Bài viết của Vân Phong, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 30-03-2023] Gần đây, tôi cảm thấy có chút áp lực trước sự sách nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi thầm nghĩ Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm bắt đầu, mà sao vẫn còn quá nhiều khó khăn đến vậy? Trong tâm tôi có phần hoang mang cùng với một số cảm xúc tiêu cực. Sau đó, vào một đêm, tôi có một giấc mơ, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi.

Giấc mơ quá chân thực khiến tôi chấn động

Trong giấc mơ, khoảng năm hay sáu đồng tu chúng tôi đã gặp Sư phụ. Sư phụ nói mấy câu, đại ý là sẽ đưa chúng tôi tới một nơi vô cùng mỹ diệu, vậy nên tất cả chúng tôi đều rất vui và đi theo Sư phụ.

Khi chúng tôi chuẩn bị tới một lối đi thì Sư phụ đột nhiên biến mất. Lối đi này đã xuống cấp và hư hỏng. Hơn nữa, ở giữa lối đi còn có một số hố sâu không trông thấy đáy. Cũng may là từ mép hố đến lề đường vẫn còn một khoảng không để chúng tôi có thể cẩn thận vượt qua. Lúc đầu, tôi hơi do dự, và phân vân liệu có nên quay lại hay không. Nhưng khi nghĩ đó là con đường mà Sư phụ đã chỉ cho, tôi liền tiếp tục đi và nhanh chóng vượt qua. Nhìn lại con đường này tôi mới thấy thực ra nó rất ngắn.

Đi tiếp về phía trước, tôi thấy đoạn đường còn lại đã thay đổi, biến thành vật liệu như thể mái nhà kính mà nông dân sử dụng để trồng rau. Tôi chạm tay vào thử thì thấy những thanh thép chống đỡ đều khá mỏng, khi tôi giậm chân lên thì chúng nghiêng bên nọ ngả bên kia. Tôi bắt đầu lo lắng: “con đường” này yếu như vậy, không khéo sập mất? Nhưng rồi tôi lại nghĩ đó là con đường mà Sư phụ an bài nên nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tôi bèn sải bước về phía trước và thấy nó khá vững chắc. Cứ như vậy, tôi nhanh chóng đến một tòa nhà.

Tôi rất vui vì biết rằng đây là nơi mà Sư phụ muốn chúng tôi đến. Tôi mở cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy trước mắt có một ngọn núi khổng lồ. Nó cao đến nỗi mà người ta không thể nhìn thấy đỉnh nhưng trông đẹp lạ thường.

Tôi nhìn lên những bậc thang và tầm nhìn cứ mở rộng dần ra, mỗi bước mỗi cảnh, thiên biến vạn hóa kéo dài tới tận đỉnh núi vô tận. Tôi trông thấy một đồng tu mà tôi quen, cô ấy đi thẳng lên trên núi. Nhưng khi cô ấy đạt tới một độ cao nhất định thì không còn đường thẳng nữa, đoạn đường còn lại phải đi vòng quanh núi. Điều này khiến cô ấy chậm lại đáng kể. Tôi nhận thấy cô ấy là người bước vào tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Sau một lúc thưởng ngoạn cảnh đẹp khôn cùng này, tôi bắt đầu nhìn xuống. Cảnh tượng phía dưới khiến tôi chấn động không nói lên lời. Con đường, thậm chí người và xe đang đi trên cầu vượt đều bị ngập trong nước. Cảnh tượng đó vô cùng thê thảm, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Trông thấy vô số người chết, tôi khóc không ra nước mắt. Khi đó, tôi ngay lập tức nhận ra rằng nếu tôi không nghe theo lời giảng của Sư phụ, không vượt qua đoạn đường gian nan cuối cùng đó, thì tôi đã là một trong số họ rồi, cũng bị chết đuối dưới đó rồi.

Thể ngộ của tôi về giấc mơ

Tôi đã có nhiều thể ngộ từ giấc mơ này. Đầu tiên, đó là, thời khắc Pháp Chính Nhân Gian đang tới gần, cho dù con đường còn lại rất ngắn nhưng cũng có đầy rẫy nguy hiểm. Những hố lớn đó, theo thể ngộ của tôi, có thể là các loại cạm bẫy, chẳng hạn, một số đồng tu không chú ý nhiều tới an toàn và đã bị sập bẫy, khiến họ không thể chứng thực Pháp hay thực hiện thệ ước của mình. Một số đồng tu thường xuyên xem điện thoại di động, cũng là bị sập bẫy, họ dần trở nên không tinh tấn và chểnh mảng trong tu luyện. Còn có một số đồng tu tham dự các buổi diễn giảng loạn Pháp, rất ít làm các việc chứng thực Pháp, cũng là đã mắc bẫy. Kỳ thực, bên cạnh miệng hố vẫn có một con đường, không rộng không hẹp, nếu muốn lái xe lạng lách qua đó thì không thể, nhưng chú ý cẩn thận thì vẫn có thể vượt qua.

Thứ hai, cho đến giờ phút cuối cùng, có thể sẽ vẫn có khảo nghiệm để xem liệu chúng ta có tin vào Đại Pháp hay không. Người tu luyện chúng ta không được dùng nhận thức hạn hẹp của mình để ngờ vực những Pháp lý mà Sư phụ dạy. Bởi vì Đại Pháp là căn bản của vũ trụ, hồng đại đến mức không thể hình dung nổi. Là một người tu luyện trong xã hội người thường, kỳ thực việc lý giải đối với Đại Pháp là rất hữu hạn, cho nên mới gọi là tu trong mê. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta nghĩ rằng, đó là điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm thì chúng ta cứ đi làm, và kết quả nhất định sẽ thành công.

Thứ ba, trong thời kỳ chính Pháp, bởi vì có sự bức hại của cựu thế lực nên chúng ta trong khó nạn có thể cứu độ chúng sinh như vậy, có thể đề cao rất nhanh như vậy. Một khi ma nạn này kết thúc, người tu luyện trong hoàn cảnh bình hòa sẽ đề cao rất chậm, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Pháp lý của vũ trụ vốn là công bằng, chúng ta cần phải trân quý đoạn thời gian này khi chúng ta đang cứu người dưới áp lực cự đại.

Thứ tư, những ai làm không tốt trong tiến trình chính Pháp sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng ai gục ngã trên con đường của mình hẳn không phải là đệ tử Đại Pháp chân chính; những ai vượt qua mới thực sư là người tu luyện. Cho dù bất kể là ai đi nữa thì chúng ta cần đáp ứng tiêu chuẩn mới được, chứ không thể coi đó là điều hiển nhiên.

Trong khi luyện công sáng nay, tôi nghe thấy phía sau có thiên binh vạn mã đang la hét rung trời, đánh trống trận, cùng thiên binh thiên tướng kéo đến. Sau đó, tôi thấy Đoàn nhạc Tian Guo sắp thành hàng dài. Trong đó, không chỉ có các đệ tử Đại Pháp mà còn có rất nhiều người thường, những người thường có biểu hiện đặc biệt chính diện trong thời kỳ Chính Pháp được đi phía trước. Ngay ở hàng ngũ trước mặt tôi, tôi thấy một gương mặt mà tôi rất quen.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cần phải vững vàng bước đi thật tốt những bước cuối cùng này, đó là có trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm với người khác.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207896.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share