Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2023]

Họ và tên: Lương Duy Sinh (梁维生)
Giới tính: Nam
Tuổi: 76
Thành phố: Không rõ
Tỉnh/thành phố: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Cựu giáo viên
Ngày qua đời: Ngày 28 tháng 2 năm 2023
Ngày bị bắt giữ cuối cùng: Ngày 5 tháng 9 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Tiền Tiến

Ngày 28 tháng 2 năm 2023, một học viên Pháp Luân Công 76 tuổi ở Bắc Kinh đã qua đời sau khi thụ án 5 năm tù oan sai và buộc phải liên tục thay đổi chỗ ở nhưng vẫn không tránh khỏi sự sách nhiễu của cảnh sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lương Duy Sinh từng là một giáo viên và sau đó giữ chức vụ giám đốc của Hiệp hội Khoa học Quận Thuận Nghĩa. Từ khi còn trẻ sức khỏe của ông đã không tốt. Ông bị bệnh vẩy nến ở chân và bị chảy mủ không ngừng. Năm 1997, có người đã giới thiệu Pháp Luân Công với ông. Sau 1 tuần học luyện, chân của ông bắt đầu lành lại và hoàn toàn hồi phục trong vòng 5 ngày.

Hai năm sau, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông bị giáng chức từ giám đốc của hiệp hội khoa học xuống làm nhân viên bảo vệ.

Vào lúc 10:30 tối ngày 26 tháng 4 năm 2011, cảnh sát xông vào nhà ông Lương và lục soát nhà trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Đến 3:30 sáng hôm sau, ông bị bắt đến đồn công an và bị chuyển đến Trại tạm giam Nê Hà vào ngày hôm sau. Một tháng sau, ông bị lại chuyển đến trại tạm giam Số 2 Bắc Kinh.

Tháng 12 năm 2011, ông bị chuyển trở lại trại tạm giam Nê Hà và ngày 20 tháng 12, Tòa án Quận Thuận Nghĩa kết án ông 5 năm tù. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Bắc Kinh, nhưng cơ quan này đã tuyên ông y án. Sau đó, ông Lương bị đưa vào Nhà tù Tiền Tiến.

Cuối năm 2015, do bị tra tấn triền miên ở trong tù, ông Lương bị đột quỵ và phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện nhà tù trong 1 tháng. Ông được trả tự do vào ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Mặc dù gặp vấn đề về vận động (hậu quả của cơn đột quỵ), ông vẫn cùng các em trai thay nhau chăm sóc mẹ của họ.

Năm 2017, để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát, ông Lương và vợ chuyển đến một căn hộ mới. Cảnh sát nhanh chóng lần ra họ và gây áp lực buộc chủ nhà phải chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà chỉ sau 3 tháng. Không lâu sau khi 2 vợ chồng chuyển đi nơi khác, cục an sinh xã hội đình chỉ lương hưu của ông Lương. Ông đã đệ đơn kiện nhưng tòa án từ chối xét xử vụ án của ông và ra lệnh cho cảnh sát gây áp lực với chủ nhà để đuổi vợ chồng ông một lần nữa. Cảnh sát theo dõi đôi vợ chồng khi họ chuyển nhà lần thứ 3 và liên tục sách nhiễu họ.

Năm 2019, người mẹ 97 tuổi của ông Lương bị ốm và không thể vận động. Ngày 5 tháng 9 năm 2019, sau khi ông trở về nhà cho bà cụ ăn sáng, cảnh sát xông vào bắt vợ chồng ông đến trại tạm giam Nê Hà. Bởi vì sức khỏe của cả 2 vợ chồng đều không đảm bảo nên trại từ chối tiếp nhận họ. Cảnh sát để họ tại ngoại, nhưng gây áp lực với chủ nhà và buộc họ phải chuyển nhà, lần thứ 4 trong 2 năm.

Bất kể vợ chồng họ ở đâu, cảnh sát vẫn không ngừng sách nhiễu, thường là 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Ông Lương viết thư cho trưởng Công an Quận Thuận Nghĩa và đồn phó Đồn Công an Trương Trấn, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Thấy bức thư được in thay vì viết tay, cảnh sát trưởng nghi ngờ ông Lương in tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại nhà. Ông ta bèn đưa ra một lệnh lục soát giả không có tên hoặc con dấu của cơ quan công an và lục soát nhà ông Lương.

Sau đó, nhân viên an ninh khu phố bắt đầu theo dõi 2 vợ chồng và bám theo họ đến mọi nơi. Cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu họ hàng tháng.

Bởi áp lực tinh thần khủng khiếp, ông Lương đã không chống chọi nổi và qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2023, hưởng thọ 76 tuổi.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Quân (张军), đồn trưởng, Đồn Công an Trương Trấn: +86-10-61480506
Vương Vân Tiêu (王云霄), đồn phó, Đồn Công an
Phạm Cường (范强), đồn phó, Đồn Công an

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209373.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share