[MINH HUỆ 08-09-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trải qua 12 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tư tưởng của nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời lừa dối và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây cho họ có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong hoàn cảnh của cuộc đàn áp, sẽ là một bước đột phá lớn cho một người Trung Quốc để tìm hiểu tình huống chân thực và công khai tuyên bố niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được phúc báo khi đứng về phía sự tốt lành và dần nhận ra một năng lực cao hơn chế độ cầm quyền. Đây là một câu chuyện như thế.

Tôi làm công việc rửa bát đĩa trong một quán ăn. Một ngày vào giữa tháng Tư, do nhìn thấy một số vết bẩn dưới ống nước, tôi quỳ xuống để làm sạch nó, thì bỗng nghe một tiếng rạn trong cột sống của mình và cảm thấy một cơn đau thật ghê gớm. Vì tôi không thể đứng lên được nữa, các đồng nghiệp của tôi chạy đến và kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Người tôi co như trong tư thế bào thai. Ai đó có mặt đã bảo tôi: “Nhanh lên, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Không chút do dự, tôi bắt đầu niệm những từ đó. Thật đáng kinh ngạc, cơn đau lập tức giảm đi và tôi có thể đứng lên được.

Công ty đã đưa tôi lên xe về nhà. Khi về đến nhà, cơn đau bắt đầu trở lại và tôi không thể đứng thẳng được nữa. Tôi đã đến bệnh viện vào sáng hôm sau. Trong đó cũng có 72 bệnh nhân trật khớp cột sống giống vậy, nhưng tình trạng của tôi là nặng nhất. Bác sĩ yêu cầu tôi nâng thẳng đầu và đẩy cằm của tôi lên. Vào thời điểm đó, tôi cúi gập người đến mức đầu của tôi đã gần như chạm sàn. Kết quả chụp CT cho thấy chấn thương rất nghiêm trọng, ba đốt sống của tôi đã bị trật khớp. Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho tôi và nói rằng thực sự không có biện pháp nào khác tốt hơn là hãy để nó từ từ tự phục hồi.

Một người bạn đã giới thiệu tôi đến một phòng khám tư, ở đó có phương thuốc gia truyền hiệu quả để chữa trị các vấn đề liên quan đến đau thắt lưng. Tôi đã đến đó và đã tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thấy chuyển biến thực tế gì. Tôi đã nằm ở nhà 3 ngày sau đó, con gái tôi cũng phải ở nhà, bởi vì tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình. Vào ngày thứ tư, tôi yêu cầu đứa con gái đưa tôi đến phòng tập thể nhân viên của công ty, vì ở đó có bữa ăn miễn phí, và tôi sẽ không cần phải tự nấu.

Ngày kế tiếp, tại đó tôi đã gặp một đồng nghiệp, người đang tập luyện Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên nói, “Tôi nghe nói có ai đó đã bảo chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và chị đã có thể đứng thẳng dậy ngay khi đó mà. Tại sao bây giờ chị vẫn thế này? Chị có thường xuyên niệm câu ấy kể từ hôm đó không?” Tôi đắn đo một chút và nói: “Đúng rồi. Vào thời điểm đó nó đã khởi tác dụng rất tốt. Sao nó lại trở nên tồi tệ hơn sau đó nhỉ? Ồ, vì tôi đã quá bận rộn cho việc đi đến bệnh viện để chữa trị và đã quên niệm chúng.

Sau đó, cô ấy đã rất kiên nhẫn bảo tôi, “Chị cần niệm những lời này với sự thành kính và chân thành. Chị phải đọc mà không suy nghĩ gì, sao cho từng chữ từng chữ có thể hiển hiện trước mắt mình. Rồi chị sẽ sớm khỏe lại.” Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy thường đọc tin tức trên trang dongtaiwang.com (trang web giúp mọi người ở Trung Quốc vượt qua sự phong tỏa Internet) và trên thế giới, có nhiều trường hợp bệnh tật đã được chữa khỏi nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi thật sự rất cảm động trước sự chân thành của cô ấy.

Trong hai ngày sau đó, tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nó thực kỳ diệu! Không chỉ là xương sống của tôi đã được chữa khỏi, mà chứng mất ngủ cũng như những điểm đen trong mắt tôi, cả hai đã từng gây khó khăn tôi một thời gian dài cũng được chữa. Tôi đã đến bệnh viện để tái khám. Tôi hỏi bác sĩ liệu ông có còn nhớ tôi không. Ông nghĩ một chút và nói: “Có, trường hợp của chị là tệ nhất về trật đốt sống lưng. Làm thế nào chị lại hồi phục nhanh như vậy?

Khi tôi gặp lại người học viên Pháp Luân Công đó, tôi rất hạnh phúc và cứ cảm ơn cô ấy mãi. Cô nói: “Đó là Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu chị chứ không phải tôi. Chị nên cảm ơn Ngài.

Tôi đã trở lại làm việc vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy kể từ khi tôi bị thương. Ngày 30 Tháng Tư, có một cuộc thi chạy bộ phạm vi toàn thành phố dành cho khoảng 10.000 người. Vị giám đốc điều hành, một số nhân viên, và tôi đã tham gia. Tôi luôn theo sát nhóm đồng nghiệp trẻ phía trước mình. Vị giám đốc điều hành đã rất lo lắng về chấn thương của tôi và đề nghị tôi nên đi bộ chậm hơn một chút. Tôi vội trấn an ông ấy, “Ông đừng lo lắng! Tôi biết rõ tình trạng của mình. Tôi đang liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Tôi đã nhẩm câu này trong suốt đoạn đường dài hơn 1500m (10 dặm), và đôi chân tôi cảm giác rất nhẹ nhàng, như thể tôi đang đi bộ trên không vậy. Không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bây giờ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” luôn bên tôi. Nó đã trở thành một phần của cuộc sống và tôi niệm nó hàng ngày. Trước đây, tôi gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống thường nhật và tôi luôn suy nghĩ lo lắng. Bây giờ những khó khăn mà tôi gặp phải tất cả dường như được giải quyết một cách tốt đẹp, như thể ai đó đã luôn giúp tôi mọi lúc. Tôi thật sự cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, đã cứu tôi thoát khỏi mọi đau khổ và đem lại cho tôi một sức khỏe tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/8/腰脱三节治不好-大法救我出苦海-246426.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/19/128206.html
Đăng ngày 29– 9– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share