Bài của một tình nguyện viên ở một trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ

[MINH HUỆ 08-12-2011] Singapore, Malaysia, và  Thái Lan là những điểm đến ưa thích quanh năm đối với các du khách Trung Quốc. Trong số những điểm du lịch ở những nước này, Malacca ở Malaysia đặc biệt được ưa chuộng. Trong khi thưởng ngoạn phong cảnh đẹp, du khách cũng biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và  phong trào mang tính lịch sử về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đây là dịp kỷ niệm 7 năm  cuốn Cửu Bình về Đảng cộng sản được xuất bản, và ngày càng có nhiều người  biết sự thật nhờ đọc nó. Các du khách Trung Quốc, hướng dẫn viên du lịch, và người dân địa phương đã dần dần trở nên ngày càng đón nhận hơn khi các tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ tiếp tục  nỗ lực giải thích sự thật cho người dân Trung Quốc và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, một cặp vợ chồng trẻ đang trong tuần trăng mật  đến một điểm du lịch. Một trong những tình nguyện viên đã giải thích sự thật với họ và nói: “Các bạn trông có vẻ rất yêu thương nhau. Có  câu: ‘Thanh sơn lục trường tương bạn’ Hãy để tôi cho các bạn những biệt danh có nghĩa là ‘núi’ và ‘nước’ mà dùng để thoái xuất các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Khi ấy các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng cùng nhau.” Đôi vợ chồng trẻ vui vẻ thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ và cảm ơn người tình nguyện viên.

Một tình nguyện viên nói: “So với cách đây vài năm, người Trung Quốc hiện nay dễ tiếp thu hơn nhiều. Hiếm những người phản đối. Ngày càng có nhiều người đến để biết được sự thật. Ngày càng có nhiều người đến để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người có vẻ không quan tâm, nhưng sau đó họ đã hỏi xin các tài liệu thông tin, gồm cả cửu bình.”

Một số du khách Trung Quốc đã biết sự thật, nhưng do sợ hãi, họ đã đề nghị được thoái ĐCSTQ một cách vội vã hay nhanh chóng đút các tài liệu thông tin vào túi và rời đi, giả vờ như không có gì xảy ra.

Một lần một hướng dẫn viên du lịch không biết sự thật đã đến và ngăn các thành viên trong nhóm du lịch của mình lấy tài liệu thông tin. Một tình nguyện viên đã nói với các du khách: “Các bạn đã có một chuyến du lịch và cần phải biết tiền của mình đã được dùng đúng. Khi các bạn băng qua đường, các bạn cần nhìn  trái và nhìn phải. Hôm nay các bạn đã đến đây, và các bạn cần biết nhiều thông tin hơn. Hãy nhìn các tấm bảng trưng bày với những thông tin về ĐCSTQ và Pháp Luân Công và tìm hiểu sự thật. Sau đó các bạn có thể phân biệt đúng sai. Tất cả các tài liệu thông tin là miễn phí. Nếu các bạn không thể đem chúng về Trung Quốc, các bạn có thể để chúng ở khách sạn sau khi đọc nó.

Kể từ đó, người hướng dẫn viên du lịch đã hiểu ra. Khi anh đưa một nhóm mới đến, anh đã không ngăn cản họ lấy tài liệu thông tin. Khi du khách của anh biết sự thật, anh đứng sang một bên, mỉm cười.
_______________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/8/新马泰三退小故事-世人悄然在变-250276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/10/130021.html

Đăng ngày 15-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share