[MINH HUỆ 9-5-2007] Ông Mou Qiang, 35 tuổi, sinh tại thành phố Y Lê, vùng tự trị Tân Cương. Ông Mou Qiang là một người tốt nghiệp đại học, sống tại thành phố Thành Đô. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng 1998. Ông bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát vào tháng sáu 2000. Ngay sau khi ông ta bị bắt, cảnh sát đánh ông ta nặng nề cho đến nửa đêm để cố buộc ông ta tiết lộ tin tức về các học viên khác và nơi sản xuất ra tài liệu giảng chân tướng địa phương. Toàn khu lân cận sở cảnh sát đều có thể nghe tiếng cảng sát đánh đá ông ta. Cảnh sát cũng gọi vào bất hợp pháp một số học viên gọi là ‘chứng nhân’ để nhìn mặt ông Mou. Sau đó cảnh sát chuyển ông Mou Qiang đến trung tâm tù. Khắp mình ông đều đầy vết thương, đầu và thân thể ông vẫn còn chảy máu và miệng ông bị méo.

Vào tháng mười 2000, ông Mou Qiang bị kêu án bất hợp pháp bảy năm tù ở và gửi đi Nhà tù Yaan. Nơi này, lính canh tù Wu Yun tra tấn ông Mou trong xà lim vì ông xé những bảng thoá mạ Đại Pháp và ông từ chối mặc đồng phục nhà tù. Mou Qiang sau đó tuyệt thực để phản đối sự khủng bố. Kết quả là ông bị ép ăn một cách tàn bạo.

Ngày 8 tháng năm 2006, trong một cố gắng để ‘chuyển hoá’ ông Mou, huấn luyện viên nhà tù Yaan tên là Wu Yun thúc đẩy nhiều tù nhân tội hình mang ông ta vào một phòng trống trên tầng thượng của nhà tù nơi mà không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy điều gì từ bên ngoài. Sáu tù nhân chia thành hai đội và thay phiên nhau tra tấn ông Mou, trong khi bốn tù nhân khác đứng bên cạnh để thay thế khi cần. Hai tù nhân giữ hai cánh tay ông Mou trong khi người thứ ba lớn tiếng đọc tài liệu chống Pháp Luân Công bên cạnh lỗ tai ông. Ông Mou không được phép cúi đầu, nhắm mắt hoặc nói điều gì. Một dấu hiệu không hợp tác sẽ đưa đến một sự ‘trừng phạt’ tàn bạo. Một chút chống trả sẽ càng đưa đến sự tra tấn càng tàn ác hơn từ các tù nhân. Từ 6:30 sáng đến 10:00 giờ tối, ông ta bị tra tấn không ngừng cách như vậy chỉ trừ một vài phút ông ta được cho phép đi rửa mặt buổi sáng, ăn cơm hoặc dùng nhà cầu. Nhưng ông ta vẫn bị theo dõi sát khi làm những điều này.

Lính canh tù tại Yaan không chỉ tra tấn ông Mou Qiang trên thân thể, mà còn về mặt tinh thần. Họ lợi dụng quyền lực của họ thúc dục các tù nhân tội hình tra tấn các học viên. Các tù nhân được cho điểm tuỳ theo khả năng ‘chuyển hoá’ các học viên của họ. Các tù nhân nói với ông Mou, “Hoặc là mi trở thành khùng hoặc là mi viết tờ ‘tuyên bố bảo đảm’ và giữ im lặng. Nếu mi trở thành khùng, đó không phải là lỗi của chúng tôi và chúng tôi chỉ nói đó là vì mi tập Pháp Luân Công.”

Sau khi chịu đựng một tháng tra tấn thể chất và tinh thần, ông Mou Qiang cử động tay chân trở thành chậm chạp, gương mặt ông xanh xao và đầy những vết nhăn sâu đậm, và tóc ông hoàn toàn trắng toát cả cho dù ông chỉ mới 35 tuổi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/9/154370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/21/85923.html

Đăng ngày 30-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share