Bài viết của một đệ tử đến từ phía Đông Bắc Trung Quốc (Ghi âm lại bởi các đồng tu)

[MINH HUỆ 11-09-2011] Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Hôm nay, tôi sẽ chỉ chia sẻ ba điều trong số đó.

Tránh được trận mưa đá sau khi chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi sinh ra ở một làng quê phía Đông Bắc Trung Quốc. Tôi và chồng thường tới đó để giảng rõ sự thật và phân phối các tài liệu giảng chân tướng. Nhờ vậy, một vài họ hàng sống ở đó biết được chân tướng và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ không chỉ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, mà còn giúp chúng tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng ở ba làng lân cận. Người dân sống ở những làng này có thể hiểu được sự thật và nhiều người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Vào buổi tối ngày 18 tháng 8 năm 2011, bất chợt có một trận mưa đá lớn. Một vài hạt mưa đá to cỡ quả trứng và mưa ngập mặt đất tới hơn 30 centimet. Các hạt mưa đá không tan hoàn toàn, và sáng hôm sau, truyền hình thị trấn báo rằng các đồng ruộng vẫn ngập khoảng 15 centimet. Mưa đá làm toàn bộ mùa màng bị phá hủy và thị trấn bị thiệt hại tới hơn ba trăm triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, người ta phát hiện mùa màng ở ba làng mà mọi người chấp nhận sự thật và thoái ĐCSTQ không bị thiệt hại. Mùa màng ở đó phát triển tốt. Ngay cả khu vực trồng trọt gần ba làng này cũng bị thiệt hại bởi trận mưa đá. Những người hiểu ra sự thật ở ba làng đều nói Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu sau khi các học viên Đại Pháp bảo rằng họ tin là mùa màng của họ đã được cứu nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Một người sẽ thu được ích lợi nếu người đó tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã minh họa thêm sự bí ẩn, linh thiêng của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự từ bi và sự vĩ đại của Sư Phụ.

Hiểu ra sự thật và thu được lợi ích

Một ngày tháng tám năm 2011, cháu trai và chồng của cháu gái tôi lái xe máy từ chỗ làm về nhà. Bỗng nhiên, chúng bị đụng phải chiếc xe tải và bị văng xa vài mét. Cả hai đều bị bất tỉnh. Họ nhanh chóng tỉnh lại và đi tới bệnh viện để kiểm tra. Ngạc nhiên là, không ai bị thương nghiêm trọng. Cả hai người đều sống trong ba làng nơi dân làng chấp nhận sự thật về Đại Pháp. Sau khi rời viện, hai người đó mời mọi người tới dùng bữa tối để mừng cho họ đã gặp may mắn. Tôi và chồng tôi nói với họ trong bữa tối: “Cháu biết Pháp Luân Đại Pháp tốt, cháu đã thoái ĐCSTQ và cháu cũng giúp phân phát tài liệu giảng chân tướng. Cháu đã làm những điều rất tốt cho bản thân cháu và những người khác, và nhờ đó thu được lợi ích!” Mặc dù lúc đó chúng tôi đang trong nhà hàng, mọi người ở bàn của chúng tôi đã không hề sợ hãi và thành tâm hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tiếng hô đó chấn động cả nhà hàng.

Bệnh ung thư kết tràng biến mất sau khi học Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi không phản đối việc tu luyện của tôi mặc dù anh ấy không học Đại Pháp. Tôi không đi học và mù chữ, vì thế anh ấy thường đọc Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe. Anh ấy không luyện công và thỉnh thoảng nói rằng anh ấy không hiểu những gì anh ấy đang đọc cho tôi.

Năm 2007, chồng tôi bị bệnh thoát vị và đi tới bệnh viện thị xã để phẫu thuật. Sau khi các bác sĩ mở bụng anh ra, họ thấy kế tràng của anh bị sưng tấy với những khối u cỡ quả trứng. Những khối u này ở gần các mạch lớn nên không thể làm phẫu thuật được. Các bác sĩ bảo tôi và hai con trai rằng tình trạng của chồng tôi rất nghiêm trọng và “Anh ấy chỉ sống được ba tháng nữa. Hãy lo hậu sự cho anh ấy.” Các con trai tôi không tin là không còn cách nào để chữa trị cho bố. Chúng đưa chồng tôi tới bệnh viện cấp tỉnh để chuẩn đoán, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Cuối cùng, chúng mua một ít thuốc và đưa bố về nhà.

Tôi gợi ý chồng mình tập Pháp Luân Đại Pháp và cũng bàn với các con như vậy. Tôi nói: “Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được bố các con. Không còn cách nào khác.” Các con tôi có ấn tượng tốt về Đại Pháp. Con gái tôi cũng là một học viên. Do đó, cả nhà đều khuyên chồng tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, và anh ấy bắt đầu tập.

Các bác sĩ chỉ cho chồng tôi ba tháng để sống, nhưng tình trạng sức khỏe của anh đã càng ngày càng tốt lên sau khi anh ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, sau 4 năm, chồng tôi vẫn sống và khỏe mạnh! Cơ thể anh đã không còn bệnh tật nữa. Bây giờ, anh ấy đã hơn 70 tuổi, nhưng anh ấy có thể làm mọi thứ và tràn đầy năng lượng mỗi ngày như một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ấy luôn có tâm trạng tốt, hạnh phúc và thậm chí còn thỉnh thoảng khiêu vũ!


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/发生在我身边的奇事-246531.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/27/128369.html
Đăng ngày 6-10-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share