Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2011] Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp một người bạn đã lâu không gặp. Anh ấy nguyên là một bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi chúng tôi nhắc tới Pháp Luân Công bởi tôi biết anh ấy là một đảng viên trong nhiều năm, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đưa ra những nhận xét còn lương tâm dưới đây.

Anh ấy nói “Nói về Pháp Luân Công, tôi thật sự biết rất nhiều về các học viên. Tôi đã phụ trách việc này. Sau khi nghỉ hưu, tôi được chọn phụ trách các học viên Pháp Luân Công ở địa phương mình. Thành thật mà nói, lúc đó tôi đã nghe theo những lời nói dối của chế độ và giám sát mọi hành động “lớn” mà họ có thể làm. Sau khi quan sát họ trong hai năm gần đây, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Việc quan sát các học viên đã chứng minh cho tôi thấy định kiến trước đó của mình là sai lầm. Pháp Luân Công thật sự vĩ đại và các học viên rất xuất sắc. Tôi biết rõ rằng chế độ đã sử dụng đủ mọi phương pháp để đàn áp Pháp Luân Công? Nhưng kết quả là gì? Sau tất cả những năm qua, họ không chỉ thất bại trong việc ‘đánh bại Pháp Luân Công’ mà còn giúp đạp đổ chính họ. Ý trời không thể không tuân theo!

Anh ấy tiếp tục: “Từ chính quyền Trung Ương tới các địa phương, mọi cấp của ĐCSTQ đều đàn áp Pháp Luân Công không thương tiếc. Chiến dịch đàn áp không nương tay này thậm chí còn tồi tệ hơn ‘Cách mạng Văn hóa,’ và ‘Chiến dịch Tam phản,’ hay ‘Chiến dịch Ngũ phản.’ Chế độ bắt giam và đánh đập các học viên một cách tàn nhẫn, tống tiền họ, đưa họ vào tù và các trại cưỡng bức lao động, và thậm chí người nhà của các học viên cũng bị liên lụy. Nói thẳng ra là nó đã vượt quá ngưỡng người ta có thể chống trả lại. Và sau đó thử đoán xem điều gì đã xảy ra? Cửu bìnhđược công bố. Mọi hành vi tà ác thực hiện bởi chế độ cộng sản đã bị phơi bày toàn bộ. Nhiều người đã đọc cuốn sách đó- đó là cuốn sách rất cảm động! Thực sự là có những học viên Pháp Luân Công rất tài giỏi. Cuốn sách đã phơi bày toàn bộ sự thực.

Tôi nói: “Anh nói đúng, chế độ cộng sản rất cực đoan trong việc thực hiện những hành vi tàn ác. Anh đã là quan chức của Đảng nhiều năm như thế, và anh biết rõ nhất về bản chất tàn ác của chế độ công sản.

Anh ấy trả lời: “Ngày trước, khi tôi vẫn còn ở trong hệ thống, tôi không thật sự nhận ra mức độ của bản chất tà ác của nó. Nhưng giờ đây, tôi đã dần dần hiểu ra. Chế độ này hoàn toàn kết thúc rồi, và không gì có thể cứu vãn nó. Bây giờ, tôi thật sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Theo ý kiến của tôi, thậm chí hàng chục hay hàng trăm đảng viên cũng không thể so được với một học viên Pháp Luân Công.” Tôi trả lời: “Đúng vậy, thậm chí là một ngàn Đảng viên.

Tôi hỏi: “Anh thoái đảng rồi chứ?” Anh ấy hỏi lại: “Thế còn anh?” Tôi trả lời: “Vâng”. Anh ấy đáp: “Tôi cũng vậy.

Tôi mỉm cười “Thật tuyệt. Nếu anh đã thoái đảng, anh sẽ được an toàn.” Anh ấy cười và đồng tình “Đúng vậy! Đúng vậy!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128642.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/5/一位原中共邪党书记的心里话-247518.html

Đăng ngày 30-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share