Bài viết của Ngọc Trân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2022] Tôi đã đi đường vòng trên con đường tu luyện và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đề cao tâm tính của mình, điều mà giờ đây nghĩ đến khiến tôi rất đau lòng. Tôi muốn nắm bắt những cơ hội cuối cùng này và tu luyện tinh tấn. Tôi bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng với một học viên khác tên là Ling (bí danh). Hàng sáng tôi muốn nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng tham gia học Pháp nhóm vào buổi chiều và buổi tối.

Ling rất thiện lương và tốt bụng. Cô ấy không hề sợ hãi và có chính niệm mạnh mẽ. Cô ấy đang bước đi kiên định và vững vàng trên con đường tu luyện của mình và nghiêm túc trong việc cứu người.

Mới đầu tôi giữ khoảng cách với đồng tu và phát chính niệm khi Ling giảng chân tướng cho mọi người. Do tâm sợ hãi nên tôi không muốn mọi người biết là chúng tôi đi cùng nhau. Ling không hề trách cứ tôi mà thay vào đó lại khích lệ tôi.

Mỗi lần trước khi rời khỏi nhà, tôi đều xin Sư phụ gia trì chính niệm và loại bỏ tâm sợ hãi cho tôi.

Một hôm khi tôi đang giúp Ling phát chính niệm từ xa, đột nhiên tôi nghĩ: “Đây là kiểu phối hợp gì vậy? Mình đang làm sai hết rồi. Mình là đệ tử của Sư phụ và mình đang làm một việc chân chính nhất trong vũ trụ này. Không ai có quyền can nhiễu đến mình.” Tôi lập tức tiến lại và cùng tham gia giảng chân tướng với Ling.

Ling không vòng vo khi cô ấy giảng chân tướng, cô ấy có thể thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó chỉ trong có vài câu nói. Tôi hỏi cô ấy: “Ling này, chị giải thích cho họ nhanh như vậy, chị có nghĩ là họ hiểu không? Sư phụ giảng là bảo được mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là mục đích, mà giảng chân tướng cho họ mới là mục đích.”

Ling đáp lại: “Thời gian là có hạn. Mọi người đang đợi được cứu. Tôi muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Khi họ đọc tài liệu giảng chân tướng thì họ sẽ minh bạch được mọi việc.”

Chứng kiến huyền năng của Đại Pháp

Khi mọi người từ chối lắng nghe, Ling nói: “Để tôi kể cho anh chị điều gì đã xảy ra với gia đình của tôi. Chúng tôi làm chủ một siêu thị và một nhà kho. Nhà kho của chúng tôi và trang trại nuôi lợn của chị gái tôi gần một trang trại gia súc. Trang trại đó có một nhà kho chứa thân ngô để cho gia súc ăn vào mùa đông.”

“Một đêm, thân ngô đó bị bắt lửa. Ngọn lửa bùng to đến mức mà không ai dám đến gần. Mọi người bàng hoàng và chỉ có thể đứng nhìn nhà kho cháy rụi một cách bất lực. Có ai đó gọi điện đến trạm cứu hỏa, nhưng có vẻ như nhà kho đó sẽ cháy rụi hoàn toàn khi xe cứu hỏa đến.

“Tôi đột nhiên nhớ đến cửu tự chân ngôn và hét lên: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo! Sư phụ, xin hãy giúp chúng con dập tắt ngọn lửa này!’ Ngay lập tức, ngọn lửa vụt tắt. Mọi người nhanh chóng dập chỗ lửa còn lại. Nhà kho của gia đình tôi và trang trại nuôi lợn của chị tôi đã không bị tổn thất. Mọi người đã được chứng kiến huyền năng của Đại Pháp.”

Gợi ý cách để được bình an

“Chúng tôi thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, và chúng tôi phải nói thật. Tôi nói với các bạn giống như tôi nói với gia đình của mình vậy. Tôi không đòi bạn phải đền đáp lại điều gì, nhưng tôi hy vọng bạn hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ và được bình an khi gặp đại họa.”

“Xin hãy đọc tờ giới thiệu này, bạn sẽ được ban phước sau khi bạn hiểu chân tướng.” Hầu hết mọi người nhận tài liệu và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã gia nhập.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người nói rằng: “Chị không còn việc gì tốt hơn để làm à? Chị nên bị bắt.” Ling bất động tâm, và nói với họ một cách từ bi.

Tôi nói với mọi người: “Đại Pháp không chỉ cứu siêu thị và nhà kho của gia đình cô ấy và trang trại nuôi lợn, mà còn cứu cả mạng của cô ấy nữa. Cô ấy đã từng là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy hồi phục được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công.”

“Tất cả chúng ta đều biết rằng sau khi bác sỹ chữa bệnh cho một bệnh nhân, thì bệnh nhân đó đều cảm ơn và tin tưởng vị bác sỹ đó. Đại Pháp đã ban cho cô ấy sức khỏe, nên cô ấy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp và tin tưởng Đại Pháp. Cô ấy kể cho bạn về vẻ đẹp của huyền năng cứu mạng của Đại Pháp để bạn có thể được thọ ích. Cô ấy không có ý làm hại hoặc ép bạn phải tin điều gì. Tin hay không là quyền lựa chọn của bạn.”

“Các học viên Đại Pháp không đấu lại khi bị đánh hay nhục mạ, và chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp để hành xử. Từ thời cổ đại, những kẻ bức hại người tốt sẽ dẫn đến một kết cục không tốt. Xin đừng làm điều xấu vì lợi ích của bạn và gia đình bạn.”

Nói chuyện với cảnh sát

Mùa đông năm ngoái ở một khu chợ lớn, chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang trò chuyện. Ling chào họ: “Tôi muốn tặng mỗi anh một tờ thông tin để các anh biết một chút chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và được bình an trong đại dịch.”

Người đàn ông to béo hơn nói: “Chúng tôi là cảnh sát. Ngay bây giờ có một chiến dịch tấn công mạnh mẽ. Sao chị lại dám nói với chúng tôi về điều này!” Ling nói rằng: “Đại dịch sẽ chẳng chừa các anh ra chỉ bởi vì các anh là cảnh sát đâu. Thực ra các anh biết về cuộc đàn áp này còn rõ hơn cả dân thường. Nếu các anh bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì các anh sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Cô ấy đút một tờ giảng chân tướng vào áo khoác của vị cảnh sát đó và hỏi: “Anh là Đảng viên phải không?” Anh ta trả lời: “Sao mà có thể không chứ?” Ling nói: “Thế thì thoái xuất khỏi nó bằng một hóa danh nhé?” Anh ta gật đầu. Vị cảnh sát kia đã đi mất rồi. Ling đề nghị vị cảnh sát đầu tiên sau khi đọc xong tờ giảng chân tướng thì đưa cho vị kia, nói: “Chúng ta không nên chỉ cứu chính mình thôi mà còn nên giúp đồng nghiệp và người thân bạn bè cũng được cứu nữa.”

Lần kế tiếp chúng tôi đến khu chợ đó thì lại gặp lại chính hai vị cảnh sát đó. Ling nói với vị gầy hơn: “Đây là nhân duyên. Ông trời rất từ bi với các anh, dường như anh đã hiểu được chân tướng và hôm nay nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thoái Đảng bằng bí danh nhé?” Anh ta đồng ý và họ cầm theo tài liệu rời đi.

Lần thứ ba chúng tôi đến khu chợ thì có một điều thậm chí còn kỳ diệu hơn đã xảy ra-hai vị cảnh sát đó đã đi tìm Ling và xin thêm tài liệu.

Ling nói: “Tôi đã chuẩn bị hai túi tài liệu cho các anh rồi đây. Hậu quả nghiêm trọng mà một người gặp phải khi đàn áp Đại Pháp và các học viên Đại Pháp ở các mức độ khác nhau như các công tố viên, thẩm phán và các quan chức thực thi pháp luật từ góc độ hiến pháp và pháp luật.” Họ đứng nhìn cứ như thể cô ấy đang đưa cho họ một vật báu vậy, và họ cầm hết chỗ tài liệu.

Trong hai năm giảng chân tướng trực diện tôi đã gặp nhiều người và nhiều việc khi phối hợp cùng Ling. Tôi biết Sư phụ đã an bài để Ling đưa tôi đi khắp nơi cứu người, ma luyện bản thân và tu luyện tâm tính, và loại bỏ các chấp trước của mình.

Con xin tạ ơn Sư phụ vì sự khổ độ từ bi của Ngài! Cảm ơn Ling vì sự chăm chỉ và cống hiến của chị. Cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/31/452454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/11/207285.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share