Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2023] Một cụ ông 77 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ gần 1 tháng kể từ khi bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 ông Triệu Húc Đông bị bắt giữ trong 7 tháng qua vì kiên định đức tin.

Khoảng 7:00 tối ngày 4 tháng 5, một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông Triệu bắt giữ ông cùng con trai ông, anh Triệu Quốc Hưng (51 tuổi), và con gái ông là cô Triệu Quốc Khôn (45 tuổi). Các sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhiều tờ tài liệu chân tướng, 1 máy tính xách tay, 1 chiếc Ipad, 1 máy đọc sách điện tử, 1 điện thoại di động và 1 ổ nhớ USB của gia đình đã bị tịch thu.

Ông Triệu cùng con trai bị đưa tới Đồn Công an Hà Đạt Loan và con gái ông bị đưa tới Đồn Công an Hưng Hoa. Cả ông Triệu và con gái ông đều bị đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vào nửa đêm. Ngày hôm sau, ông và con gái đều bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm bất chấp việc ông đang huyết áp cao. Con trai ông được trả tự do vào buổi chiều. Sau 13 ngày, cô Triệu được về nhà nhưng ông Triệu vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam.

Trước vụ bắt giữ lần này, ông Triệu Húc Đông và cô Triệu đều bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 9 năm 2022. Ông Triệu được trả tự do vào tối cùng ngày và cô Triệu được trả tự do sau 30 ngày giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thư Lan.

Bức hại trong quá khứ của gia đình

Ông Triệu thành lập một nhà máy thiết bị điều khiển điện tử vào năm 1988 và nhanh chóng đã phát triển thành một công ty lớn. Khi đó vợ ông là bà Lý Diễm đã bị thoát vị đĩa đệm gần 20 năm và gần như không thể tự chăm sóc bản thân.

Năm 1996, sau khi được nghe giới thiệu về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, bà Lý đã bắt đầu tu luyện và tình trạng bệnh của bà đã biến mất trong hai tuần. Bà bắt đầu tươi cười trở lại và trở nên vui vẻ hơn.

Sự thay đồi của bà cũng thúc đẩy ông Triệu và hai con của họ tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh huyết áp cao, đau đầu mãn tính, bệnh về cổ và vai của ông Triệu đều biến mất.

Con trai của họ nhiễm viêm gan B từ khi 8 tuổi và phải chật vật với tình trạng mệt mỏi kéo dài cũng đã hồi phục ngay sau đó. Cả gia đình luôn tràn đầy lòng biết ơn với Pháp Luân Công.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, gia đình nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Con trai ông Triệu đã bị cầm tù hơn 13 năm. Vợ ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2012 vì không chống chịu nổi nỗi sợ và áp lực tinh thần từ cuộc bức hại.

Công ty của ông Triệu cũng bị chính quyền tịch thu. Khi ông đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi) vào năm 2006, các nhân viên chính quyền không thể tìm thấy hồ sơ công tác trước đây của ông ở trong một doanh nghiệp nhà nước, điều này khiến ông không thể được lĩnh phúc lợi hưu trí. Kết quả là, một gia đình từng khá giả phải đối mặt với với sự túng thiếu.

Bài liên quan:

Nhà máy gia đình bị tịch thu, người mẹ qua đời, người cha và con giái bị bắt giữ, người con trai buộc phải rời nhà sống lang thang

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/29/209610.html

Đăng ngày 15-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share