Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2023] Bà Tào Kim Nga, một cư dân ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 3,5 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Mặc dù bà Tào được chấp hành ngoại giam, nhưng cảnh sát vẫn hết lần này đến lần khác cố gắng để tống bà vào tù, dù huyết áp bà luôn ở mức cao nguy hiểm.

Vụ bắt giữ đầu tiên

Bà Tào (60 tuổi) bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2021. Do bà bị huyết áp cao, trại tạm giam Đài Hồ từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để điều trị. Huyết áp của bà vẫn rất cao dù đã truyền IV và bác sỹ đã tăng liều lượng thuốc. Mặc dù huyết áp của bà thực sự đã hạ xuống, nhưng bà đã ngất xỉu ngay khi vừa đứng dậy.

Khi bà Tào tỉnh táo lại, bà thấy mình đang ngồi trên xe lăn và bị cảnh sát đẩy đi vòng quanh bệnh viện để tiến hành khám tổng thể. Bà khuyên họ không nên bức hại bà, nhưng cảnh sát nói rằng họ chỉ đang chấp hành mệnh lệnh từ bên trên.

Sang ngày hôm sau, huyết áp của bà Tào lại tăng trở lại mức cao nguy hiểm và bà bị từ chối nhận vào trại tạm giam. Trên đường trở về đồn công an, bà đã bị cảnh sát lừa ký vào thông báo phê chuẩn bắt giữ bà.

Vụ bắt giữ thứ 2 và bản án 3,5 năm tù

Ngay sau khi bà Tào được thả, bà quyết định sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Khi bà trở về sau 1 tháng rưỡi, cảnh sát đã tìm đến và bắt giữ bà. Họ nói rằng họ sẽ đưa bà vào diện truy nã nếu bà vẫn không quay trở về.

Bà Tào đã ký vào bản lời khai cung và được thả ra. Sau đó, Viện Kiểm sát Quận Thông Châu đã 2 lần triệu tập bà. Công tố viên cho biết họ sẽ tuyên bà một bản án nhẹ nếu bà chịu nhận tội. Bà từ chối hợp tác và sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Do sức khỏe yếu, bà được phép chấp hành án ngoại giam.

Vụ bắt giữ thứ ba

Nhiều tháng sau, bà Tào lại bị bắt khi cảnh sát phát hiện ra bà đã đi tới thành phố Lang Phường lân cận. Họ đưa bà đến bệnh viện và yêu cầu bác sỹ cho bà uống thuốc hạ huyết áp có tác dụng trong 1 ngày. Khi bà bị đưa đến trại tạm giam, huyết áp của bà thậm chí còn cao hơn trước và bà lại bị từ chối tiếp nhận.

Sau khi đưa bà về nhà, 4 cảnh sát luân phiên giám sát bà trong suốt 2 tháng trời.

Vụ bắt giữ thứ tư

Ngày 19 tháng 2 năm 2023, tòa án thông báo tới bà Tào rằng 5 ngày nữa bà phải có mặt ở tòa án để trả lời một số câu hỏi. Bà đã không đi tới đó. Đến giữa tháng 3, 4 cảnh sát có vũ trang đã xuất hiện tại nhà bà và dùng vũ lực áp giải bà đến trại tạm giam Đài Hồ. Trong khi cảnh sát đang ăn trưa, bà Tào bị ngất xỉu do huyết áp cao. Đây là lần thứ tư bà đã không đạt yêu cầu sức khỏe đầu vào của trại tạm giam và bị đưa trở về nhà.

Ngày 27 tháng 4, cảnh sát Lý Tuấn Cường đã gọi điện và yêu cầu chụp ảnh bà. Anh ta cũng yêu cầu bà chuẩn bị một số quần áo để chấp hành án trong tù. Mặc dù tại thời điểm viết bài này, bà Tào vẫn đang ở nhà dưới diện quản thúc tại nơi cư trú, song bà lo rằng cảnh sát có thể đến bất cứ lúc nào và tống bà vào tù.

Sự bức hại trước đây

Bà Tào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tình trạng tích tụ dịch trong ruột nghiêm trọng của bà nhanh chóng biến mất. Một năm sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và trại tạm giam. Bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 1 năm vào tháng 10 năm 2007, nhưng cũng bị từ chối tiếp nhận do huyết áp cao.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu Trí Nhất (赵智一), thẩm phán của Tòa án Quận Thông Châu: +86-10-81553422, +86-10-81553330
Lý Tuấn Cường (李俊强), cảnh sát của Đồn Công an Huyện Quách: +86-13260236536

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209382.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share