Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của Như Ý, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2011] Kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Chúng ta hãy cùng chào đón Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên internet lần thứ 8 dành cho các học viên tại Trung Quốc trong thời gian quý giá mà Sư Phụ vĩ đại đã cực khổ kéo dài thêm cho chúng ta nhằm cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm và thể ngộ của tôi trong việc cứu người.

1. Giảng chân tướng

Do sự tẩy não toàn diện và lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, một số người đã cực kì hiểu lầm Pháp Luân Công, và một số thậm chí còn trợ giúp việc bức hại Pháp Luân Công. Nếu các đệ tử Đại Pháp chúng ta không dùng tâm Đại Nhẫn, Đại Thiện để cứu họ, họ sẽ trở thành bộ phận những người khốn khổ không còn tương lai.

Giảng chân tướng cho cựu giáo viên chính trị tại trường

Giáo viên cũ của tôi được một tổ chức mời làm việc sau khi ông nghỉ hưu, và ông đã làm việc cho Phòng 610. Ông cảm thấy thương tiếc cho tôi vì bị bức hại chỉ vì tập Pháp Luân Công nên ông luôn cố gắng “chuyển hóa” tôi. Vài ngày trước, tôi gặp ông ở đám cưới của con trai người bạn cùng lớp với tôi, tôi đã giảng chân tướng cho ông tại bàn ăn tối một lúc lâu. Ông biết được chân tướng và nóng lòng muốn học Pháp Luân Công. Tôi đưa ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, Hồng NgâmCửu Bình mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho ông. Tôi còn đưa ông một máy nghe nhạc MP3 có sẵn nhạc tập công và hướng dẫn ông cách sử dụng. Ông hứa sẽ kính cẩn đọc cuốn sách tại nhà. Trước khi rời đi, ông nói với hàng chục người bạn cùng lớp của tôi rằng: “Thầy đã tin những tuyên truyền trên TV và hiểu lầm về Pháp Luân Công, thậm chí thầy còn làm việc cho Phòng 610. Thầy đã cực kỳ sai lầm.

Khi một sinh mệnh hiểu ra chân tướng, điều đó sẽ tạo ra một tác động trong môi trường xung quanh người đó, và anh ta sẽ trở thành một phương tiện truyền thông di động giúp cứu người. Tôi tin đây là điều mà Sư Phụ muốn.

Giảng chân tướng cho người có tín ngưỡng tôn giáo

Đầu tiên tôi dùng Cửu Bình để phá vỡ vỏ bọc của người có tín ngưỡng tôn giáo. Tôi nói với họ: “Tà đảng giảng thuyết vô thần. Bất kể điều bạn tin là gì, tà đảng đó muốn đứng trên cả Thần Phật của bạn. Các vị Phật và Thần không sát sinh, nhưng tà đảng đã giết 80 triệu người Trung Quốc với đủ loại chiến dịch. Chỉ bằng cách thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó thì bạn mới được an toàn.” Họ thông thường là muốn thoái và nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt.

Tôi ấn tượng mạnh nhất với người bạn của bố tôi – chú Trần. Ông đã tin vào tuyên truyền của tà ác và cho rằng chúng tôi “tham dự vào chính trị”. Ông đốt các biểu ngữ giảng chân tướng treo ngoài tòa nhà, sau đó ông bị gãy chân. Ông bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng và phải đi lại với một cây gậy. Ông thường chạm mặt các học viên và họ đã giảng chân tướng cho ông, nhưng ông không chỉ từ chối lắng nghe mà còn chửi rủa họ. Tôi dành cho ông một chuyến thăm nhân dịp Tết Nguyên đán và đã tặng ông 500 nhân dân tệ (khoảng 1.600.000 đồng) để mua một số loại thuốc bổ. Ông đã cảm động. Tôi biết ông có một số hiểu biết về tôn giáo, nên tôi nói thẳng: “Có gì khác biệt giữa cuộc bức hại này và cuộc bức hại các tín đồ của Giê-su? Nhằm kích động hận thù đối với Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và những tòng phạm của ông ta đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để bịa đặt về Pháp Luân Công. Để kiếm món lời kếch sù, họ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chúng cháu không tham dự vào chính trị, chúng cháu chỉ giảng chân tướng. Chúng cháu liều mạng sống của mình để cứu mọi người bằng tâm đại Thiện.” Tôi đã nói với ông về Tàng Tự Thạch, những câu chuyện của chính tôi, và rằng hai lần tôi đã tận mắt thấy hoa Ưu Đàm.

Khi biết được chân tướng, chú Trần đã khóc và thừa nhận: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ông thoái khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật của mình. Ông muốn đọc sách Đại Pháp ngay lập tức. Hàng xóm của ông (một học viên Đại Pháp) nói với ông: “Tôi đã giảng chân tướng cho ông mười năm nay mà ông không chịu thoái. Xem chừng hôm nay duyên tới rồi.

Học viên đó hỏi tôi cách giảng chân tướng sao cho tốt. Theo thể ngộ của tôi, học Pháp tốt và phát chính niệm là căn bản. Tôi đã nghe cửu bình và Giải thể Văn hóa Đảng hàng chục lần. Thêm vào đó, chúng ta nên đọc những câu chuyện cổ Trung Quốc kinh điển và dùng chúng để nhắm vào những trở lực khác nhau của mỗi người. Kỳ thực, Sư Phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân rằng:

chỉ riêng về các công năng trị bệnh, tôi nói rằng có trên nghìn loại, có bao nhiêu bệnh thì có bấy nhiêu công năng để trị.” (‘Bài giảng thứ bảy’)

Giảng chân tướng cho một học sinh

Tôi thường mang theo bên mình đủ loại sách nhỏ, đĩa CD, phần mềm để vượt tường lửa, và sách Đại Pháp. Tôi phát chúng tùy theo nhu cầu của từng người. Một hôm trên xe buýt, tôi đi ngang qua một học sinh có đeo chuỗi hạt cầu nguyện. Tôi được biết cậu bé bị đối xử tệ bởi người mẹ kế của mình, nên cậu và các bạn cùng lớp mua những chuỗi hạt này từ một ngôi đền và hàng ngày cầu mong bình an. Thế nhưng cậu bé càng gặp nhiều rắc rối hơn và không biết phải làm gì. Tôi nhận ra cậu là một người có tiền duyên và được Sư Phụ dẫn đến với tôi, nên tôi nói với cậu về sự mĩ diệu của Đại Pháp. Cậu bé kính cẩn đáp: “Giá mà cháu được trông thấy sách Đại Pháp thì cả năm người chúng cháu sẽ rất hạnh phúc.” Tôi đưa cho cậu cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi bằng hai tay, và cậu chân thành ôm nó trước ngực.

Giảng chân tướng cho một cựu đồng nghiệp

Hai đồng nghiệp của tôi đến viện thăm một người hàng xóm bị thương nặng sau một tai nạn xe hơi. Trên đường đi họ đã gặp một đệ tử Đại Pháp, đệ tử này sau đó gửi tặng một lá may mắn cho người nhà của bệnh nhân và bảo họ dặn người nhà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ đến viện và thấy bệnh nhân đang bị hôn mê, đầu của anh ta sưng đến nỗi biến dạng. Họ đưa lá bùa cho vợ của bệnh nhân và cô ta nhẩm theo lời người đệ tử Đại Pháp dặn, rồi liên tục nói với người bệnh: “Anh Vương, anh phải nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vợ của Vương đã thấy Pháp thân của Sư Phụ dẫn các chư Thần cưỡi Pháp Luân bằng vàng tiến đến bệnh viện, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Pháp thân của Sư Phụ bảo cô: “Đừng sợ. Hãy để ta nhìn anh ta một cái.” Sau khi nhìn Vương, Sư Phụ và các chư Thần rời đi trong một ánh kim quang. Sáng hôm sau, anh Vương đã bình thường trở lại. Tất cả các bác sĩ đều không tưởng tượng nổi.

Hai người đồng nghiệp muốn gặp tôi. Sau khi gặp mặt, tôi giảng chi tiết chân tướng về Pháp Luân Công cho họ và nói với họ về cuộc bức hại mà cá nhân tôi đã trải qua. Tôi còn nói với họ về sự mĩ diệu của Đại Pháp, tặng họ cuốn Chuyển Pháp Luân, và dạy họ các bài công pháp. Họ quỳ gối trước ảnh Sư Phụ và khóc như những đứa trẻ bị lạc cuối cùng cũng tìm được bố mẹ, “Sư Phụ, Ngài đã chịu đựng đau khổ thay chúng con! Chúng con nhớ Ngài! Khi nào Ngài quay lại?” Cả sáu bảy người trong phòng đều cảm động đến rớt nước mắt.

2. Cân bằng cuộc sống gia đình và giúp nhiều người đắc Pháp

Gia đình tôi đã chịu đựng rất nhiều cho tôi trong những năm qua bởi vì tôi đã bị bức hại nhiều lần. Khi trở về, tôi quyết tâm cân bằng tốt cuộc sống gia đình. Ban đầu, khi tôi đề cập về cửu bình cho cha tôi, ông muốn đánh tôi. Tôi nói: “Cha đã bị ĐCSTQ lừa gạt! Đại Pháp kỳ diệu vô biên. Nhưng ĐCSTQ đã dối trá về Đại Pháp. Đại Pháp được tập khắp nơi trên thế giới, chỉ có ĐCSTQ mới cấm tập.” Tôi lập tức bật cửu bình trên TV. Ông xem nó một cách cẩn thận và nói: “Đúng là như vậy. Nó phản ánh những gì ĐCSTQ làm. Thật là tà ác!

Sau đó tôi dạy ông và mẹ kế của tôi các bài công pháp. Mẹ kế tôi bị đột quỵ và không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng ngay sau hôm tập công bà có thể ra khỏi giường. Chỗ lồi ra của đĩa đệm thắt lưng, bệnh đái đường, và bệnh huyết áp cao đã biến mất, cả bệnh tim và chứng teo tiểu não của cha tôi cũng vậy. Hai người già này không còn cần uống thuốc nữa, tóc của họ đen trở lại, và họ bỏ hút thuốc. Bệnh béo phì của mẹ kế tôi hồi phục trong vòng sáu tháng. Bà còn giảng chân tướng cho người mẹ hơn 90 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối của mình. Sau đó bà nói: “Ngay khi vừa bắt đầu học Đại Pháp, Sư Phụ đã chăm sóc tôi, và tất cả bệnh tật của tôi biến mất. Điều này cũng sẽ xảy ra với mẹ tôi. Tôi sẽ cứu bà.” Mọi thành viên trong gia đình đều phản đối. Mẹ kế tôi nói với mẹ bà: “Mẹ hãy cùng con nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Thế là họ nhẩm đi nhẩm lại. Ngày hôm sau, bà lão ra khỏi giường rồi tự phục vụ cho mình một bát mì lớn và ăn hết sạch. Mọi người sau đó đã bị thuyết phục. Khi cha tôi bật video giảng Pháp, một cầu vồng tỏa sáng xuất hiện trên tường – ắt hẳn đó là Phật quang. Bây giờ cả bốn thế hệ trong gia đình tôi đều đắc Pháp. Chị tôi và tôi kiên trì làm ba việc mỗi ngày. Chúng tôi quyết tâm tu luyện bản thân thật tốt và theo Sư Phụ về nhà.

3. Bài trừ can nhiễu và dũng mãnh tinh tấn

Nhờ được giảng chân tướng triệt để, mọi người đã hiểu và bắt đầu tập Đại Pháp trong suốt sáu tháng qua. Một học viên đã nói với tôi: “Bạn làm các việc thật dũng mãnh.” Tôi đáp lại bằng một nụ cười và nói với cô ấy điều Sư Phụ đã giảng cho chúng ta:

… ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tượng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau…” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”)

Người học viên này sau đó đã nâng cao nhận thức. Khi cô ấy thấy thiếu hụt sách cho các học viên mới, cô ấy lại đi tìm thêm sách.

Nhìn lại kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi những năm qua, tôi hiểu rằng mặc dù (do nỗ lực của tôi trong việc giảng thanh chân tướng thấu đáo) một số người đã bắt đầu tu luyện và một số biết chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng chính là nhờ Sư Phụ đã gửi những người mà có tiền duyên đến cho tôi và ban cho tôi trí huệ. Sư Phụ đã làm tất cả, và tất cả những gì tôi cần làm là sử dụng miệng và chân của mình.

tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư Phụ vì tất cả những đau khổ mà Ngài đã gánh chịu!

Tôi cũng đã hiểu rằng quá trình giảng chân tướng là một quá trình liên tục hoàn thiện bản thân. Vậy nên tôi cũng hiểu rõ hơn Pháp mà Sư Phụ đã giảng trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”:

“Uy đức của chư vị, tu luyện của chư vị, hết thảy những gì chư vị gánh vác, đều ở trong đó.”

Tôi hiểu rằng chúng ta đang đề cao bản thân trong khi các chúng sinh được cứu. Điều này là tương phụ tương thành cho nhau và không thể tách rời.

Đây là lời kết cho chia sẻ thể ngộ của tôi. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/17/明慧法会–讲清真相使人走入大法修炼-249040.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/25/129696.html
Đăng ngày 14-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share