Bài viết của Lâm Lan

[MINH HUỆ 27-04-2023] Ngày 27 tháng 3 năm 2023, trên bầu trời đêm Bắc Kinh xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh biếc, hai lần bùng sáng – một ngôi sao băng siêu to xuất hiện ngay giữa bầu trời thủ đô Trung Quốc.

2023-4-26-beijing-cosmic-event_01.jpg
Hình 1: Quả cầu lửa màu xanh biếc hai lần bùng sáng trên bầu trời đêm Bắc Kinh ngày 27 tháng 3 năm 2023 – một ngôi sao băng siêu to xuất hiện ngay giữa bầu trời thủ đô Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video Internet)

Mấy năm gần đây, Trung Quốc Đại lục liên tiếp xuất hiện đủ loại thiên tai nhân hoạ, như hạn hán, bão cát, bệnh dịch virus Vũ Hán v.v. Nguyên nhân do đâu?

Lịch sử Trung Quốc là lịch sử thay đổi triều đại. Triều đại này diễn xong, triều đại kia lên sân khấu. Ngàn vạn vai chính muôn màu muôn vẻ, hàng ngàn hàng vạn bách tính nhẫn nhục chịu khổ vì mang nặng trọng trách. Song, dường như những năm thiên tai liên miên mới là tuyến chính của vở kịch lớn này. Nó cảnh báo thiên hạ, trừng phạt kẻ nghịch thiên phản lý, đạo diễn phân cảnh suy tàn của vương triều này, và sự hưng khởi của một vị minh chủ khác.

Dưới đây là tóm lược các tư liệu lịch sử để quý vị tham khảo.

Thiên tai cảnh báo sự diệt vong của nhà Hạ

Nói về thiên tai của triều đại nhà Hạ, trong sử sách hầu như không có ghi chép, duy chỉ có “Trúc thư kỷ niên” (biên niên sử viết trên thẻ tre) là có đề cập sơ lược. Đến vị hoàng đế thứ 13 của nhà Hạ, là Hoàng đế Cẩn (âm /jǐn/), còn có tên là Dận Giáp (Dận âm /yìn/), vương triều nhà Hạ bắt đầu suy tàn. Vào những năm cuối Dận Giáp tại vị, hạn hán nghiêm trọng, khí hậu nóng bức dị thường. “Trúc thư kỷ niên” có ghi lại trận hạn hán này: “Trời khoác áo (yêu) nghiệt, mười mặt trời cùng xuất hiện.” Người xưa tin rằng tiết trời nóng bức và khô hạn là do yêu nghiệt tác quái. Hạ Vương Dận Giáp đã qua đời vào năm đại hạn nóng bức ấy.

Không lâu sau đó, vào năm Đế Phát thứ 7, hoàng đế thứ 15 của triều nhà Hạ (khoảng 1627-1615 TCN) đã xảy ra một trận động đất, cũng là trận động đất sớm nhất được ghi nhận ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. “Vào năm Đế Phát thứ 7, Thái Sơn rung chuyển.” (“Trúc thư kỷ niên”), Hạ Vương Phát mới tại vị được bảy năm, đã qua đời vào năm này.

Vào những năm cuối triều nhà Hạ, lại xảy ra hai trận động đất lớn. “Trúc thư kỷ niên” có ghi: “Năm Đế Quý thứ 15, ban đêm, sao băng rơi như mưa; động đất, sông Y và sông Lạc khô cạn.” “Năm Đế Quý thứ 30, Cù Sơn sạt lở.”

Đế Quý, dân gian còn gọi là vua Kiệt (Hạ Kiệt), là vị quân vương cuối cùng của vương triều nhà Hạ. Thời điểm đó nhà Hạ đã lâm vào cảnh khốn khó tứ bề. Nhưng vua Kiệt lại đắm trong xa hoa lạc thú vô độ, bạo ngược khát máu. “Trúc thư kỷ niên“ ghi rằng, ông ta “xây cung điện nguy nga, trang trí bàn bằng ngọc, làm phòng ngọc, dựng cổng ngọc”. Còn sưu tầm mỹ nữ từ khắp nơi, giấu trong hậu cung, ngày đêm cùng Muội Hỉ và các cung nữ uống rượu hưởng lạc.

Tương truyền rằng Hạ Kiệt cho xây hồ rượu rất lớn, lớn đến mức có thể đi thuyền, người uống rượu say rồi ngã chết đuối trong hồ rượu là chuyện thường tình, rồi cả những chuyện hoang đường phi lý khác, tất cả đều để mua vui cho Muội Hỉ cười không ngớt. Trong khi đó, đời sống của người dân vô cùng khốn khổ, thu hoạch mùa màng mỗi năm dân ăn không đủ no, mỗi khi gặp thiên tai, gia đình vợ con phải ly tán. Từ đại thần đến thứ dân nhà Hạ đều chỉ lên mặt trời (vì Hạ Kiệt thường ví mình với Thái Dương) mà rủa Hạ Kiệt rằng “Khi nào ngươi mới diệt vong? Ta tình nguyện chết cùng ngươi.”

2023-4-26-beijing-cosmic-event_02.jpg
Hình 2: Hạ Kiệt, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Hạ, cầm kích ngồi trên lưng hai tỳ nữ (Công hữu lĩnh vực).

Sao băng, động đất, sông ngòi cạn khô

Kiệt tính khí hung bạo, lại rất tàn nhẫn, động tí là giết người. Triều nhà Hạ còn có một đại phu tên là Quan Long Phùng, tay bưng bức “Hoàng đồ” đến gặp Kiệt. “Hoàng đồ” còn được gọi là “Vàng đồ”, là bức vẽ công trạng của các bậc tiên vương trong vương triều cổ đại, để các đế vương hậu thế xem mà noi gương tổ tiên trong việc trị quốc. Bức “Hoàng đồ” do Quan Long Phùng mang đến có cả bức vẽ Đại Vũ trị thuỷ.

Ông muốn vua Kiệt noi gương các bậc tiên vương, tiết kiệm thương dân để có thể trường kỳ trị quốc như thủy tổ Đại Vũ; còn nếu cứ mãi hoang phí vô độ, giết người tùy tiện như hiện nay, thì ngày mất nước sẽ không còn xa nữa. Vua Kiệt đối với những trung thần như vậy không những không nghe, mà ngược lại còn bắt Quan Long Phùng đưa đi hành quyết, còn cảnh cáo quần thần trong triều sau này còn dám can gián như Quan Long Phùng sẽ nhất loạt chém đầu. Bởi vậy, không còn đâu hiền thần, cũng không ai dám khuyên can nữa, Kiệt ngày càng trở nên ngang tàng kiêu ngạo.

Trong tình cảnh đó, vương triều nhà Hạ xảy ra sao băng, động đất, sông ngòi khô cạn, đến nỗi các thế hệ sau hễ nhắc đến trận động đất cuối triều nhà Hạ đều nói: “Xưa, do Kiệt mà nhà Hạ vong!” (theo “Quốc ngữ – Chu Ngữ Thượng“) . Vua Thang của nhà Thương thấy Hạ Kiệt đã trời trách dân oán, bèn thuận theo thiên ý khởi binh đánh Kiệt. Cuối cùng, Kiệt chết, nhà Hạ diệt vong. Thiên tai là lời cảnh báo và là sự trừng phạt của thiên thượng đối với những người không thuận theo thiên lý. Hạ Kiệt đã làm nhiều điều bất nghĩa nên mới bị diệt vong.

Hạn hán, động đất và sự diệt vong của nhà Tây Chu

Vào năm cuối triều Chu Tuyên Vương (khoảng năm 803), Tây Chu lại phát sinh một đợt đại hạn. Đợt hạn hán này kéo dài còn lâu hơn nữa. Trận đại hạn này không chỉ làm cạn kiệt hoàn toàn sông ngòi, ao hồ, mà còn làm rừng rậm, cây cỏ chết khô. Đồng ruộng, trang viên đều biến thành hoang dã. Không có lương thực, ngay đến nước uống cho người và gia súc cũng khan hiếm.

“Kinh thi – Thiệu Mân” có ghi lại trận hạn hán này: “Thu đến trời giáng bệnh tật, tang tóc khắp nơi, mất mùa đói kém, dân chúng lưu vong, cửa nhà bỏ hoang.” Hạn hán gây ra cảnh tượng suy tàn: dân chúng lưu vong, làng mạc trống trải, thôn xóm tiêu điều, ruộng vườn hoang tàn.

Trước hạn hán nghiêm trọng liên miên, Chu Tuyên Vương đã noi theo các tiên triều làm lễ cầu an. “Xuân thu phồn lộ – giao tự” ghi rằng “… Nhà vua thấy không mưa, tai ương thì sợ, chỉnh thân tu hành, mong sớm qua khỏi” (“Đế vương thế kỷ”). Nhưng vì Tuyên Vương không có đức hạnh như Thương Thang, nên bất luận cầu tế thế nào, hay “chỉnh thân tu hành” ra sao, đều vô ích, hạn hán vẫn tiếp tục hoành hành.

Trận hạn hán này kéo dài cho đến khi U Vương lên kế vị ngai vàng. Lúc này, hạn hán kéo dài đã khiến Tây Chu rơi vào thế nguy nan. Thế nhưng, U Vương đã được định trước phải làm quân mất nước này lại rất tự phụ cứng đầu, không nghe lọt những lời trung ngôn nghịch nhĩ, thường xuyên đắm chìm trong sắc dục, không ngó ngàng tới quốc sự. Một trận thiên tai còn nghiêm trọng hơn – đó là động đất – đã xảy ra.

Vào năm thứ hai của Chu U vương (năm 780 TCN), Cảo Kinh (kinh đô của nhà Chu ở Nam Tây An, tỉnh Thiểm Tây) xảy ra một trận động đất lớn, khiến ba con sông Kinh Thủy, Vị Thủy, và Lạc Thủy rung chuyển. Đầu nguồn cạn kiệt, Kỳ Sơn sụp đổ. Thái sử Bá Dương cho rằng đó là hai khí âm dương bị rối loạn, là dấu hiệu nhà Chu sắp vong quốc. Nhưng U Vương vẫn chứng nào tật nấy, không ngó ngàng tới chính sự. Sử sách có ghi lại điển tích “Phong hỏa hý chư hầu” nói về việc U Vương hạ lệnh châm lửa phóng hỏa làm trò đùa để lấy được nụ cười của mỹ nhân Bao Tự.

2023-4-26-beijing-cosmic-event_03.jpg
Hình 3: Hình minh họa “Trò đùa phóng hỏa” (“Đế Giám Đồ Thuyết”, Công hữu lĩnh vực)

Từ đó trở đi, Tây Chu còn xuất hiện một số hiện tượng tự nhiên và khí hậu dị thường. “Trúc thư kỷ niên” có đoạn: “Mùa đông năm U vương thứ ba, động đất lớn. Mùa hạ tháng Sáu năm thứ tư, sương giá.” Những gì được ghi lại ở đây thực ra là loại khí hậu dị thường: mùa đông ấm áp, mùa hè lạnh giá. Mùa đông ấm áp gây lắm sâu bệnh có hại, hè lạnh gây hại cho hoa màu.

Thiên tai thường xuyên càng khiến tình hình kinh tế, chính trị của Tây Chu thêm nguy kịch. Lại thêm Chu U Vương ngu xuẩn, hoang dâm, và hành vi ngang ngược, vào năm 771 TCN, Thần Hầu liên hợp với Khuyển Nhung chiếm đóng kinh đô Cảo Kinh, giết chết U Vương và tuyên cáo nhà Tây Chu diệt vong.

Lời kết: Quả cầu lửa siêu to rực sáng bầu trời đêm Bắc Kinh là thiên tượng cảnh báo điều gì?

Chúng ta hãy lấy quá khứ làm gương, dùng lịch sử để xem xét.

Vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3 năm 2023, bầu trời đêm Bắc Kinh xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh biếc, bùng sáng hai lần, lần thứ nhất là màu xanh lam, lần thứ hai là màu cam, và chiếu sáng mặt đất như ban ngày.

Bắc Kinh, Thiên Tân, khu vực Trung Bắc của Hà Bắc, phía Bắc Sơn Tây, phía Tây Liêu Ninh và một phần Nội Mông Cổ đều nhận được báo cáo của người chứng kiến, ngoài ra còn các có thiết bị giám sát, camera hành trình của xe, v.v…ghi lại hình ảnh của quả cầu lửa bùng sáng. Các nhà nghiên cứu hữu quan cho biết: Đây là siêu cầu lửa hiếm gặp được nhìn thấy ở sáu tỉnh thành.

Làm sao giải thích được hiện tượng thiên văn siêu cầu lửa này? Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, hai chủ tịch Đảng có thực quyền của Trung Cộng, trước khi chết đều xuất hiện sao băng lớn rơi xuống, lần lượt ở Cát Lâm và Sơn Đông. Lần này quả cầu lửa xuất hiện ngay trên bầu trời thủ đô, hàm ý của thiên tượng đã vô cùng rõ ràng, đối với Trung Cộng mà nói đều là điềm hung.

2023-4-26-beijing-cosmic-event_04.jpg
2023-4-26-beijing-cosmic-event_05.jpg
Hình 4-5: Quả cầu lửa xuất hiện trên trên bầu trời đêm Bắc Kinh lúc 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3 năm 2023, hai lần bùng sáng, lần thứ nhất màu xanh lam, lần thứ hai màu cam, chiếu sáng mặt đất như ban ngày. (Ảnh chụp màn hình video Internet)

(Phóng viên Cổ Nguyên và Tống Chân của Cửa sổ Minh Huệ biên tập)

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459278.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/25/209539.html

Đăng ngày 14-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share