Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023] Ngày 25 tháng 5 năm 2023, một cư dân thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đối mặt với xét xử vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Du Đào đã không được thông báo trước về phiên tòa theo quy định của pháp luật. Ông chỉ biết đến điều này thông qua luật sư của mình khi người luật sư đến chỗ ông vào một ngày trước phiên tòa.

Ông Du Đào (khoảng 45 tuổi) từng giảng dạy bộ môn toán tại Trường Trung học Số 1 Thị trấn Đại Tỉnh. Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông đã bị Phòng Giáo dục Thành phố Cao Châu giáng chức và điều chuyển đến Trường Tiểu học Thôn Thiên Đường trong cùng thành phố. Dù công tác ở đâu, ông Du vẫn luôn được đông đảo học sinh biết đến và đã vài lần được trao tặng danh hiệu “giáo viên xuất sắc”.

Sau khi ông Du bị bắt giữ tại nhà vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, quận Mậu Nam ở thành phố Mậu Danh (khu vực quản lý thành phố Cao Châu) đã xử lý vụ án của ông.

Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của ông cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, nhưng rồi lại truy tố ông sau khi cảnh sát trình vụ án của ông lần ba.

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Tòa án Quận Mậu Nam đã mở phiên tòa ở Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh. Ông Du, người vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam Thành phố Cao Châu kể từ khi bị bắt, đã được đưa đến đó để xét xử.

Ông Du đã tự bào chữa cho mình. Ông nói rằng việc ông bị buộc phải trở thành bị cáo vì kiên định đức tin là điều đáng xấu hổ cho thẩm phán và công tố viên, cũng như những tất cả những ai làm việc trong hệ thống thực thi pháp luật, các viện kiểm sát và các tòa án trên khắp Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán đã ngắt lời ông và nói: “Luật đã cấm Pháp Luân Công từ lâu rồi”. Ông Du hỏi luật nào quy định việc này, nhưng thẩm phán đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ông ta và công tố viên cũng không trả lời câu hỏi của ông Du, rằng ông đã phá hoại việc thực thi pháp luật của điều luật nào.

Thẩm phán không cho phép ông Du trình bày hết phần bào chữa và chỉ đơn giản nói rằng ông Du có thể đưa nó cho họ.

Hai luật sư của ông Du đã chỉ ra rằng ông ấy bị bắt giữ sau khi hiệu trưởng và vài đồng nghiệp ở trường học của ông đã nộp cho cảnh sát lá thư mà ông viết cho họ. Trong thư, ông vạch trần những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và giải thích Pháp Luân Công là gì. Ông cũng nói rằng các đồng nghiệp không bao giờ nên chia sẻ lá thư mà không có sự đồng ý của ông Du, do đó, lá thư đó không thể được dùng làm bằng chứng có thể chấp nhận để chống lại ông Du. Ngoài ra, không có nhân chứng nào của bên nguyên có mặt tại tòa án để đối chất và các bằng chứng buộc tội được đưa ra trước tòa là bản sao chứ không phải bản gốc. Tòa cũng đã không thông báo trước cho ông Du về thời gian diễn ra phiên xét xử này.

Vì thiếu cơ sở pháp lý để kết tội ông Du, các luật sư của ông đã yêu cầu tòa tuyên trắng án cho thân chủ của họ.

Chỉ có mẹ của ông Du (gần 70 tuổi) và anh trai ông được phép tham dự phiên tòa. Họ đã bị từ chối thăm thân kể từ khi ông bị bắt giữ. Đây là lần đầu tiên họ gặp ông sau 1 năm 9 tháng. Họ thấy rằng ông đã sụt cân đáng kể.

Tham dự phiên tòa còn có 3 giáo viên ở trường học của ông Du và 3 viên chức ở ủy ban thôn nơi ông sinh sống.

Bài liên quan:

Tỉnh Quảng Đông: Cảnh sát từ chối thả một người đàn ông dù viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209792.html

Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share