Bài viết của Shao Ling, phóng viên Minh Huệ từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 23-11-2011] Vào đầu tháng Tám năm 1998, cuộc sống của bà Sasaki Setuko đã thay đổi đáng kể. Những bệnh tật mà bà phải chịu đựng trong nhiều thập niên qua đã biến mất, và ở tuổi 56, bà cuối cùng cũng có thể học đọc. Bà cũng bắt đầu được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà Sasaki nói với mọi người rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống của bà. Bà hy vọng rằng những người khác sẽ đến tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để họ cũng có thể được lợi từ pháp môn tu luyện tuyệt vời này!

Bước khởi đầu khốn khó

Trong suốt thời Chiến tranh thế giới thứ II, Chính phủ Nhật Bản chuyển một số dân của họ đến vùng Manchuria, Trung Quốc. Đây là một cố gắng để dựng lập tương lai, định cư lâu dài tại quốc gia này. Bà Sasaki đã theo cha mẹ mình đến sống tại Trung Quốc. Sau khi Nhật Bản bị thất bại, một số trẻ em Nhật bị bỏ rơi ở lại Trung Quốc. Bà Sasaki là một trong số ấy. Bà đã được một cặp vợ chồng người Hoa vốn gia đình rất đông người nhận làm con nuôi. Mặc dù bà sống sót được, họ không có tiền để cho bà học hành. Bà phải làm việc khi mới 16 tuổi. Bà đã làm đủ mọi việc cực nhọc, như là bốc hàng tại một trạm xe lửa.

Vào thập niên 1980, Chính phủ Nhật Bản cho phép những trẻ mồ côi Nhật, những người lúc đó đã tuổi trung niên, trở về lại Nhật. Gia đình của họ được phép trở về Nhật Bản với họ và họ được cấp quyền công dân Nhật Bản. Cuối cùng bà Sasaki được trở về Nhật với gia đình mình. Bà đã bị nhiều bệnh tật khác nhau như lao phổi, bệnh gan, bệnh dạ dày, bệnh thấp khớp, và các bệnh kinh niên khác. Bà phải được đấm bóp mỗi buổi sáng để có thể ngồi dậy và đi đứng được. Thậm chí bà không nấu được đồ ăn tối. Không gì ổn hết. Vì bệnh tật của mình, bà rất nóng nảy và dễ nổi giận. Con cái bà tất cả đều sợ bà, và chồng bà trở nên rất lo lắng. Mặc dù cuối cùng bà được trở về Nhật Bản, không có điều gì làm bà vui vẻ cả. Bà tự nghĩ thầm, “Xin cho tôi sống được 55 tuổi, khi đứa con nhỏ nhất của tôi lập gia đình. Rồi tôi chết cũng được.

Học đọc nhờ học Pháp Luân Đại Pháp

Vào tháng Tám năm 1998, người con gái lớn của bà Sasaki gặp vợ người đồng nghiệp của cô là ông Lý. Bà Lý trước đây cũng bị nhiều bệnh tật, nhưng hiện nay bà trông rất khỏe mạnh và đầy năng lượng. Con gái cùa bà Sasaki đã hỏi bà ấy về bí quyết để bà có được sức khoẻ tốt. Bà Lý nói với cô rằng vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con gái của bà Sasaki rất vui mừng khi nghe điều đó và nói mẹ cô nên tập thử Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức.

Sau khi bà Sasaki nói chuyện với bà Lý và xem những bài giảng của Ông Lý Hồng Chí, bà cảm thấy rất khoẻ và quyết tâm theo đuổi tu luyện. Khi bà cầm một điếu thuốc như mọi khi để thư giãn, bà thấy nó không mùi vị gì và không còn thích thú hút thuốc nữa. Thói quen hút thuốc 30 năm của bà biến mất chỉ như thế! Bà rất là vui mừng!

Tuy nhiên, khi bà cầm cuốn sách của Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, bà lo lắng. Bà không biết đọc chữ. Bà nghĩ, “Tôi không biết đọc chữ. Làm thế nào để tôi tu luyện được?” Bà Sasaki, lúc đó đã 56 tuổi, quyết tâm rằng bà sẽ học đọc chữ. Bà rất muốn là có thể đọc được những sách của Sư phụ Lý. Vì thế bà yêu cầu chồng bà, các con cái của bà, và các bạn bè của bà dạy bà đọc chữ. Bà nóng lòng học đọc đến nỗi bà sẽ khóc khi không thể nhớ được mặt chữ. Thường thường con gái của bà dạy bà đọc. Con gái bà nói đùa với bà rằng “Dường như con mới là người tu luyện, không phải mẹ đâu.” Bà trả lời “Đại Pháp rất tốt. Khi mẹ trở nên khoẻ mạnh hơn, thì cả gia đình mình đều được hưởng lợi.

Đặc biệt bà Sasaki thích học nhóm vào những ngày cuối tuần khi bà có thể lắng nghe các học viên khác đọc và cũng trong lúc đó học được nhiều chữ mới. Dần dần, bà thấy rằng mình có thể tự đọc chầm chậm được Chuyển Pháp Luân. Tại những buổi học nhóm, bà có thể đọc theo những người khác. Rồi thì khi họ thay phiên nhau đọc, bà cũng có thể tự mình đọc được. Mọi người đều rất ngạc nhiên rằng bà Sasaki cũng đọc được Chuyển Pháp Luân. Nó giống như phép mầu! Gia đình bà đều không nghĩ rằng bà có thể học và tất cả họ đều rất ấn tượng trước sự thành công của bà.

Gíúp những người khác biết về Pháp Luân Đại Pháp

Khi bà tiếp tục tu luyện và học với những người khác, bà thấy rằng những bệnh tật của mình đã biến mất. Hiện nay bà đã gần 70 tuổi và đã trở nên khoẻ mạnh, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, bà không còn nóng nảy, mà ngược lại rất tốt bụng và khiêm tốn. Bà Sasaki luôn luôn sẵn sàng suy ngẫm về cách bà có thể làm tốt hơn trong mọi trường hợp mà bà gặp.

Thường thường bà Sasaki tham gia vào những hoạt động cộng đồng và kết bạn rất nhiều. Bà đã nói với họ về những trải nghiệm cá nhân của mình và Pháp Luân Đại Pháp tốt. Bà chia sẻ những thông tin sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế họ sẽ không bị đầu độc do sự tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc.

Bà Sasaki cũng hy vọng rằng càng nhiều người Nhật sẽ đến để biết sự thật và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì thế bà đã in ra một số các tập tài liệu giới thiệu và tổ chức nhóm tập các bài động tác để chỉ dẫn cho người mới tập. Hiện nay họ đã lập được một điểm tập công nơi mà một số đệ tử tập các bài động tác và cùng nhau học Pháp.

Hai người Hoa kiều tại địa điểm tập luyện này cũng không biết đọc. Gia đình họ cũng rất nghèo khi họ còn nhỏ và họ không thể đi học được. Họ muốn đọc các sách Đại Pháp, nhưng không thể đọc được. Bà Sasaki có thể thông cảm được cảm giác của họ, vì thế bà tự đảm nhận để đọc với họ và dạy họ những chữ trong đó. Bà nói “Trước đây tôi không thể đọc được, nhưng bây giờ tôi lại đang dạy người khác cách đọc chữ. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng được một việc như vậy!

Chứng kiến được những thay đổi tốt đẹp với vợ của mình, chồng của bà Sasaki cũng bị thuyết phục bởi ích lợi của việc tu luyện Pháp Luân Công nên ông cũng bắt đầu tu luyện. Vào tháng Bảy năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chồng của bà Sasaki biết rằng sự tuyên truyền là dựng nên để lừa mị mọi người. Dù gì ông đã quyết định tu luyện, vì ông biết rằng nó tốt cho ông.

Trong 14 năm qua, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành cuộc sống của họ. Hai vợ chồng khích lệ lẫn nhau để làm tốt hơn và tu luyện tinh tấn hơn. Một gia đình thật hạnh phúc!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129663.html
Đăng ngày 14-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share