Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2019] Tôi lớn lên cùng với đủ loại thuốc. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ ốm yếu và bệnh tật. Do quanh năm uống thuốc nên khi bước vào tuổi thiếu niên, mặt tôi nổi đầy mụn, vừa đau vừa ngứa. Tôi liên tục gãi và nặn mụn khiến da mặt bị tổn thương, hình thành sẹo rỗ và không còn trơn nhẵn, mịn màng nữa – nó đã làm khuôn mặt tôi bị biến dạng. Vì vấn đề này mà tôi phải chịu ánh mắt xoi mói của mọi người.

Tìm được Đại Pháp

May mắn là vào mùa xuân năm 1999, lúc tôi 32 tuổi, tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Khi mở Chuyển Pháp Luân, cuốn sách hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nhìn vào ảnh của Sư phụ, tôi đã chấn động! Sư phụ Lý Hồng Chí trông rất đỗi thân quen, như thể Sư phụ từng là người thân trong gia đình tôi vậy. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi hạ quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Không lâu sau khi bước vào tu luyện, vào một buổi chiều nọ, tôi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khắp mặt, da mặt thì cứng lại và sưng lên. Tôi nghĩ chắc mình sắp có một đợt nổi mụn khác. Nhưng khi tôi nhìn vào trong gương thì chỉ thấy mặt hơi đỏ một chút. Vào buổi chiều hô đó, lúc tôi rời khỏi nơi làm việc, cơn ngứa ngáy đã không còn và da mặt tôi nhẵn mịn trở lại. Chỉ khi đó tôi mới hiểu ra là Sư phụ đang tịnh hoá thân thể và thanh lý nghiệp bệnh cho tôi. Sự xúc động và cảm kích của tôi không sao biểu đạt.

Sau ngày hôm đó, mặt tôi không còn mụn và những vết sẹo do mụn để lại cũng giảm dần. Lúc ở tuổi thiếu niên, tôi bị người khác coi thường, còn bây giờ khi ở độ tuổi trung niên, tôi lại được mọi người khen có làn da đẹp.

Hiện tôi đã bước qua tuổi 50 rồi và mọi người ở công sở đều mong muốn có làn da giống như của tôi. Gần đây, tôi tình cờ gặp lại một bạn học cũ đã hơn 30 năm không gặp. Cô ấy nói rằng cô ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và làn da đẹp của tôi.

Vết sẹo phẫu thuật lớn mờ dần

Cả hai con gái tôi đều được sinh mổ. Thật không may là cả hai lần mổ đẻ đều ở cùng một chỗ nên tôi có một vết sẹo lớn ở phần bụng dưới, nó rất cứng và sần sùi.

Mùa xuân năm ngoái, hai bên thành của vết sẹo bắt đầu ngứa ngáy. Tôi sờ tay vào thì thấy có những cục u cứng nằm ở vùng dưới da hai bên và lan rộng dọc theo vết sẹo.

Chồng tôi khuyên tôi nên đi khám bác sỹ, nhưng tôi nói với anh rằng tôi tin Sư phụ Lý đang thanh lý thân thể cho tôi một lần nữa. Anh ấy lo lắng và hỏi tôi hai lần: “Em có chắc là không sao không? Chắc chắn chứ?” Tôi bảo anh ấy đừng lo lắng.

Tôi để ý thấy những cục u cứng đó dần dần mềm đi. Tôi biết Sư phụ đang làm lành vết sẹo cho tôi. Chồng tôi vẫn còn lo lắng nhưng tôi đã tự tin bảo anh ấy rằng: “Em chắc chắn sẽ ổn!” Và thực sự đúng là như vậy! Bây giờ tôi không còn những cục u cứng dưới vết sẹo nữa và vết sẹo cũng phẳng và mịn màng. Chồng tôi vô cùng ấn tượng trước kết quả này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/382789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207889.html

Đăng ngày 09-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share