Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-03-2023] Trong khu vực của chúng tôi có khá nhiều đồng tu lớn tuổi, một số ở độ tuổi 70, đại đa số là ở độ tuổi 80, và một số ít ngoài 90 tuổi. Hầu hết những đồng tu này đều đã từng trải qua sự bức hại và sách nhiễu của tà đảng ở các mức độ khác nhau. Trong môi trường tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không ít người trong số họ đã ngừng phân phát tài liệu Đại Pháp hoặc giảng chân tướng trực diện.

Nhưng hiện giờ thì khác, sau khi đọc bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, họ đã thay đổi rất nhiều. Chính niệm của họ được gia cường, phía Thần của họ cũng khởi lên. Một số đồng tu vốn ở trạng thái nghiệp bệnh cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt, còn muốn đem tặng người thân, bạn bè bản kinh văn mới của Sư tôn.

Chúng tôi nhận thức được rằng Sư phụ đang giảng Pháp cho thế nhân, Sư phụ đang trực tiếp cứu người. Chúng tôi muốn lan tỏa kinh văn mới của Sư tôn, đó không chỉ là một cách để bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ mà còn thể hiện sự coi trọng sinh mệnh của tất cả chúng sinh, đồng thời cũng là cơ hội tốt để chúng tôi đột phá bản thân và thoát khỏi bóng tối của cuộc bức hại.

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy cấp bách, biết rõ rằng thời gian tu luyện Chính Pháp không còn bao lâu nữa nên muốn phát huy hết khả năng của mình và nắm chắc thời gian để cứu nhiều người hơn. Chúng tôi đã phối hợp với nhau, một số sản xuất tài liệu, một số phân phát tài liệu và hình thành một chỉnh thể. Chúng tôi khích lệ, nhắc nhở lẫn nhau, rằng dù bận đến mấy cũng cần học Pháp nhiều hơn và chú ý tu luyện bản thân. Vậy nên, dẫu bận rộn nhưng ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã quên đi tự ngã và tuổi tác của mình, trong lòng tràn đầy hân hoan, nghênh đón Sư phụ trở về!

Chúng tôi tin rằng kinh văn mới của Sư phụ có thể thức tỉnh chúng sinh. Chúng tôi đã học bài kinh văn này mỗi ngày trong vòng một tháng. Chúng tôi nhận thấy, càng học chính niệm càng đầy đủ hơn, càng học tâm càng khoáng đạt hơn, càng học càng cảm thấy tâm tính cảnh giới được đề cao hơn, và càng học chúng tôi càng ngộ được sự từ bi hồng đại và Phật ân hạo đãng của Sư tôn, càng học chúng tôi càng ngộ được sự viên dung của Đại Pháp.

Trong quá trình giảng chân tướng, chúng tôi dùng từ bi để đối đãi với chúng sinh. Bất cứ khi nào tôi đưa Tập san Minh Huệ (trang đầu có bài kinh văn mới của Sư phụ) cho thế nhân bằng cả hai tay, hầu hết mọi người nhận được liền mở ra xem, như thể họ đã đợi chờ từ lâu, có người nói họ sẽ mang về nhà xem, lại có người thân, bạn bè ôm trước ngực như bảo vật để mang về nhà xem. Phía biết của họ minh bạch rằng họ đã chờ đợi ngày này từ lâu! Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi vô cùng xúc động: thế nhân đều đang chờ được đắc cứu. Chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức, nắm chắc thời gian để cứu thêm nhiều người, cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Cùng với việc chúng ta thay đổi, chẳng phải thế nhân cũng thay đổi theo sao? Hết thảy thiên thượng đều đang biến hóa, tà ác còn có thể trụ được bao lâu? Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải vâng lời Sư phụ, làm thật tốt ba việc để báo đáp ân Sư.

Tầng thứ của tôi hữu hạn, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉnh chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/2/457308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207944.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share