Bài viết trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ 8 ở Trung Quốc

Bài viết của Hiểu Ý, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2011] Tôi muốn báo cáo với Sư phụ và các đồng tu về kinh nghiệm dùng điện thoại di động để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Giờ đây tôi đã nhận ra lý do tại sao điện thoại di động lại phổ biến như vậy, đó là vì chúng ta có thể dùng nó để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại; để cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động để truyền bá thông tin đến một diện rộng trong thời gian ngắn. Dùng các phương pháp khác dường như thường có những hạn chế, nhưng sử dụng điện thoại di động chúng ta có thể tiếp cận với bất kể ai cho dù địa vị xã hội, nghề nghiệp, hay tuổi tác của họ là như thế nào. Mỗi tin nhắn tôi gửi đi có thể có sức mạnh tiêu diệt các yếu tố tà ác và cứu độ chúng sinh.

Cứu độ chúng sinh bằng tâm thuần tịnh

Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu gửi tin nhắn giảng chân tướng cho mọi người. Lúc đầu tôi cho thêm các biểu tượng vào tin nhắn để tránh sự kiểm duyệt. Tuy nhiên, những biểu tượng đó dễ gây khó hiểu, và kết quả không được tốt lắm. Vài tháng trước đây, tôi đã có được những đột phá trong tâm tính, nhờ đó tôi đã tìm ra những phương pháp mới.

Sư phụ giảng,

Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002”)

Bất kể là chúng ta làm việc gì, chúng ta phải giữ vững một điều – chúng ta có mang tâm thuần khiết không? Nếu câu trả lời là không, thì việc cứu độ chúng sinh rất khó làm được.

An toàn là một vấn đề cốt lõi đối với tôi khi bắt đầu – tôi rất lo lắng rằng các nhân tố tà ác sẽ có thể biết được vị trí của tôi và nghe trộm các cuộc gọi của tôi, và rằng tôi không nên gọi khi đang ở nhà, v.v. Tâm thái của tôi không ổn định. Sau đó, tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi không nên lúc nào cũng coi mình là người đang bị bức hại; tôi không nên lúc nào cũng liên hệ những công việc Đại Pháp của mình với cuộc bức hại. Các học viên khác có thể cũng có tâm thái tương tự, và điều đó có thể gây ra trở lại to lớn cho chúng ta. Chúng ta tới đây là để trợ Sư Chính Pháp. Chỉ cần chúng ta bước đi sao cho chính thì Đại Pháp sẽ bảo hộ cho chúng ta.

Sư phụ đã giảng, “Khe hở nào tà ác cũng dùi vào, nhất niệm nhất hành của chư vị đều đang bị tà ác chăm chăm nhìn vào.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”) Tà ác có thể bức hại chúng ta nếu chúng biết chúng ta đang sản xuất các tài liệu Đại Pháp. Yếu tố thật sự đứng sau cuộc bức hại chính là cựu thế lực. Nếu chúng ta hoàn toàn phủ nhận cuộc bức hại tà ác này, và nếu chúng ta tĩnh tâm học Pháp và tu luyện bản thân cho tốt, chúng ta có thể hoàn toàn xả bỏ chấp trước của mình, và đề cao đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Khi chúng ta có thể làm được như vậy, sự an toàn của chúng ta có thể được bảo đảm.

Có người gọi lại cho tôi sau khi nhận được tin nhắn. Lúc đầu, tôi không biết chắc nên xử lý như thế nào, nên kết quả cũng không được tốt lắm. Sau đó, sau khi chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn, tôi trả lời tất cả những cuộc gọi đó, và đa số họ đồng ý thoái ĐCSTQ hay những tổ chức liên đới, sau khi nói chuyện với tôi trên điện thoại. Họ thường rất vui và có những người biểu hiện rất cảm động. Ví dụ, có người nói với tôi, “Tôi ủng hộ bạn!” “Việc bạn đang làm rất có ý nghĩa. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ.” Có người hỏi tôi xem họ có thể chuyển tiếp tin nhắn của tôi cho người khác nữa không.

Chúng sinh đang tha thiết chờ được cứu

Tôi vẫn cảm thấy mình cần phá trừ một số quan niệm. Ví dụ, trong quá khứ, tôi thường gửi tin nhắn cho những người trong vùng. Tuy nhiên, một ngày, sau khi gửi tin nhắn cho một người mà không xem xét số điện thoại, thì có người gọi lại cho tôi, và tôi nhận ra mình vừa gửi một tin nhắn đến Thượng Hải, một thành phố lớn. Tôi đã không phải tốn nhiều công sức để thuyết phục người đó thoái khỏi ĐCSTQ. Nhờ việc này mà tôi nhận ra được ý nghĩ trước đây của tôi rằng “người Thượng Hải rất khó cứu vì môi trường ở đó rất tà ác” là không đúng.

Một ngày, sau khi gửi một tin nhắn cho một số người, có hai người nhắn trả lời tôi với những lời lẽ khó nghe. Tôi không hề bị động tâm, và gửi lại cho họ tin nhắn thứ hai, như thể chưa có việc gì xảy ra. Hai người đó lập tức nhắn trả lời tôi với lời lẽ thô tục hơn nữa, và ngay sau đó, một người trong số họ gọi cho tôi và nói rằng ông ấy là đảng viên. Tôi bình tĩnh nói cho ông ấy biết chân tướng về Đại Pháp. Ông ấy liền đồng ý thoái Đảng. Trước khi tôi cất điện thoại đi, người thứ hai cũng gọi tới. Tôi cũng lại bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy nói không tin lời của tôi và cúp máy. Hai tiếng sau, ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng, “Tôi không tin vào đảng cộng sản, nhưng tôi cũng không tin vào thần. Tôi là người thực tế. Xin lỗi vì tôi đã nói ra những lời không hay.” Tôi trả lời, “Tôi tin ông là một người tử tế, tôi vẫn muốn nói với ông rằng sẽ tốt hơn cho ông nếu ông tin những gì tôi nói. Hãy tránh xa ĐCSTQ bằng cách thoái đảng.” Sau đó ông ấy trả lời, “Được, tôi tin bạn lần này và tôi sẽ thoái đảng.

Tôi nhận ra rằng chúng ta không nên nhận xét người khác qua bề ngoài của họ và lựa chọn có cứu họ hay không. Chúng ta phải cứu bất kỳ ai có thể được cứu. Hầu hết những người mà tôi đã liên hệ đã thay đổi thái độ của họ đối với Pháp Luân Công, và nhiều người đã vui vẻ thoái khỏi ĐCSTQ.

Tôi cũng nhận ra rằng chúng sinh đang tha thiết chờ được cứu. Một người đã đồng ý thoái đảng ngay cả trước khi tôi kịp giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta. Sau đó, ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn có nội dung, “Gần đây tôi thấy rất sầu não. Tin nhắn của bạn đột nhiên làm tôi cảm thấy thoải mái. Xin hãy gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy hơn nữa trong tương lai.

Những người đã gọi lại cho tôi hay nhắn lại cho tôi chắc hẳn là có tiền duyên với tôi, nên đôi khi tôi gửi cho họ thêm những thông tin đầy đủ về Pháp Luân Công. Đôi khi tôi tự nhủ rằng đúng như Sư phụ đã giảng: Chúng ta đang cứu độ những chúng sinh mà chúng ta đang quản.

Tuy nhiên trong số những người không muốn thoái đảng, có người đã bị các tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc, và có thành kiến mạnh mẽ về Pháp Luân Công. Để cứu những người đó, tôi thường phải bỏ ra rất nhiều thời gian hơn để giúp họ nhận ra chân tướng về Đại Pháp. Một lần có một người ở Thượng Hải gọi lại cho tôi. Sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy trong hơn 20 phút, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy cho tôi thêm vài phút nữa để thuyết phục ông ấy thoái đảng. Không may là cuối cùng tôi đã không thể thuyết phục được ông ấy.

Một quá trình tu luyện

Tôi nhận ra rằng giảng chân tướng cho chúng sinh trên điện thoại thật ra là một quá trình tu luyện của bản thân mình. Thông thường lúc đầu tôi không đề cập đến “ĐCSTQ” khi tôi nhận được các cuộc gọi vì tôi sợ các nhân tố tà ác sẽ ghi lại cuộc nói chuyện của tôi. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể cứu người, nếu ngay cả bản thân tôi cũng không chính. Sau khi tôi thật tâm bắt đầu nghĩ về quyền lợi của những chúng sinh này, tôi nhận ra việc giảng chân tướng dễ dàng hơn nhiều. Mỗi câu mỗi từ mà tôi nói đều rất mạch lạc và có sức ảnh hưởng, vì tất cả những gì tôi đang nghĩ chỉ là muốn cứu họ. Tôi tưởng tượng rằng nếu tôi có thể nhìn thấy các không gian khác, có thể tôi sẽ nhìn thấy những thanh gươm sắc, hay những bông hoa sen đang bay ra khỏi mồm tôi. Một môi trường thuần chính mạnh mẽ như vậy sẽ gây được ảnh hưởng mạnh mẽ đến người nghe, vì thế hiệu quả thu được rất tốt.

Hiện tại tôi không bỏ lỡ một cuộc gọi nào. Mỗi ngày, tôi vui vẻ cứu độ chúng sinh. Thông qua việc liên tục luyện tập, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng nhân tố sợ hãi, mà đã từng làm cho tôi sợ, được giảm thiểu rất nhiều, và tâm tính của tôi cũng được đề cao.

Một ngày có một người phụ nữ trẻ gọi cho tôi, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi: Người tôi bắt đầu run và chân của tôi cảm thấy yếu đuối. Mặc dù cô ấy không thân thiện lắm, cô ấy cũng không hề đe dọa tôi. Tôi tự nhủ rằng cho dù là lý do nào: “Giờ đây tâm sợ hãi đã nổi lên, tôi phải chộp lấy nó và hoàn toàn loại bỏ nó.” Sau đó, tôi tĩnh tâm lại và tâm thái của tôi rất kiên định.

Mặc dù trước đây tôi đã từng tham gia sản xuất và phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã không trực tiếp nói chuyện với người khác để thuyết phục họ thoái Đảng, tôi chỉ giúp được vài thành viên trong gia đình, bạn bè, và người thân thoái ở những nơi mà tôi cảm thấy phù hợp. Vì thế, tôi đã chỉ giúp trực tiếp được rất ít người thoái đảng. Gần đây tôi đã thử tính toán: Trong vòng chưa đến ba tháng, bằng cách sử dụng điện thoại, tôi đã có thể giúp hơn 400 người thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan.

Với trí huệ và tâm thuần tịnh của một đệ tử Đại Pháp, cùng với sự trợ giúp của các chư Thần, tôi có thể sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng về Đại Pháp. Trợ Sư Chính Pháp là lời thệ ước chúng ta đã lập khi tới thế giới này. Tôi muốn tu luyện tinh tấn cùng các đồng tu khác để giúp cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi sẽ làm những gì mình phải làm để được xứng đáng với danh hiệu vĩ đại “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/14/明慧法会–电话讲真相体会-248941.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129657.html
Đăng ngày 14-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share