[MINH HUỆ 26-2-2007] Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Qingpu tại Thành phố Thượng Hãi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc nhốt các học viên kiên định Pháp Luân Đại Pháp, còng tay họ và treo họ lên trong một thời gian lâu, đánh đập cơ thể họ, buộc họ làm những công việc lao động nặng nhọc, và tàn bạo tẩy não họ, trại lao động cưỡng bách thường xuyên tổ chức những hoạt động để thoái mạ, bôi nhọ, và tiêu huỷ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, để đạt được mục đích hoàn toàn “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước đây mà đã bị bắt buộc tẩy não, họ chuẩn bị một hình người bằng cao su và nói rằng đó là Thầy của Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh tù ra lệnh cho các học viên đã bị chuyển hoá đánh đập hình người cao su này để chứng tỏ sự ‘cắt đứt’ hoàn toàn của họ với Pháp Luân Đại Pháp. Họ buộc các người đã bị “chuyển hoá’ bước lên trên các hình của Thầy Lý và tổ chức cho họ đốt các sách Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi người trong họ phải đốt ít nhất hai quyển sách.

Các lính canh còn nói chỉ những ai dám bước lên các tấm hình mới hoàn toàn buông bỏ Pháp Luân Công. Họ sẽ xem những người đó có dám bước lên các tấm hình và đốt sách không. Một số học viên Pháp Luân Công trước đây, vì sợ hoặc các chấp trước khác, viết ra ‘ba tuyên bố’. Sau khi họ làm như vậy các cảm giác bên trong của họ vô cùng thắt thẻo khi họ bị buộc ởỡi các lính canh của Trung Cộng làm những điều như vậy mà phương hại đến Pháp Luân Đại Pháp và thất kính với Sư phụ. Họ cảm thấy điều đó là phản bội với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Trong khi đó, họ bị tăng áp lực tinh thần cảm thấy kém cỏi, bị kiểm thảo, và cảm giác tuyệt vọng.

Các lính canh tin rằng khi các học viên chống lại với các hoạt động được tổ chức bởi trại lao động cưỡng bách, đó là một dấu hiệu của ‘chuyển hoá’ chưa hoàn tất. Vì vậy họ gia tăng sự bức hại của họ trên những người này, và tăng cường sự tẩy não cưỡng bách, “trò chuyện” với họ trong một thời gian lâu, và buộc họ ‘chia sẻ’ với những người mà đã hoàn toàn tẩy não. Họ dùng các cách đó để áp lực lên họ như vậy để đạt được mục đích là làm cho những người này hoàn toàn rời bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Những người tổ chức các loạt hoạt động bức hại đó là Xu Jiejie (nữ) và Jiang Yiqong (nữ), trưởng của Đội Năm, mà phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Jiang Yiqong hành động một cách đặc biệt tà ác. Nhiều hoạt động bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là được tổ chức và thực hiện bởi Jiang Yiqong, mà cho rằng y thị làm như vậy vì lợi ích của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, như vậy nếu họ hoàn toàn rời bỏ Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ không lại bị bắt nữa. Trong tám năm qua, từ 1999 đến nay, nhiều học viên đã thiện tâm làm sáng tỏ sự thật với các lính canh tù này và cố thuyết phục họ ngưng làm những hành động tà ác như vậy. Xu Jiejie và Jiang Yiqong, tuy nhiên, không bị cảm động chút nào và tiếp tục làm thật nhiều để thi hành sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hiện nay, hơn mười học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Qingpu tại Thượng Hải. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên mà biết các tin tức bên trong về sự bức hại có thể phơi bày nó và tiêu trừ nó. Đồng thời, chúng tôi hy vọng các học viên từ Thượng Hải có thể phát chính niệm đồng thời lúc 8:00, 9:00, và 10:00 giờ tối để giải thể hoàn toàn các nhân tố tà ác mà bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Qingpu, để dẹp tan các lực tà ác mà bức hại các học viên tại vùng Thượng Hải, và cứu độ chúng sinh.

Địa chỉ của Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Qingpu tại Thượng Hải, mã bưu biên: 201701
Điện thoại: 86-21-69209148
Số của Đội Năm: 6520
Trại Lao động Cưỡng bách Thượng Hải Văn phòng Chuyển hoá: 86-21-64740759

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/26/149724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/12/83458.html

Đăng ngày 21-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share