Bài viết của học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Ngày 20 tháng 1 năm 2023 (hai ngày trước Tết Nguyên Đán), nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí, đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”. Trong ba tháng kể từ khi được đăng trên trang web Minh Huệ, bài viết này đã được truyền đọc rộng rãi không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở nước ngoài. Trang Minh Huệ đã liên tục đăng tải những cảm ngộ của độc giả từ khắp nơi trên thế giới.

Mục sư Gang Seokjeong, năm nay 78 tuổi. 60 năm qua, ông đã liên tục thực hiện tinh thần từ ái và đáng trân quý của sinh mệnh thông qua nghĩa vụ hiến máu. Ông còn là đại diện chủ chốt tại Busan, Ulsan, Gyeongnam của chiến dịch vạch trần tổ chức Viện Khổng Tử (do Trung Cộng thành lập ở nước ngoài). Theo đề xuất của các học viên Pháp Luân Công, mục sư Gang Seokjeong, vốn thích đọc sách, đã đọc bài “Vì sao có nhân loại” đến năm, sáu lần. Ông cho biết ông càng đọc càng có nhiều thể hội mới, càng đọc tâm cảnh càng bình hòa.

2023-4-27-kr-pastor-story_01.jpg

Hình 1: Mục sư Gang Seokjeong đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Ông nói: “Thể hội cá nhân của tôi là, trong tình hình các nước, các dân tộc liên tục tranh chấp, lòng người vẩn đục, xã hội loạn lạc, tà ác hung hiểm, (Đại sư Lý) vì hy vọng nhân loại có thể tìm lại bình yên trong tâm, đã xuất ý nguyện cứu rỗi nhân loại mà công bố bài viết này.

Mục sư Gang nói tiếp: “Từ xưa đến nay, ở khắp nơi trên thế giới, ‘Vì sao nhân loại tồn tại? Con người đến từ đâu, rồi sẽ đi về đâu?’ là những câu hỏi mà mỗi con người đều suy ngẫm ít nhất một lần. Thế nhưng, chưa có một ai có thể đưa ra câu trả lời. Tôi cho rằng bài viết “Vì sao có nhân loại” đã chỉ rõ ra hướng đi của sinh mệnh. Khi lạc lối, đau khổ, mỗi lần đọc lại, lòng tôi lại trở nên bình hòa, lại liên tục nhận được khải thị về tinh thần và tâm linh.”

Sư phụ Lý là một lãnh tụ tinh thần có năng lực lãnh đạo xuất sắc

Ông Gang một đời sống thân phận mục sư, đã lấy hành động thực tế của bản thân để chia sẻ niềm tin của sinh mệnh. Mặc dù không nhận lại được bất cứ hồi báo nào, nhưng mục sư Gang cứ một đến hai tháng lại đi hiến máu một lần; trong 60 năm qua, ông đã hiến máu hơn 500 lần. Đức tin của ông bắt nguồn từ cuộc đời dạy học thời thanh niên của ông ở một vùng núi hẻo lánh chỉ có bảy học sinh. Khi đó, ông thường một mình ngồi thiền trong núi, hoặc một mình trầm tư vào đêm khuya với ngọn đèn dầu.

Ông nhớ lại: “Hồi đó, tôi có thời gian ngồi thiền một mình. Tôi ngẫm nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh, mục đích và hướng đi của cuộc đời, đất nước và xã hội này sẽ phát triển ra sao, v.v. Thời gian dài ngẫm nghĩ và thiền định như thế đã tạo nên niềm tin của bản thân, theo đó mà trở thành tín ngưỡng. Vả lại, chính nhờ thiền định nên hồi trẻ, tôi mới không buông thả bản thân, đồng thời đạt được sự bình yên trong tâm linh.”

Ông nói tiếp: “Sau khi đọc bài viết của Đại sư Lý, tôi cảm thấy Ngài là một vị lãnh tụ tinh thần vốn có năng lực lãnh đạo xuất sắc.”

Mục sư Gang nói: “Mặc dù tôi không biết Đại sư Lý ở đâu, nhưng tôi rất muốn được gặp Ngài một lần. Tôi nghĩ Đại sư Lý là người tu dưỡng rất cao. Chỉ cần có thể truyền thụ nguyên vẹn tâm ý của Ngài thì thế giới này sẽ không phát sinh phân tranh nữa.”

Lối thoát duy nhất cho nhân loại là trở về với Sáng Thế Chủ

Vì hy vọng có thể chia sẻ cảm nhận của mình với nhiều người hơn, sau khi đọc “Vì sao có nhân loại”, mục sư Gang đã photocopy và phân phát cho những người quen cùng tham gia các hội nghị hoặc diễn đàn, đồng thời chia sẻ với họ thể hội cảm động của ông sau khi đọc bài viết này. Ông nói với những người quen biết: “Người ta nếu theo đuổi dục vọng thái quá thì sẽ phạm rất nhiều tội ác. Tuy rằng ăn năn hối lỗi sẽ được cứu rỗi phần nào, nhưng nếu tội nghiệp sâu nặng thì không cách nào cải biến, cũng không cách nào lĩnh ngộ. Mà tham dục quá nhiều, thì khi chết đi, linh hồn sẽ vĩnh viễn chết đi. Vì vậy, hy vọng chúng ta hãy cùng đọc bài viết này, đồng thời kiến lập một trường học tâm linh có thể tái thiết tâm linh nhân loại.”

Ông nói: “Hiện nay, lòng người hiểm ác,vợ chồng phản bội nhau, cha con thù hận nhau là vì con người không có thiện niệm. Xã hội cần phải thông qua một phong trào vận động hướng thiện, buông bỏ dục vọng, gột rửa tâm linh để cải biến tình trạng hiện nay.”

Ông nhấn mạnh: “Thực ra con người chỉ có một lối thoát. Nếu như Sáng Thế Chủ đã tạo ra nhân loại thì nhân loại chỉ có trở về với Sáng Thế Chủ, trở về cội nguồn của nhân loại thì mới không có chiến loạn, phân tranh.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm tội

Viện Khổng Tử là một tổ chức do Trung Cộng thành lập dưới danh nghĩa quảng bá tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc ra thế giới để mở rộng quyền lực mềm của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đây, Viện Khổng Tử ở Hàn Quốc vì tuyên dương Trung Cộng, kích động đấu tranh mà gây ra tranh luận gay gắt. Trong vài năm qua, với tư cách là đại diện chính của Busan, Ulsan và Gyeongnam trong chiến dịch tuyên truyền phơi bày các tổ chức Viện Khổng Tử, mục sư Gang đã đi khắp Hàn Quốc để vạch trần mục đích thực sự của Viện Khổng Tử. Ông đã tổ chức các cuộc mít-tinh và họp báo tại 23 trường đại học có Viện Khổng Tử trên cả nước và dinh tổng thống. Kể từ đó, tuần nào ông cũng đi tàu hàng trăm dặm từ Busan đến Seoul, đến cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeongdong, Seoul để phơi bày những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

2023-4-27-kr-pastor-story_02.jpg

Hình 2: Trong vài năm qua, với tư cách là đại diện chính của Busan, Ulsan và Gyeongnam trong chiến dịch tuyên truyền phơi bày các tổ chức Viện Khổng Tử, mục sư Gang đã đi khắp Hàn Quốc để vạch trần mục đích thực sự của Viện Khổng Tử. Gần đây, tuần nào ông cũng đi từ Busan đến Seoul, tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Trung Cộng. Bức ảnh được chụp tại suối Cheonggyecheon trong chuyến thăm Seoul gần đây của ông để tham gia một cuộc kháng nghị.

Mục sư Gang chỉ ra: “Trung Cộng đang phát động cuộc chiến với Đại Hàn Dân Quốc và toàn thế giới hòng tranh đoạt quyền lãnh đạo thế giới—chiến tranh không giới hạn. Giờ đây, Hàn Quốc nhất định phải thanh tỉnh. Khi bất hợp pháp trở thành hợp pháp, công dân cần phải thực hiện quyền phản kháng và chỉ ra những sai lầm.”

Từ năm 1991 đến năm 1996, mục sư Gang từng sống ở tỉnh Cát Lâm, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Long Tỉnh, Hồn Xuân và những nơi khác ở Trung Quốc. Khi sống ở Trung Quốc, ông đã nhận ra bản chất tà ác của Trung Cộng. Ông chỉ ra: “Chính quyền Trung Cộng đang phạm một tội ác cực lớn. Pháp Luân Công không có lý do gì để bị bức hại. ĐCSTQ đã phạm sai lầm lớn khi bức hại những người muốn đạt được tâm linh bình thản, trở thành một người tu luyện chân chính.”

Ông nhấn mạnh: “Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản cho rằng nó tồn tại trên cả Thượng đế. Nhưng tôi tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể khiến Pháp Luân Công biến mất hay mai một. Ngược lại, Pháp Luân Công có thể truyền rộng như lửa rừng, càng truyền càng lớn hơn.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208313.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share