[MINH HUỆ 03-09-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở Trung Quốc suốt 12 năm qua, tư tưởng của nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này đã gây cho họ sự hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường đàn áp này, để hiểu được tình huống chân thực và cởi mở bày tỏ niềm tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp, một người ở Trung Quốc phải vượt qua một chướng ngại lớn. Nhiều người đã nhận được phúc báo nhờ đứng về phía cái thiện và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Cuối năm 2003, tôi bị đưa tới một trung tâm giam giữ và một nhà tù. Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói cho những phạm nhân ở đó biết về Pháp Luân Công. Nhiều điều kỳ diệu đã diễn ra sau khi họ hiểu ra và đi theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ở đây, tôi sẽ chia sẻ một vài trải nghiệm trong số đó.

Trong trại giam

Một người bạn ở cùng trại giam trông ốm yếu và bị sốt cao. Cô ấy luôn ôm bụng vì đau. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy vừa trải qua ca phẫu thuật để gỡ bỏ u xơ tử cung, và cô ấy bị đưa tới trại giam một tuần sau ca phẫu thuật. Vết mổ khá dài và cô ấy vẫn chưa phục hồi. Thêm nữa, cô ấy ho rất nhiều bởi chồng cô ấy bị bệnh lao và cô ấy cũng bị nhiễm bệnh. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi bảo cô ấy về hiệu quả chữa bệnh, khỏe thân kỳ diệu của Pháp Luân Công, và cô ấy tỏ ra rất thích thú môn tập này. Tôi bảo cô ấy nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tu dưỡng bản thân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói với cô rằng những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô ấy đã làm theo những gì tôi bảo. Một vài ngày sau, tất cả các triệu chứng của cô ấy đều biết mất, và nét mặt cô trông rất hồng hào.

Một hôm, một người mới bị đưa tới trại giam. Da cô ấy bị mẩn đỏ rất nhiều. Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đã bị bệnh này nhiều năm và đã thử nhiều cách để chữa trị, nhưng không cách nào có tác dụng. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi nói cho cô ấy về các nguyên lý của Đại Pháp: Tại sao con người có bệnh? Đó là do nghiệp lực đã tích tụ từ nhiều đời. Tôi gợi ý cô ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy đồng ý. Ngày hôm sau, những mẩn đỏ trên da cô ấy bắt đầu mờ đi. Bảy ngày sau đó, da cô ấy trở lại bình thường. Cô ấy nói cô ấy quyết tâm trở thành một người tốt sau khi được thả.

Một hôm, một cô gái trẻ 20 tuổi tới trung tâm giam giữ. Cô ấy rất yếu và đã rụng hết răng dù còn trẻ tuổi. Trước đó, cô ấy từng bị giữ ở trung tâm cai nghiện. Cô ấy phải uống thuốc cai nghiện mỗi ngày. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy biết dùng thuốc gây nghiện là xấu, nhưng cô ấy không thể bỏ nó được và cảm thấy rất nản lòng. Tôi bảo cô ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và áp dụng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của cô. Ngày hôm sau, cô ấy ngừng dùng thuốc cai nghiện và trông cô ấy khỏe hơn. Một tuần sau đó, da mặt cô ấy đã trở nên hồng hào và cô ấy khỏe hơn. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng muốn tập Pháp Luân Công.

Trong nhà tù

Lưng dưới của một tội phạm bị đau rất nhiều, và cô ấy không thể ngồi hay nằm xuống. Sau khi cô ấy cố gắng ngồi dậy, cô ấy không thể đi tất và giầy. Cử động của cô ấy chậm chạp tới mức không bắt kịp những người khác. Do đó, cô ấy thường bị chửi rủa. Cô ấy khóc suốt. Tôi cũng từng bị đau lưng dưới rất nặng, vì thế tôi hiểu cô ấy cảm thấy thế nào. Tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và bảo cô nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và làm mọi việc theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy đồng ý sẽ thử. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô ấy thấy đỡ hơn. Vào ngày thứ ba, bệnh tật của cô biến mất và sắc mặt của cô trở nên hồng hào. Cô ấy trở nên khỏe mạnh. Cô ấy nói rằng sau khi cô được thả, cô sẽ bảo các thành viên trong gia đình cô tập Pháp Luân Đại Pháp.

Một người bạn tù khác bị viêm hạch cổ, và vai cô ấy rất đau. Cô ấy được điều trị hàng ngày. Cô ấy cũng bị huyết áp cao và phải uống thuốc. Thêm vào đó, cô ấy bị trĩ và chảy vũng máu mỗi lần cô ấy vào nhà tắm. Tôi nói với cô ấy về Đại Pháp và gợi ý cô nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và hành xử theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày hôm sau, cô ấy không còn chảy máu khi vào nhà tắm. Một vài ngày sau, tất cả bệnh tật của cô ấy đều biến mất.

Một phạm nhân khác có hai khối u lớn ở ngực, và nó làm cô rất đau đớn. Khối u đó rất lớn và cứng. Bác sỹ nói rằng cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cuộc phẫu thuật bị trì hoãn. Sau đó, tôi đã có dịp nói với cô về Pháp Luân Công và bảo cô ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Không lâu sau đó, cô ấy không còn đau ngực nữa, và bệnh đó đã biến mất.

Một phạm nhân không thể ngủ vào buổi đêm, và cô ấy gần như phát điên. Uống thuốc ngủ cũng không có tác dụng với cô ấy. Tôi bảo cô ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cố gắng sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngày hôm sau, cô ấy ngủ rất ngon.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/13/诚念“法轮大法好”-狱中多人病痊愈-246475.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/3/128492.html
Đăng ngày 11-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share