[MINH HUỆ 16-09-2011] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện tâm tính bậc cao hướng học viên theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Đại Pháp có một sức ảnh hưởng lớn trên khắp thế giới nhờ khả năng cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền dạy lần đầu tiên vào năm 1992 và số lượng học viên đạt đến 70-100 triệu người dựa trên một khảo sát chính thức vào năm 1999. Chế độ cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đàn áp môn tập này vào tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp tục đến nay. Tuy nhiên, những người tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dần dần nhận ra rằng các học viên là tốt bụng và tử tế. Vì vậy họ đã không còn tin vào những lời tuyên truyền và dối trá của chế độ cộng sản.

Trả lại tiền và khiến cho người chủ hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Tỉnh Cát Lâm – Mùa hè năm 2009, Hác Hân (biệt danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Minh Thành, tỉnh Cát Lâm, đang bán dưa hấu trên phố thì một chiếc xe hơi chạy ngang qua và một chiếc áo khoác rách rưới dơ bẩn rơi ra khỏi xe.

Cô Hác đi đến chỗ chiếc áo khoác để nhặt nó lên, đồng thời có một người lạ cũng tiến đến để nhặt chiếc áo. Cô nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu có những vật có giá trị trong áo và người lạ này từ chối trả lại chúng cho người chủ?” Cô Hác lấy chiếc áo từ người đàn ông và thấy trong áo có 4.000 nhân dân tệ cùng với chứng minh thư và một giấy vay nợ. Cô nhận ra rằng người chủ của chiếc áo vừa mới vay tiền từ ngân hàng. Người lạ kia nói với cô Hác: “Chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người lấy 2.000 nhân dân tệ.” Cô Hác trả lời: “Chúng ta sẽ không đụng đến một xu? Điều gì sẽ xảy ra nếu người chủ sở hữu trở nên quẫn trí đến nỗi làm tổn hại chính mình? Tôi phải tìm người chủ ngay lập tức.” Dựa vào địa chỉ trên chứng minh thư, cô đã gọi cho thư ký của Đội Mỗ Truân thuộc trấn Bàn Thạch và giải thích những điều đã xảy ra. Cô đã để lại thông tin liên lạc để người chủ tìm đến và lấy lại tiền.

Người chủ, Hữu Phúc (biệt danh), về đến nhà và phát hiện rằng tiền đã bị mất. Trong khi đang hoảng sợ, ông nhận được một cuộc gọi từ Đội Mỗ Truân, thông báo rằng ai đó đã nhặt được tiền và muốn ông đi lấy lại tiền. Hữu Phúc cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng lái xe đến chỗ cô Hác. Nhìn thấy cô Hác cùng với tiền của mình, Hữu Phúc rất cảm động và cám ơn cô liên tục. Hữu Phúc gửi cho cô Hác 200 nhân dân tệ để hậu tạ, nhưng cô nói: “Tôi không thể lấy tiền của ông. Ông có thể cám ơn Sư phụ của tôi, Ngài Lý Hồng Chí, Ngài đã dạy tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Cô Hác đã kể cho Hữu Phúc nghe về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc đàn áp. Cô thậm chí còn giúp ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó. Từ đó trở đi, mỗi năm Hữu Phúc đều đến thăm cô Hác và hai người trở thành đôi bạn tốt.

“Tôi khâm phục các học viên Pháp Luân Công”

Tỉnh Hà Bắc: Một lần trong khi đang đi xe về quê để phân phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, tôi tình cờ gặp một người đàn ông lớn tuổi và bắt đầu nói chuyện với ông ấy. Khi chúng tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp, ông đưa ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Công rất tốt và mầu nhiệm.” Tôi hỏi ý của ông là gì, ông trả lời: “Có nhiều học viên trong làng tôi. Tôi đã thấy những gì xảy ra với họ. Họ từng bị nhiều chứng bệnh và bây giờ đã khỏi. Có những người rất xấu tính trở nên rất tốt bụng sau khi bắt đầu tập luyện. Có một điều nữa mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Vào năm 1999, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, có một người công an đang đuổi theo một người đàn ông trẻ, mà người này là một học viên Pháp Luân Công trong làng tôi. Đột nhiên chiếc xe đạp của người công an bị gãy một nửa. Thật không thể tin được phải không? Người học viên được Thần phù hộ. Tôi thật sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.

Một ngày nọ tôi đi vào thị trấn để cắt tóc, tôi đề cập đến Pháp Luân Công trong khi đang nói chuyện với người thợ cắt tóc. Ông ấy liền nói với tôi: “Có nhiều học viên trong làng tôi. Tôi ngưỡng mộ họ. Sau khi họ bắt đầu tập luyện, một số gia đình trở nên hài hòa và có người nóng tính trở thành dễ tính. Sẽ tuyệt vời nếu mọi người trong nước chúng ta tập Pháp Luân Công phải không? Sẽ không xảy ra bất kỳ cuộc tranh chấp nào. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bắt những người tốt này và bức hại họ.

Tôi khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới để được an toàn. Ông rất vui mừng và thoái ngay lập tức. Ông đã nhận các đĩa CD cùng tờ rơi của tôi và nói: “Hãy đặt chúng ở đây để nhiều khách hàng của tôi có thể đọc và xem.”

Các gia đình ở Trung Quốc cảm thấy yên tâm khi có các học viên Pháp Luân Công làm giúp việc nhà

Tỉnh Hà Bắc: Nhiều gia đình tại Trung Quốc cần có người giúp việc để chăm sóc cho người già tại nhà. Một học viên Pháp Luân Công đã giúp việc nhà trong một thời gian dài ở tỉnh Hà Bắc. Cô ấy làm việc cho nhiều người và rất được hoan nghênh. Cô miêu tả vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại những nơi cô làm việc. Nhiều người biết cô đã nhờ cô giới thiệu những học viên khác cũng là người giúp việc.

Nhiều người tìm kiếm người giúp việc đặc biệt yêu cầu là các học viên Pháp Luân Công. Họ đi ra ngoài để tìm một người. Có lúc nhiều gia đình tranh giành nhau một học viên vì họ biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất đáng tin cậy và không ăn cắp. Các học viên rất kính trọng người già và chăm sóc cho họ cẩn thận. Các học viên rất cần cù, siêng năng, và không lãng phí tài nguyên.

Nhiều người thuê các học viên Pháp Luân Công vì họ cũng muốn học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/百姓心声-我佩服炼法轮功的人-246826.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/28/128376.html
Đăng ngày 06-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share