Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 15-10-2022] Cháu tên là Điềm Điềm, năm nay 7 tuổi, cháu nghe mẹ nói rằng, khi cháu còn trong bụng mẹ, đã được nghe Pháp rồi, sau khi sinh ra vài tháng, nhìn thấy tranh “Chân-Thiện-Nhẫn” trong nhà, cháu đặc biệt thích xem, mỗi lần xem là mỗi lần mỉm cười, đôi khi xem thích quá còn múa cả tay chân.

1. Học Pháp

Khi cháu 4 tuổi đi nhà trẻ, đã bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm” với bà ngoại, lên tiểu học đã học thuộc đến “Hồng Ngâm II”.

Vào học kỳ hai của năm lớp một, cháu bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” với bà ngoại, mới bắt đầu chỉ học nửa bài giảng mỗi lần, đến học kỳ đầu tiên của lớp hai, cháu cùng học Pháp tập thể với mẹ, bà ngoại, ông ngoại, tiểu đồng tu là em trai Đồng Đồng, và bố mẹ của nhà anh Minh Minh. Mỗi lần học xong một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, mỗi người sẽ đọc thuộc hai bài “Hồng Ngâm”. Khi mới bắt đầu, cháu hơi ngồi không vững, chân đau, liền nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ về tâm chí)

Sau khi học được hai, ba lần, cháu đã có thể ngồi vững vàng, tĩnh tâm học Pháp.

Nhóm học Pháp của chúng cháu có tối đa 10 người, tổng cộng có bốn trẻ nhỏ, người lớn khen cháu đọc Pháp tốt dễ nghe, cháu biết là Sư phụ khích lệ cháu, bảo cháu học Pháp nhiều hơn. Vì vậy khi về đến nhà, khi người lớn có việc, cháu không làm phiền họ, mà tự cầm sách “Chuyển Pháp Luân” học một mình, chữ nào không biết sẽ đi hỏi người lớn. Đôi khi mỗi ngày cháu kiên trì học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, và vẫn có thể hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn.

Người lớn cũng khen cháu giống một người trưởng thành vậy, nói cháu ngoan! Và là một tiểu đệ tử Đại Pháp!

2. Vượt quan nghiệp bệnh

Vào buổi tối nọ, lúc cháu trở về nhà sau khi đã tham gia học Pháp nhóm lần thứ hai, ngủ đến nửa đêm, đột nhiên khắp người cháu nổi lên cục u lớn và tỉnh dậy vì ngứa. Bà ngoại lấy miếng cao dán từ chỗ ông ngoại, đến hỏi cháu có muốn thoa lên không? Cháu nói: Không thoa thì sao ạ? Bà ngoại trả lời rằng: “Bây giờ cháu là tiểu đệ tử Đại Pháp, hiện nay đã tham gia học Pháp tập thể rồi, nếu cháu coi bản thân là người tu luyện, thì đây là khảo nghiệm có tín Sư phụ hay không? Có tín Đại Pháp hay không? Bây giờ cháu tu luyện Chính Pháp, nếu không thể chịu đựng nổi, thì có thể thanh trừ can nhiễu.”

Vì vậy cháu liền ngồi dậy và song bàn, rất nghiêm túc nói: “Vâng! Chúng ta phát chính niệm nhé!” Cháu và bà ngoại cùng phát chính niệm, sau khi phát chính niệm xong, cháu nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Hôm sau đã khỏi một nửa, chỉ có nửa thân trên vẫn còn, trong tâm cháu thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Khi có thời gian thì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đến ngày thứ ba, toàn bộ cơ thể đã khỏi, cảm tạ Sư phụ đã giúp cháu vượt qua quan này.

Còn có một chuyện kỳ lạ nữa: Trước khi cháu 6 tuổi, hễ cháu xem ti vi, mắt liền sinh ra một lớp màng bao bọc, bà ngoại bảo cháu đừng xem phim hoạt hình người thường! Đây là văn hóa người ngoài hành tinh. Một lần khi cháu đang xem phim hoạt hình không có động vật, bà ngoại vừa bước vào phòng liền cảm thấy trong phòng u ám, có một cảm giác khiến người ta sợ hãi, nhìn lên, cháu thấy một hộp trống trên màn hình tivi có một cái gì đó hướng ra ngoài, hóa ra đó là một con trăn lớn đang phát ra vật chất màu đen. Bà ngoại nhanh chóng tắt tivi không cho cháu xem, lúc đó trong tâm cháu hơi không vừa ý, nhưng xác thực là mắt không thể xem, hễ xem liền sưng đỏ, sau đó sinh ra lớp màng bao bọc, qua một thời gian không xem thì hết, trong tâm cháu nghĩ: Có thể là Sư phụ bảo hộ mình, không cho mình bị ô nhiễm bởi những thứ bất hảo.

Cháu rất vâng lời bà ngoại, bởi vì bà ngoại dạy cháu học Pháp, đôi khi còn dạy cháu luyện công, phát chính niệm. Bà ngoại còn giúp cháu mua “Thiên đình tiểu tử Tiểu Càn Khôn”, “Du du tự tại”, còn tải xuống từ Minh Huệ Net và Chánh Kiến những chương trình phù hợp với tiểu đệ tử Đại Pháp đọc và nghe. Đây là những người bạn hữu ích cùng cháu trải qua thời thơ ấu.

Nói chung, tu luyện rất hạnh phúc! Cháu cũng tìm thấy mình có tâm yêu thích cái đẹp, tâm hiển thị, ngoài ra còn thích trì hoãn, v.v., và nhiều thói quen không tốt khác, cháu phải tu tốt, vâng lời Sư phụ, trở thành tiểu đệ tử Đại Pháp hợp cách!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/小同修甜甜的修煉故事-447051.html

Đăng ngày 26-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share