Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 10-03-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm, đệ tử vô cùng xúc động. Quãng đường này đều có Sư phụ từ bi bảo hộ chu đáo, đệ tử không lời nào bày tỏ hết lòng biết ơn đối với Sư phụ. Ở đây xin được viết ra một chút sự việc tu luyện của bản thân để hồi báo lên Sư phụ. Nếu có điểm gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

1. Tu Đại Pháp, cải biến thân thể

Chồng tôi làm nghề lái xe. Ông ấy đắc Pháp trước tôi. Từ khi tu luyện, tinh thần ông ấy tốt hơn, tính nóng nảy cũng được cải thiện. Tôi cảm thấy công pháp mà chồng tôi luyện rất phi thường, hơn nữa tôi còn rất thích nghe ông ấy bật nhạc luyện công. Chờ ông ấy lái xe đi, tôi một mình ở nhà bật nhạc luyện công nghe, càng nghe càng thoải mái, càng nghe càng thích. Nghe được vài ngày, những chỗ có bệnh trên thân thể tôi đều có phản ứng rõ ràng, các triệu chứng bệnh vẫn như trước nhưng không còn đau đớn; ngược lại tôi ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều thoải mái.

Tôi kể với chồng về trạng thái này, ông ấy vui mừng nói: “Bà có duyên với Đại Pháp. Đây là Sư phụ tịnh hoá thân thể cho bà. Tối nay bà cùng mọi người đi nghe Sư phụ giảng Pháp nhé.” Cứ như vậy tôi đã đắc Pháp, đó là vào tháng 3 năm 1997.

Tôi không được đi học, không biết chữ. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày tôi đến điểm luyện công nghe giảng Pháp của Sư phụ, hoặc nghe các đồng tu khác đọc Pháp. Sư phụ giảng thật hay! Thế nhưng tôi một chữ cũng không biết, chỉ có thể nghiêm túc nghe, sợ nghe sót chữ. Một hôm phụ đạo viên hỏi tôi: “Bà có muốn học Pháp không?” Tôi trả lời tôi không có sách. Ông ấy nói: “Bà nên nói sớm.” Ông ấy liền mua giúp tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nói: “Chúng tôi đọc, bà nhìn theo.” Tôi nhẩm đọc theo khi họ đọc sách. Tôi rất hy vọng bản thân cũng có thể đọc lưu loát!

Sau mỗi lần học Pháp tập thể về, tôi liền lấy bài giảng Pháp vừa học ra tự mình đọc lại một lần, chữ nào không biết thì hỏi chồng. Dần dần tôi đã có thể đọc được đại khái.

Một lần, chồng tôi lái xe đi, tôi một mình ở nhà tĩnh tâm học Pháp. Đột nhiên toàn bộ chữ trên cuốn “Chuyển Pháp Luân” phát ra ánh quang ngũ sắc rực rỡ, phần lớn đều là màu xanh lam, màu vàng; ánh sáng rực rỡ cũng rất êm dịu, hơn nữa từng chữ từng chữ đang nhảy múa, vô cùng thù thắng và mỹ hảo. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi. Từ đó tôi càng thêm tinh tấn, các phương diện khác đều chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân.

Hiện tại tôi có thể đọc hết các kinh sách của Sư phụ, cũng có thể đọc tuần san Minh Huệ. Đệ tử tại đây xin khấu đầu cảm tạ Sư phụ!

Lúc bắt đầu luyện công, tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn, chân còn bị kênh lên rất cao, rất đau. Tôi vẫn nhẫn chịu, bất kể đau thế nào cũng không hạ chân xuống. Cứ như vậy tôi đơn bàn luyện công trong một năm. Phụ đạo viên cười nói: “Bà đơn bàn thế nào mà chân vẫn kênh lên cao như vậy?” Tôi rất khổ não, trong tâm suy nghĩ: “Họ vì sao đều có thể song bàn, tôi vì sao vẫn không thể?” Tôi cầu xin Sư phụ điểm hoá. Một đêm, tôi có một giấc mơ rõ ràng: Từng có một đời, tôi dùng lưới bắt cá trên sông, bắt được rất nhiều cá. Tỉnh dậy tôi rốt cuộc đã hiểu ra: Tôi đã sát sinh rất nhiều! Giờ đây tôi phải trả nợ. Tôi cũng bình tĩnh trở lại. Năm thứ hai, tôi đã có thể ngồi song bàn. Hiện tại tôi có thể ngồi song bàn hai đến ba giờ đồng hồ cũng không đau.

Sau khi tu luyện, các bệnh nghiêm trọng trước kia như sa dạ dày, bệnh phụ khoa, viêm phế quản, viêm tuỷ v.v. đều nhanh chóng biến mất, toàn bộ thân thể như được thay da đổi thịt. Đại Pháp thật sự quá thần kỳ!

2. Không gì có thể cản trở tôi bước ra cứu người

Hai vợ chồng chúng tôi cùng tu luyện, tỷ học tỷ tu. Năm 1999, sau khi ma đầu họ Giang đàn áp Đại Pháp, gia đình chúng tôi gặp bức hại rất lớn. Tôi bị bắt cóc bốn lần, chồng tôi bị vào trại cải tạo hai lần (tổng cộng hơn 3 năm), bị đưa đến lớp tẩy não một lần, bị giam tại trại tạm giam một lần. Khi đó chồng tôi mới mua một chiếc xe con chuẩn bị chạy taxi, không ngờ bị bắt tới trại lao động núi Sư Tử ở Vũ Hán. Con trai tôi mới lái được hai ngày, xe đã bị trưởng đồn công an đích thân dẫn người đến lấy đi. (Trưởng đồn công an là họ hàng với gia đình tôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến người ta trở nên xấu tệ như vậy, không có nhân tính cũng không có tình người. Về sau anh ta thăng chức lên làm đại đội trưởng đội an ninh thành phố, rất hăng hái bức hại Đại Pháp. Hiện anh ta đã bị điều tra xét xử, cũng đã trở thành vật hy sinh của tà đảng). Chồng tôi từ trại lao động trở về, lúc tới đồn công an đòi xe, chiếc xe đã tả tơi trở thành phế liệu. Kinh tế trong nhà mấy năm đó rất khó khăn.

Mặc dù gặp ma nạn rất lớn, nhưng lúc nào tôi cũng mang lòng biết ơn đối với Sư phụ, trong tâm luôn bình tĩnh, học Pháp không dừng một ngày nào, mỗi tuần đều đến lớp học Pháp đúng giờ. Tôi đối với danh lợi tình đều coi nhẹ, chăm chỉ làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, tận lực làm tốt những việc cần làm.

Năm 2016, chồng tôi đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại nghiêm trọng. Chúng tôi tổ chức lễ tang tại nhà. Bạn trong quân ngũ của ông ấy cùng một số họ hàng thân thích đều công kích tôi, nói chồng tôi không nên luyện Pháp Luân Công. Lúc ấy rất nhiều người, mỗi người một câu rất hỗn loạn, tôi chỉ nói đơn giản một chút về chân tướng. Sau này tôi thấy nói chân tướng như vậy không đủ, liền tới từng nhà để giảng rõ. Tôi nói với họ: Đại Pháp rất tốt, Sư phụ từ bi đã tẩy tịnh cho chúng tôi! Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới trên hơn một trăm quốc gia và địa khu, toàn thế giới có hơn một trăm triệu người đang tu luyện. Chồng của tôi vốn tu luyện rất tốt; sau này vì bị tà đảng bức hại, thân tâm đều chịu huỷ hoại nghiêm trọng. Tà ác liên tục tìm ông ấy; dưới áp lực to lớn, ông ấy không thể học Pháp luyện công tốt, mới dẫn đến kết quả thế này. Họ hàng và bạn bè chiến hữu đều đã minh bạch chân tướng.

Một ngày tháng 6 năm 2019, lúc 3-4 giờ chiều, tôi ra ngoài mang theo áp phích giảng chân tướng. Đi tới một ngã tư, tôi thấy ở đó có một kệ sắt to, vừa vặn treo áp phích, người nhìn thấy sẽ rất nhiều. Nhưng có một cái đèn rất lớn chiếu thẳng vào, còn có một camera hướng vào nơi này. Tôi liền phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi nhìn camera giám sát nói: Camera là để giám sát người xấu. Việc ta làm là cứu người, là việc làm chân chính nhất, không ai có thể can nhiễu. Camera giám sát, hy vọng ngươi hãy làm một sinh mệnh tốt, tương lai sẽ tới một nơi chốn tốt đẹp. Tôi liền đường đường chính chính mang áp phích dán lên hai bên cột trụ của kệ sắt. Thật kỳ diệu, trong cả quá trình trên đường không có một ai. Tôi biết rõ: Sư phụ đang ở bên tôi.

Một chiều tháng 7 năm 2019, khi tôi đang dán tờ chân tướng thì bị một cảnh sát đi tuần bằng xe máy phát hiện, anh ta điện thoại gọi ba người cảnh sát tới. Họ cưỡng ép bắt tôi tới đồn cảnh sát. Trên xe, tôi hoà nhã giảng chân tướng cho họ. Sau khi tới đồn công an địa phương, tôi bị chuyển tới trại tạm giam. Tôi giảng chân tướng cho họ trên suốt chặng đường: Giảng về Đại Pháp rất tốt, tôi đã được thụ ích thế nào, vụ tự thiêu là giả, thiện ác hữu báo v.v. Một cảnh sát nói: “Tuổi bà đã cao, hãy tu luyện tốt ở nhà.” Tôi từ bi nói với họ: Hiện nay vì đạo đức con người trở nên bất hảo, dẫn tới thiên tai nhân họa rất nhiều, tương lai tai nạn còn lớn hơn nữa, sẽ đào thải rất nhiều người. Làm tam thoái để cứu người, đệ tử Đại Pháp chúng tôi bất chấp nguy hiểm ra ngoài cứu người. Ba người cảnh sát không nói gì, lẳng lặng nghe tôi giảng.

Ở trại tạm giam, tôi cũng không sợ hãi, trong tâm nghĩ: Nếu đã tới nơi này, vậy tu luyện ở nơi này đi. Những người bị giam giữ ở đây, loại người nào cũng có. Tôi quan tâm đến mọi mặt của họ, giải quyết các vấn đề khó khăn cho họ, đồng thời chọn cơ hội thích hợp để giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Họ cảm thấy rất hứng thú đối với Đại Pháp, thường xuyên vây quanh tôi hỏi chuyện này chuyện nọ, tôi đều trả lời cho họ. Có mấy người muốn xem tôi luyện công, tôi liền thoải mái luyện năm bài công pháp (sau này tôi cũng thường xuyên luyện). Họ nói: “Không có gì là xấu cả! Rất tốt!” Tôi liền giảng: “Hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công vô cùng thần kỳ. Hiện nay Đại Pháp đã hồng truyền trên hơn một trăm quốc gia và địa khu, toàn thế giới có hơn một trăm triệu người đang luyện. Ở Đài Loan có mấy trăm ngàn người luyện. Trên thế giới chỉ có Trung Cộng mới làm ra cuộc bức hại này.” Tôi còn giảng những đạo lý Đại Pháp dạy con người làm người tốt. Tôi chân thành nói với họ: “Nếu các cô hiểu được chân tướng Đại Pháp từ trước, ngày hôm nay đã không ở tại chỗ này.” Nhiều người trong họ vô cùng xúc động, cảm thấy thật tiếc vì không gặp tôi sớm hơn.

Vào ngày tôi được thả, cảnh sát yêu cầu tôi ký tên điểm chỉ, tôi đã từ chối. Một cảnh sát lớn tuổi tức giận đã đẩy tôi một cái mạnh, khiến giày tất của tôi đều bay ra sân. Tôi hoà nhã nói: “Tôi không phạm tội, đương nhiên không phải ký tên điểm chỉ. Các ông đã bắt cóc tôi tới nơi này. Tất cả mọi người đã nhìn thấy, tại sao ông lại đối xử với người tốt như vậy?” Ông ta lẩm bẩm nói cút đi. Tôi không phối hợp với họ, đường đường chính chính đi ra.

Lần này tôi bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam trong mười lăm ngày, đã khuyên tam thoái được mười mấy người.

Dịp năm mới năm 2020, vì tình hình dịch bệnh nên các nơi trong tỉnh Hồ Bắc chúng tôi đều bị phong toả. Con trai không cho phép tôi ra ngoài, trông giữ tôi rất chặt. Tôi giảng chân tướng cho con, con tôi không nghe mà còn có thái độ rất tệ. Hiện giờ là thời khắc then chốt để cứu người, trong tâm tôi vô cùng cấp bách! Con tôi là người thường, tôi là người tu luyện, tôi là đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh, sao có thể nghe lời con? Tôi liền phát chính niệm nhắm vào con trai, giải thể các nhân tố và sinh mệnh tà ác đang đứng sau khống chế. Hai ngày sau, tôi nói thẳng: “Hôm nay mẹ cần ra ngoài tham gia lớp học Pháp tập thể“. Con trai không đồng ý, tôi kiên quyết: “Không ai có thể ngăn cản mẹ làm việc đúng đắn!” Thái độ của con trai tôi đột nhiên thay đổi: “Vâng. Mẹ đi làm việc của mẹ. Con làm việc của con.” Tôi không chút do dự đi ra khỏi cửa.

Từ đó về sau, con trai không bao giờ cản trở tôi ra ngoài; cho dù tôi cầm tài liệu đi trước mặt, con trai cũng không nói gì. Có một lần con trai tôi ở nhà trong thời gian dài từ tháng 1 đến tháng 4. Trong thời gian này tôi tìm cách giảng chân tướng, còn đưa con xem các tài liệu Đại Pháp. Dần dần con trai tôi cũng hiểu được tôi đang làm gì.

3. Sư phụ cứu tôi một lần nữa

Một ngày vào năm ngoái, sau khi cùng một đồng tu đi dán tờ chân tướng trên đường xe lửa, lúc đang đạp xe trên bờ đê thì tôi đột nhiên mất kiểm soát. Chiếc xe lao nhanh xuống bờ bên phải, càng lao càng nhanh, một mạch lao thẳng xuống nước trong máng cách đó 30 mét. Toàn bộ thân người tôi chìm trong nước nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ cứu. Tôi nghe thấy đồng tu nói: “Chị phải tin vào Sư phụ!” Tôi vẫn cảm giác được chị ấy đang kéo tôi lên bờ. Trên bờ đê, chị ấy nói gì tôi đều nghe thấy, trong tâm cũng hiểu rõ, chẳng qua không thể nói được.

Không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng tôi cũng mở mắt. Đồng tu kích động nói với tôi: “Chị sống lại rồi! Vừa rồi ở dưới nước, đầu của chị bị kẹp giữa hai tảng đá lớn, nếu không chị đã sớm bị dòng nước lớn cuốn đi rồi, không tìm thấy xác nữa. Thật cảm tạ Sư phụ!” Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa, tôi không kìm được nước mắt biết ơn. Sau khi về nhà, tôi mới phát hiện toàn thân tím bầm. Tôi nghĩ: Không thể thoả hiệp với cựu thế lực, tôi cần nhanh chóng hồi phục, sớm ngày ra ngoài cứu người, hoàn thành thệ ước của tôi. Hằng ngày tôi tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Đến ngày thứ tám, tôi đã hồi phục hoàn toàn, lại ra ngoài giảng chân tướng.

Hiện tại tiến trình Chính Pháp đang tiến rất nhanh, thời gian vô cùng cấp bách. Thế giới đầy biến động và cám dỗ, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ làm những việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, cân bằng tốt quan hệ giữa gia đình và tu luyện, giữ tâm thái thuần tịnh để làm tốt ba việc, báo ơn Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/10/师父护我一路前行-438974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/3/206004.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share