Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

MINH HUỆ 30-04-2023] Một bác sỹ về hưu 80 tuổi hiện đang đợi kết quả kháng cáo bản án oan sai 2 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và sách nhiễu

Bà Lưu Tuấn Hoa là một cựu bác sỹ của bệnh viện trực thuộc Đại học Dầu khí Tây Nam ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 sau khi có người trình báo bà nói với người dân về Pháp Luân Công. Bảy cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu, máy tính và 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công trên các tờ tiền (đây là một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc). Bà bị thẩm vấn tại đồn công an suốt 1 ngày và được tại ngoại lúc nửa đêm.

Hai cảnh sát và trưởng bộ phận bảo vệ của trường đại học đã đến nhà bà Lưu vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 và ra lệnh cho bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ kiên quyết từ chối và họ rời đi.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, cảnh sát đã lắp đặt một chiếc camera giám sát chiếu thẳng vào cửa trước căn hộ của bà Lưu. Chồng bà đã chụp ảnh chiếc camera và gỡ nó xuống ngay trong ngày hôm đó. Ông đã đệ đơn lên Tòa án Quận Thuận Khánh để khiếu nại cảnh sát vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư của họ. Tòa án sau đó mở phiên xét xử vào ngày 3 tháng 11 năm 2021 và thẩm phán đã yêu cầu bị cáo ra thông báo bằng văn bản để xin lỗi ông La.

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, hàng chục viên chức ủy ban khu dân cư kéo đến nhà bà Lưu . Ông La ngồi ở cửa chặn không cho họ vào. Một người nói rằng mình là tình nguyện viên và có chứng minh thư. Ông La vẫn từ chối cho anh ta vào nhà.

Sau đó, họ đã cố gắng tiêm vắc-xin COVID-19 cho ông La. Tuy nhiên ông La nói rằng ông có tiền sử bệnh tật và không đủ điều kiện để tiêm. Họ chỉ thỏa hiệp sau khi một bác sỹ đi cùng họ xác nhận ông La bị huyết áp cao và không nên tiêm. Sau đó, lãnh đạo ủy ban khu dân cư hứa sẽ sắp xếp một công việc cho con gái ông La và công việc đó sẽ có bảo hiểm và lương hưu. Biết rằng họ sẽ không có gì là miễn phí, ông La hỏi họ có điều kiện gì không. Họ nói: “Chúng tôi sẽ nói với ông khi con ông bắt đầu làm việc”. Ông cảm ơn họ và nói rằng con ông muốn tự mình tìm một công việc hơn.

Truy tố

Đội An ninh Nội địa Quận Thuận Khánh đã trình vụ án của bà Lưu sang Viện Kiểm sát Quận Thuận Khánh vào tháng 9 năm 2021. Các lãnh đạo ủy ban dân cư và trưởng Phòng 610 Quận Thuận Khánh là Khanh Tinh đã bảo bà gặp họ tại một quán trà gần đó vào ngày 19 tháng 10. Bà Lưu và chồng bà đã đi tới đó. Cảnh sát đã nói chuyện riêng với họ, cố gắng gây áp lực buộc bà Lưu phải từ bỏ Pháp Luân Công và nhờ ông La thuyết phục bà. Cả hai đều từ chối hợp tác.

Một nhóm gồm các quan chức và công tố viên Tiêu Tập Huy đã nói chuyện lại với hai vợ chồng vào ngày 24 tháng 11, vẫn cố gắng buộc bà Lưu từ bỏ Pháp Luân Công. Tiêu Tập Huy nói rằng chỉ cần bà ký tuyên bố từ bỏ tu luyện, ông ta sẽ bác vụ án của bà. Tuy nhiên, bà Lưu từ chối hợp tác.

Cảnh sát đã nói chuyện riêng với ông La và vẫn cố gắng để ông thuyết phục cả vợ và con gái mình ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói rằng con gái ông suýt chết vì bệnh tật, nhưng cháu đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô bé biết ơn Pháp Luân Công đã cứu mạng mình và sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Công tố viên Tiêu đã truy tố bà Lưu và chuyển vụ án của bà tới Tòa án Quận Thuận Khánh .

Ba phiên xét xử

Bà Lưu bị xét xử lần đầu vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. Do đại dịch COVID-19, luật sư của bà đã tham dự phiên tòa thông qua một nền tảng trực tuyến và bào chữa vô tội thay cho bà. Công tố viên đã được đổi từ viên chức họ Tiêu thành người mới là Trần Cầm. Không một ai của cộng đồng được vào tham dự phiên xét xử, mặc dù tòa tuyên bố rằng đây là một phiên tòa công khai.

Trong phiên tòa thứ hai xét xử bà Lưu vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, chồng bà đã đại diện cho bà với tư cách là thân nhân bào chữa và cũng đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà.

Ngày 16 tháng 3, một thư ký tòa án tên là Tương Quyên đã gọi điện cho ông La và nói rằng họ đã lên lịch cho phiên tòa xét xử vụ án của bà La vào chiều hôm sau. Ông La vẫn chuẩn bị bào chữa cho vợ mình trong phiên điều trần, nhưng ngay khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán Lý Ba tuyên bố rằng bà Lưu đã bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ. Chấp hành viên đã còng tay và đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Nam Sung. Hiện bà vẫn đang đợi kết quả kháng cáo bản án của mình ở trong trại tạm giam.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Nhiều bệnh tật của bà, bao gồm lượng đường trong máu thấp, bệnh dạ dày và tăng sản xương cổ tử cung, đều nhanh chóng biến mất. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, bà đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu vì không từ bỏ đức tin.

Bà bị bắt giam trong 34 ngày vì đến Bắc Kinh vào tháng 9 năm 1999 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó bà bị giam thêm 15 ngày ở Nam Sung.

Bà Lưu bị kết án năm lao động cưỡng bức vào tháng 8 năm 2000. Sau một vụ bắt giữ khác vào năm 2001, bà bị phạt 4.300 Nhân dân tệ và bị giữ lại 10.000 Nhân dân tệ tiền trợ cấp.

Ngoài ra, bà còn bị bắt thêm vài lần nữa vào các năm 2012, 2015 và 2017.

Bài liên quan:

Một bác sỹ về hưu 80 tuổi bị bỏ tù để chấp hành ản án oan sai 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/9/458616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208434.html

Đăng ngày 15-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share