Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2023] Từ giữa tháng 12 năm 2022, đại dịch Covid lại bùng phát dữ dội tại Trung Quốc Đại lục, và thành phố của chúng tôi ở phương Nam cũng không ngoại lệ. Hầu hết các cửa hàng, nhà máy, và trường học đều phải đóng cửa, các cơ quan chính phủ cũng ở trong tình trạng bán tê liệt. Theo ước tính của các bác sỹ, số người mắc bệnh đã lên tới hơn 80%. Những người xung quanh tôi, ngoài những người thực sự tu luyện Pháp Luân Công, còn có nhiều người ủng hộ Đại Pháp và hiểu được chân tướng của Đại Pháp cũng được miễn nhiễm với dịch bệnh.

Trong nhà tôi, ngoại trừ tôi, vợ và con trai tôi đều có triệu chứng mắc covid. Nhưng nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí, họ đã hồi phục nhanh chóng. Tôi vẫn có chút thắc mắc rằng tại sao người thân trong gia đình tôi đều rất ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp mà vẫn có các triệu chứng của Covid?.

Vài ngày sau, chúng tôi tới thăm một người bạn không tu luyện. Cả ba người trong gia đình anh ấy đều bình an vô sự trong đại dịch. Trong cuộc trò chuyện, anh ấy nói rằng anh rất vui khi hay tin Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã chết vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Anh ấy đã tìm mua pháo để đốt ăn mừng. Vào ngày thứ Bảy sau khi Giang chết, trường học bắt các giáo viên và học sinh mặc niệm ông ta. Bạn tôi biết trước nên đã không cho con gái đi học hôm đó để phản đối tà đảng Trung Cộng và Giang tặc đã hại nước hại dân.

Điều này khiến tôi nhớ lại rằng tôi cũng không muốn cho con đi học vào ngày hôm đó. Nhưng vợ tôi lại bảo con tôi đã lâu không được đi học do đại dịch, e rằng nếu không đi, con sẽ bị lỡ bài. Cô ấy nói “chỉ cần bảo con không tham dự lễ mặc niệm” là được. Chúng tôi đã tranh cãi một hồi, cuối cùng tôi không kiên quyết đành nghe theo cô ấy. Giờ đây nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận.

Khi đó tôi đã không coi trọng vấn đề này một cách đúng mức và không kiên định giữ vững lập trường của mình. Giang, kẻ ma đầu hại nước hại dân hơn nữa còn phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã chết. Thay vì lên án tội ác của ông ta, ĐCSTQ lại bắt các giáo viên và học sinh trong trường phải tưởng niệm ông ta. Điều đó chẳng phải là đang cấp năng lượng cho ĐCSTQ đang giãy chết sao? Đó chẳng phải là một cuộc bức hại khác đối với con người thế gian sao? Một số người nhà của các đệ tử Đại Pháp đã không cương quyết từ chối tham gia và đã có mặt trong buổi tưởng niệm, điều đó chẳng phải là hồ đồ sao, chẳng phải họ không phân biệt được thiện – ác sao?

Người bạn không phải là học viên của tôi thà cho con gái nghỉ học một ngày để nói “không” với việc ủng hộ tà đảng Trung Cộng, không cấp thị trường cho nó. Anh ấy quả là có chính khí. Còn tôi, một người tu luyện, mà không làm được như thế, thật đáng hổ thẹn.

Sau đó, tôi chợt nhớ ra một sự việc khác đã để lại cho tôi một bài học giáo huấn sâu sắc.

Vào nửa cuối năm 2020. Tôi được mời tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật do một số họa sỹ trẻ và trung niên phối hợp tổ chức. Ban đầu, ban tổ chức chỉ nói buổi triển lãm do chính quyền địa phương tài trợ. Tôi đã đồng ý mà không tìm hiểu gì thêm. Đối với tôi, được tham gia một cuộc triển lãm cùng nhiều họa sỹ xuất sắc như vậy là một cơ hội hiếm có. Tôi rất vui và bắt tay vào sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng cả trái tim mình.

Khi tác phẩm sắp hoàn thành, tôi mới xem áp phích triển lãm của ban tổ chức thì thấy xuất hiện dòng chữ chúc mừng sinh nhật 100 năm của tà đảng. Tôi đã bị sốc! Chẳng phải năm 2021 mới là sinh nhật 100 năm của tà đảng sao? Tại sao chủ đề mừng sinh nhật 100 năm của tà đảng lại được tổ chức sớm đến vậy?

Tôi biết rất rõ rằng ở Trung Quốc Đại lục, tà đảng vì muốn phô trương sự quang minh vĩ đại nên tất cả các lễ kỷ niệm lớn đều phải thông qua ban tuyên truyền tổ chức, khiến cho các hoạt động của giới văn nghệ phải theo đường hướng đó. Cho nên bình thường cứ động đến các sự kiện triển lãm có liên quan đến việc tôn vinh tà đảng là tôi không tham gia.

Nhưng ban tổ chức cuộc triển lãm này không nói rõ trước về điều đó. Khi tôi biết cuộc triển lãm liên quan tới sinh nhật trăm năm của tà đảng thì công tác chuẩn bị của ban tổ chức đã đến hồi kết thúc, và tên của tôi đã xuất hiện trên các tài liệu quảng cáo của triển lãm.

Tôi vô cùng khổ tâm, ở giai đoạn này, tôi không đủ tự tin và quyết tâm để rút lui, cũng không thể tìm ra lý do để rút khỏi triển lãm. Vào một đêm, khi tôi hoàn thành tất cả các công việc và bước ra khỏi xưởng vẽ, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua con ngõ nhỏ của tiểu khu. Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh đến nỗi không chịu được, liền tự hỏi làm sao mà mùa thu ở miền Nam xa xôi lại có thể lạnh đến thế. Tôi chỉ nghĩ cơn gió vô tình thổi qua ngõ nhỏ mà không nghĩ gì sâu thêm.

Sau đó, tôi trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng trong hơn mười ngày. Toàn thân tôi đau nhức, nhức đầu, ho liên tục, khó thở, và không thể ăn uống . Lúc đầu, tôi không chú ý lắm, nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là tiêu nghiệp bình thường và sẽ nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, không ngờ rằng vào thời điểm nghiêm trọng nhất, toàn thân tôi đau đến mức tưởng chừng như như sắp chết.

Tôi không thể tự mình học Pháp hay phát chính niệm, vì vậy tôi chỉ có thể nhờ các đồng tu giúp đỡ. Sau khi các đồng tu phát chính niệm tập thể cho tôi, tôi mới dần dần vượt qua quan này. Hồi tưởng lại, từ khi tôi tu luyện đến nay, đã hơn 20 năm, tôi chưa từng có khảo nghiệm nghiệp bệnh đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Lần này, tà ác suýt nữa đã đoạt được mạng tôi.

Sau đó, tôi nhận ra rằng khổ nạn lần này là bởi chấp trước mạnh mẽ của tôi vào danh và lợi, vì nhân tâm nặng mà chiêu mời khổ nạn. Tôi đã rơi vào cái bẫy do cựu thế lực tà ác dày công an bài. Chúng lợi dụng sai lầm của tôi khi tham gia vào cuộc triển lãm có chủ đề liên quan tới việc tôn vinh Trung Cộng. Chúng muốn lấy mạng tôi, hủy diệt tôi. Nếu không nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự đồng tâm trợ giúp của các đồng tu, hậu quả thật khôn lường.

Trải qua hai bài học giáo huấn nghiêm khắc này, tôi đã hiểu rõ hơn về nội hàm của câu nói “Thiên ý bất khả xâm phạm” và “Thiện ác không thể cùng tồn tại”. Để có thể được lưu lại trong quá trình “Trời diệt Trung Cộng”, thì không chỉ con người thế gian phải tránh xa tà đảng Trung Cộng và không cấp thị trường cho nó, mà các đệ tử Đại Pháp cần phải cảnh giác hơn nữa, không nên dễ dàng bị lừa, tránh không cố ý hay vô ý ủng hộ ĐCSTQ tà ác.

Trên đây là một chút thể hội tu luyện của tôi, nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/15/208078.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share