Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 09-04-2023] Người dân Trung Quốc chúng ta đều rất thành thật, đúng vậy, nhưng vì thành thật mà bị lừa gạt sao? Vì là người tốt mà để bị ức hiếp sao? Như thế không đúng, chúng ta cũng cần phải là người sáng suốt, không thể cứ để bị lừa mãi, ăn cả trăm hạt đậu còn không kêu tanh sao?

Mọi người nói xem, Ti vi, truyền thông ngày nào cũng tuyên tuyền về việc toàn dân giàu mạnh ra sao, rêu rao rằng cuộc sống của người dân khấm khá hơn như thế nào, nhưng tình huống chân thực là gì? Đại đa số người dân đều phải gánh trên lưng mấy tòa núi lớn, không mua nổi nhà, không có nổi tiền để khám bệnh, con cái không thể đến trường, không phụng dưỡng nổi cha mẹ già, chẳng phải vậy sao? Cả gia đình làm lụng vất vả mấy chục năm trời, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, vậy mà vẫn không mua nổi một căn nhà. Ngay cả khi thắt lưng buộc bụng mua được thì cũng chỉ có quyền sử dụng trong vài chục năm, chẳng phải là chính quyền chơi trò lưu manh sao? Nếu như trong nhà không may có người mắc bệnh nặng, thì số tiền tích góp mấy chục năm có khi đều phải dồn cả vào viện phí, vậy là xôi hỏng bỏng không. Cuộc sống của người dân chúng ta có dễ dàng chăng?!

Lại nói về tình hình dịch bệnh phong tỏa suốt ba năm qua, vừa mới hôm qua chính quyền còn nói kiên quyết duy trì chính sách zero-covid mà rồi quay ngoắt một cái nói dỡ bỏ liền dỡ bỏ, còn muốn làm cho người dân nhiễm hết để đạt miễn dịch cộng đồng. Không nói đến việc bao nhiêu người đã chết, nói riêng về kinh tế, hiện tại kinh tế trượt dốc nhanh chóng, không ít cửa hàng phải đóng cửa, sập tiệm, nhân viên thất nghiệp hàng loạt, hiện nay giao đồ ăn và dịch vụ chuyển phát nhanh lại trở thành công việc được săn đón, thậm chí còn yêu cầu phải có bằng cấp, điều đó có bình thường chăng? Cách đây một dạo, mức tiền bảo hiểm y tế cá nhân của chúng ta bị cắt giảm mà không báo trước xem ý kiến chúng ta thế nào. Ở vùng nông thôn, nông dân về già như tôi mỗi tháng chỉ được nhận trợ cấp 100 – 200 nhân dân tệ, điều này là cơ mật quốc gia không được nói, nhưng trợ cấp hưu trí của nông dân Đài Loan là vài nghìn nhân dân tệ. Vậy mà, nghe nói rằng hiện giờ quỹ lương hưu đã cạn kiệt, tương lai người nghỉ hưu sẽ không được nhận trợ cấp nữa. Hiện nay giá cả lại đắt đỏ. Đó chẳng khác gì nước ấm luộc ếch, nước chỉ âm ấm dần lên mà rồi ếch đã bị luộc chín từ lúc nào.

Chúng ta sao có thể so được với những đương quan kia, động một chút đã có hơn chục căn hộ, bao nhiêu cân vàng, tiền mặt cất trong nhà nhiều đến mức phải dùng hỏng mất mấy cái máy đếm tiền mới đếm hết. Nhưng điều tàn ác nhất chính là liều thuốc phiện tinh thần mà họ tạo ra, miệng ngày ngày tung hô yêu nước, khiến chúng ta căm Mỹ, thù Nhật, ghét Anh, thù nọ hận kia, cổ động người dân đến sôi máu, tràn ngập cừu hận. Để cho chúng ta phải ăn dầu thải tái chế từ nước cống, uống sữa bột nhiễm độc, nhưng lại khiến chúng ta mang cái tâm cảm kích tốt đẹp về họ, quả là bị người bán rồi mà còn ngồi giúp người ta đếm tiền. Còn bản thân các quan chức kia thì sao? 75% con cái của họ có hộ chiếu nước ngoài, đời cháu có hơn 90% có thẻ xanh ở nước ngoài, con cái của các quan chức cấp cao đều đi Mỹ, đi Anh. Ngoài miệng thì xúi bẩy người dân thù hận ngoại quốc, nhưng sau lưng lại đem tiền và con cái ra nước ngoài cả rồi, cũng không biết bọn họ nói yêu nước là nước nào đây? Nói một đằng làm một nẻo, chỉ lừa bịp những người dân thường chúng ta, các bạn nói xem họ còn lương tâm hay không?!

Người dân thường thấp cổ bé họng chúng ta không có quyền, cũng không có tiền, dựa vào sức lao động của bản thân để kiếm được chút tiền quả không dễ, cuộc sống vất vả, khổ cực, vậy chúng ta muốn điều gì? Chẳng phải chỉ là muốn thân thể khỏe mạnh, gia quyến bình an sao? Nhưng nguyện vọng tối thiểu đó, những vị quan kia cũng khước từ chúng ta.

Chúng ta đều biết Pháp Luân Công từng được hồng truyền khắp cả nước, việc tu luyện Pháp Luân Công mang lại tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe thân. Biết bao nhiêu người đã đích thân thể nghiệm điều đó, Pháp Luân Đại Pháp không thu phí, các học viên đều vì phục vụ mọi người mà hướng dẫn luyện công. Luyện công rèn luyện thân thể một chút, chẳng phải chúng ta sẽ không phải đem hết số tiền chắt chiu dành dụm được nộp cho bệnh viện nữa ư, bạn nói xem phải vậy không? Bản thân không những không phải chịu tội khổ, mà còn tiết kiệm được chi phí y tế cho quốc gia, thật tốt biết bao. Nhưng Đảng Cộng sản chính là không muốn như vậy.

Dân tộc Trung Hoa chúng ta có truyền thống đạo đức hàng ngàn năm, chứ đâu phải là thứ bạo lực đấu tranh hay hận thù giai cấp mà thế lực Mác-Lênin nước ngoài cổ xúy. Sự tu dưỡng đạo đức của người Trung Quốc là coi trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, coi trọng sự khoan dung, kiên nhẫn, nói lời Chân, có tinh thần trọng nghĩa, chính là tương đồng với Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy. Cho nên rất nhiều người một khi vừa thấy Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn liền giống như cắm phích vào thì điện thông, tựa như tìm được ngôi nhà của mình. Nhưng ĐCSTQ lại coi Chân-Thiện-Nhẫn là kẻ thù, nên không dám để người dân tin Pháp Luân Công, bức ép người dân mạ lỵ Sư phụ, mạ lỵ Đại Pháp, còn tiến hành khám xét nhà, bắt người, kết án nặng. Các bạn nói xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là thứ gì đây?! Đem điều tốt nhất bức ép, bôi nhọ cho thành xấu nhất, chẳng phải nó là tà ác nhất sao?

Chúng ta thành thật, không giả dối, nhưng chúng ta không phải là người hồ đồ, kinh qua bao trắc trở hẳn đã minh tỏ. Hiện tại thiên tai nhân họa nhiều như vậy, nếu bạn phát bệnh hay gặp họa, ai có thể chăm sóc bạn lâu dài đây? Chờ chính phủ quan tâm ư? Đến lúc đó chúng ta sẽ dựa vào ai đây? Vẫn là phải tự cứu mình thôi. Hiện tại, các học viên Pháp Luân Công bất chấp sự an nguy của bản thân, ngày ngày nói chân tướng cho mọi người, chỉ cho mọi người diệu dược để thoát khỏi đại nạn, khuyên mọi người niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mang đến sức khỏe và bình an, họ cũng không cần một xu nào từ mọi người, cũng không đặt mọi người vào bất kỳ nguy hiểm nào. Ngày nay người ta chỉ toàn lừa tiền, lừa tình chứ không ai lừa bình an cả, chúng ta cần mở rộng tấm lòng, Thần Phật khán nhân tâm, đừng bỏ lỡ cơ hội.

Thiện ác sớm muộn gì rồi cũng có báo ứng, ông Trời sắp mở mắt, kẻ xấu cũng không còn hoành hành được mấy ngày nữa đâu. Chịu khổ một chút có lẽ cũng là hảo sự, là ma luyện, chúng ta đừng oán trách, hãy giữ vững lương tâm của mình, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng Trung Cộng, trừ bỏ vô thần luận, Thần Phật sẽ phù hộ cho cả gia đình chúng ta được bình an. Chúng hay cứ chờ xem, một ngày nào đó chân tướng sẽ đại hiển.

Lời tâm huyết từ một người đồng bào thân thiết.

Ngày 6 tháng 4 năm 2023

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/9/458628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/10/208014.html

Đăng ngày 21-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share