Bài của Thanh Mai, được chép lại bởi một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2011] Thanh Mai là một phụ nữ ở tuổi ba mươi đã trải qua rất nhiều lần đau khổ. Cô được phát hiện có bệnh tim bẩm sinh lúc mới sinh ra và cần phải sử dụng thuốc trong suốt những năm thơ ấu của cô. Cô được khuyên là nên tránh mang thai, bởi vì điều đó chứng tỏ tính mạng của người nào đó đang bị đe dọa với tình trạng sức khỏe này. Cha mẹ của Thanh Mai đã lo ngại khi cô kết hôn và sinh ra một bé trai. Bệnh sỏi thận của cô nặng hơn sau khi sinh con và trở nên khá ốm yếu. Chồng cô đã không chăm sóc cho cô và thường đi ra ngoài thị trấn và đánh bạc. Sau đó, ông tiếp tay với những người khác ăn cắp dây điện của đường dây điện thoại và che giấu chúng khỏi cảnh sát trong nhà của họ. Khi cảnh sát khám xét nhà thì người chồng đã trốn thoát, nhưng vợ của ông ở nhà và không biết bất cứ điều gì về những việc đã xảy ra. Cảnh sát đã bắt cô và cô bị giam cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp – những người đã bị đàn áp bởi chế độ cộng sản. Cô không thể ăn hoặc ngủ được ở trong tù và thường kêu la để than phiền về số phận đau buồn của mình.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cùng với Thanh Mai đã giảng rõ sự thật với cô ấy và nói với cô rằng Đại Pháp có thể giúp cô. Cô tin tưởng điều đó. Cô nói, “Làm ơn, dạy cho tôi làm thế nào để tập Pháp Luân Đại Pháp“. Cô ấy đã học các sách Pháp Luân Đại Pháp và học cách thực hành 5 bài tập. Khi cô ở trong tù, Thanh Mai đọc những cuốn sách Đại Pháp và các bài viết lớn tiếng và công khai thực hành các bài tập. Lính canh phản đối việc tập luyện của cô. Sau đó, cô giải thích với ông ta rằng nếu chồng cô tu luyện Đại Pháp tuyệt vời như thế này, anh chắc chắn sẽ không có lấy cắp bất cứ thứ gì và cô ấy sẽ không bị giam giữ ở đây. Cô nói, “Tôi có bệnh tim bẩm sinh và các vấn đề về thận. Nếu ông không cho phép tôi tập Pháp Luân Đại Pháp tôi có lẽ sẽ chết ngay trước mặt ông“. Lính canh sau đó không còn gây trở ngại với việc thực hành tu luyện của cô nữa.

Một đêm, Thanh Mai mơ thấy một bác sĩ trong bộ đồ trắng, khoảng 50 tuổi, đã phẫu thuật cho cô. Cô cảm thấy khá lạnh và như thể là cô đã không có một chút máu nào. Sỏi thận của cô đã được loại bỏ trong khi phẫu thuật và sau đó bệnh tim của cô đã được chữa lành. Cô đã chứng kiến tất cả những điều này khá rõ ràng và ghi nhớ điều đó rất sâu sắc. Cô đột nhiên tỉnh dậy và nhận ra đó là một giấc mơ. Cô cảm thấy một chút sợ hãi và kể lại giấc mơ của mình với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác trong tù. Một trong các học viên nói với cô ấy thực ra là Sư Phụ đang thanh lọc thân thể của cô và chữa bệnh cho cô. Cô đã tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp.

Sáu tháng sau, Thanh Mai trở về nhà, nhưng cô không nghe bất kỳ tin tức nào về người chồng của cô. Một thời gian sau cô phát hiện ra anh ta đã kết hôn với một phụ nữ khác. Thanh Mai cũng tái hôn và có một đứa con nữa. Đứa bé có quá nhiều lông trên cơ thể điều đó làm mọi người đều hoảng hốt và các bác sĩ đã không có cách nào để loại bỏ được lông trên cơ thể. Tuy nhiên, Thanh Mai biết cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và vì vậy cô đã nhờ Sư Phụ giúp đỡ vấn đề đứa con của cô. Kết quả kỳ diệu là tất cả các lông trên cơ thể đứa trẻ đã biến mất trong ba ngày! Thành viên trong gia đình của Thanh Mai rất hạnh phúc và nhận xét về sự “thần kì của Pháp Luân Đại Pháp” và đã chứng kiến uy đức vĩ đại của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/狱中修炼法轮功-肾结石和心脏病痊愈-246499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/2/128464.html
Đăng ngày: 10 – 10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share