Bài viết của một đệ tử đến từ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 15-09-2011] Tôi sống ở một thị trấn thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Năm nay, tôi bước sang tuổi bảy mươi hai và các con của tôi đã có gia đình riêng của chúng. Tôi và vợ mình đều không có nghề nghiệp; chúng tôi kiếm sống nhờ làm những việc vặt.

Năm 2000, tôi bị ốm ở nhà trong vài tháng và không có tiền để đi bệnh viện. Tôi chỉ mua một ít thuốc ở hiệu thuốc nhỏ gần nhà. Sự việc ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi không thể ăn hoặc uống bởi đau dạ dày. Nếu tôi cố ép bản thân ăn chút gì đó, tôi sẽ bị nôn mửa. Tôi phải cắn cả quần áo và uống thuốc giảm đau để chống cự lại với cơn đau và cơn đói. Phân của tôi có dính máu và tôi vô cùng gầy. Khi gia đình gửi tôi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói rằng tôi đang ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày và tôi nên về nhà và lo hậu sự.

Một hôm, hai học viên Đại Pháp đến thăm tôi và đưa tôi một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân. Hàng ngày, họ đến và đọc hai chương cùng tôi. Sau năm ngày, chúng tôi đọc xong toàn bộ cuốn sách. Trong năm ngày đó, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Những cục máu màu đen được đẩy ra qua cả đường miệng và đường hậu môn. Cơ thể tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Sau đó, các học viên để tôi xem băng hình chín bài giảng trong năm ngày tiếp theo. Sau đó, tôi đã có thể ra khỏi giường và có thể ăn, uống. Bụng tôi không còn đau nữa. Tôi hiểu rằng khi một người thành tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quyền năng của sự từ bi của Sư phụ và Đại Pháp sẽ chữa lành bệnh một cách kỳ diệu.

Khi tôi có thể tập công, hai học viên đó đưa cho tôi một đĩa DVD có hình Sư phụ biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Khi tôi theo sự hướng dẫn của Sư phụ, tôi có thể cảm nhận khí di chuyển quanh toàn bộ thân thể tôi và nhiều Pháp Luân quay quanh thân thể tôi. Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy Pháp Luân có màu sắc (đỏ, da cam, vàng, xanh lá, xanh nước biển, chàm và tím) quay và bay trong nhà tôi. Tôi nghĩ Sư phụ đang bảo tôi rằng chỉ có các học viên thành tâm và tận tụy mới có thể hiểu được những chữ sau trong “Luận ngữ”

Phật Pháp tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới.

Hàng ngày, tôi đọc Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp với hai học viên đó. Tôi mất một tuần để hoàn toàn hiểu chi tiết của năm bài công pháp. Sau đó, tôi cùng hai học viên tới trung tâm Pháp Luân Công địa phương để học Chuyển Pháp Luân và tập công. Sau đúng một năm tập luyện, các bệnh trước đó của tôi, ung thư dạ dày, đau khớp vai, viêm mũi, viêm tai giữa và đục thủy tinh thể đều biến mất.

Cơ thể tôi có một biến chuyển to lớn. Mặt tôi chuyển từ vàng sang trắng hồng và từ gầy guộc sang mập mạp. Giờ đây, chân của tôi rất khỏe và tôi có thể đi rất nhanh mà không thấy mệt, bởi vì cơ thể không còn là một gánh nặng với tôi nữa.

Bây giờ, trông tôi giống như một người đàn ông ở độ tuổi 50 thay vì 70. Thực sự, không ai có thể bảo rằng tôi từng bị ung thư dạ dày đe dọa tới tính mạng. Việc tôi hoàn toàn hồi phục đã thuyết phục tất cả các thành viên trong gia đình tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và tất cả các học viên đều trung thực, tốt bụng, khoan dung, hòa ái và có ích cho người khác. Những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói về Đại Pháp đều là những lời nói dối và việc đàn áp Đại Pháp là một tội ác. Năm 2005, tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cùng với tất cả các thành viên trong gia đình. Sau đó, tất cả họ hàng của tôi tổng cộng hơn 50 người cũng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Toàn bộ gia đình tôi biết ơn Sư phụ vì đã cứu mạng tôi và cấp cho tôi một cơ hội để trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/5/128531.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/修法轮大法-胃癌痊愈-246789.html
Đăng ngày 13-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share