Bài viết của Quy Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-02-2023] Hồi tưởng lại con đường tu luyện mà bản thân đã trải qua gần 20 năm qua, tôi không biết bày tỏ gì hơn ngoài lòng cảm ân vô hạn. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi từ một kẻ chán nản, dốt nát không biết ý nghĩa nhân sinh là gì trở thành một đệ tử Đại Pháp minh bạch được mục đích chân chính của bản thân khi đến thế gian và kiên định bước trên con đường đại đạo phản bổn quy chân.

Tôi muốn viết ra một vài điều kỳ diệu trên con đường tu luyện của mình để bảy tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp, và minh chứng cho thế nhân thấy được Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Thần công cứu thế.

Chiếc bút máy Đức bị gãy đôi

Năm 1998, L, một người bạn học cùng đại học rất tốt của tôi, đã gửi cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Hồi đó, con gái tôi còn nhỏ cần phải chăm sóc, trường học nơi tôi làm việc lại cách nhà rất xa nên mỗi ngày tôi đều rất mệt mỏi. Mẹ chồng tôi nói rằng con cái còn nhỏ như vậy không thể rời mắt, lấy đâu ra thời gian mà luyện công, vì thế bà khuyên tôi không nên luyện công. Có lẽ là chưa đến duyên, tôi đọc hết một lượt Chuyển Pháp Luân thì buông xuống, đồng thời khi đó đối với một số nội dung trong sách tôi vẫn có chút hoài nghi, cho là mê tín.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân của ĐCSTQ bắt đầu tiến hành cuộc đàn áp phô thiên cái địa bôi nhọ Pháp Luân Công. L bị bắt vì đến Bắc Kinh minh oan cho Pháp Luân Công và sau đó bị bỏ tù. L là người bạn tri kỷ nhất của tôi, tôi không tin cô ấy giống những gì mà ti vi tuyên truyền, nhưng tôi cũng không biết thực hư ra sao? Điều đó khiến tôi vô cùng mông lung và bất lực.

Chồng tôi là bạn thời đại học với tôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi sinh được một cô con gái, tuy sự ra đời của con gái mang đến cho gia đình chúng tôi nhiều niềm vui nhưng tôi luôn oán trách chồng không chu đáo, không biết dạy dỗ con cái, cả ngày ngoài công việc ở cơ quan ra thì chỉ biết nhậu nhẹt, vui chơi. Chồng tôi không chịu nổi nên thường cãi nhau om sòm với tôi, hết cãi nhau thì chúng tôi lại chiến tranh lạnh, tôi vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân của mình.

Đầu năm 2002, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại có quan hệ bất chính với D. D là giáo viên trong trường của tôi, tôi rất ái mộ anh ấy vì kiến thức uyên bác và sự tài hoa của anh. Anh ấy tặng tôi một chiếc bút máy mà anh được một người mang về từ Đức tặng cho. Tôi luôn để chiếc bút trong chiếc ba lô tôi thường đeo bên mình.

Tháng 10 năm 2002, L tìm đến gặp tôi sau khi cô ấy được thả và giảng cho tôi chân tướng về Pháp Luân Công và kể một số trải nghiệm của cô ấy. Lúc đó, tôi mới biết hóa ra Trung Cộng chính là đổi trắng thay đen như thế, thì ra Pháp Luân Công bị oan, đệ tử Đại Pháp đều là người tốt. Chồng của L vì phải chịu áp lực mà ly hôn với cô, cô ấy cũng bị mất việc nên tôi bảo cô ấy tạm thời đến nhà tôi ở. L đã mang theo một số kinh văn của Sư phụ đến và xuất phát từ sự hiếu kỳ, tôi đã đọc một lượt toàn bộ những cuốn sách đó. Khi vừa đọc sách, tôi chấn động và như được bừng tỉnh, tuy rằng tôi còn chưa thể lý giải được hàm nghĩa của Chính Pháp mà Sư phụ giảng, nhưng tôi biết Sư phụ đến là để độ nhân, Sư phụ chính là đang làm một việc vô cùng hồng đại. Tôi nghĩ mình không thể lại bỏ lỡ cơ duyên này một lần nữa, vậy là tôi bắt đầu học năm bài công pháp từ L. Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp như thế.

Khi L rời đi, cô ấy đã để lại cho tôi tất cả những cuốn sách Đại Pháp mà cô ấy mang đến. Tôi đã đọc những cuốn sách đó hết lượt này đến lượt khác, như đại hạn gặp mưa. Từ trong Pháp, tôi đã tìm được lời giải cho tất cả những khúc mắc, nghi hoặc của bản thân về nhân sinh, tôi cảm nhận được rằng bản thân đến thế gian chính là vì để tìm được Đại Pháp và từ đó sinh mệnh tôi mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, một hôm, tôi mở chiếc ba lô mà mình vẫn hay đeo ra thì thấy chiếc bút mà D tặng tôi không hiểu thế nào đã bị gãy làm đôi, trong bút rõ ràng là có mực nước nhưng bên trong ba lô không bị dính một vết mực nào, ngoài ra chiếc bút máy đó sản xuất tại Đức, chất lượng đặc biệt tốt, thân bút to hơn bút máy thông thường, cầm rất chắc tay. Vậy mà làm sao lại gãy đôi được chứ? Ba lô của tôi làm bằng da bò, rất dày, hàng ngày tôi đều mang theo, tôi cũng chưa từng làm rơi hay để vật nặng đè lên nó, chiếc bút vẫn luôn được cất cẩn thận bên trong, tôi cũng không để những vật cứng nào khác vào đó. Cầm chiếc bút gãy trong tay, tôi ngẩn người nhìn hồi lâu. Rồi tôi minh bạch ra rằng chính là Sư phụ điểm ngộ cho tôi, muốn tôi cắt đứt quan hệ với D.

Ngày hôm sau, tôi hẹn D đi ăn. Tôi nói với anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ yêu cầu các đệ tử cần làm người tốt, không thể làm tổn thương người khác, không thể làm người vô đạo đức, mối quan hệ giữa chúng tôi là trái với nhân luân, đối với ai cũng đều không có gì tốt. Tôi không thể tiếp tục với anh như vậy được. Anh ấy vô cùng cảm động và cũng hiểu vấn đề. Từ đó về sau, tôi và anh ấy không qua lại với nhau nữa.

Sư phụ hướng dẫn tôi ghi đĩa CD chân tướng

Thuở đầu khi tôi mới đắc Pháp, máy tính còn chưa phổ biến như bây giờ, nhưng vì để có thể theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ, tôi nhất định phải học cách truy cập internet. Vì vậy năm 2003, tôi đã mua chiếc máy tính đầu tiên cho mình. Sau khi đọc các bài báo trên trang web Minh Huệ, tôi liễu giải được tình huống bức hại nghiêm trọng đối với các đệ tử Đại Pháp, và biết rằng các đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng. Tôi nghĩ, nhiều đệ tử Đại Pháp bị bắt và bị bức hại như vậy, ai sẽ truyền chân tướng đây? Vậy là, tôi xuất một niệm: tôi muốn nói với thế nhân về tình huống bị bức hại của các đệ tử Đại Pháp, tôi không thể bị bắt và bị bức hại được. Có lẽ vì một niệm thuần chân hồi đó mà từ đó đến nay tôi vẫn luôn bước tương đối bình ổn trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Tôi muốn in các tập san chân tướng trên Minh Huệ để phân phát cho thế nhân, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về máy tính và kỹ thuật in ấn, cũng không có ai để hỏi, tôi chỉ có thể tự tìm tòi. Tôi đã mua về một máy tính và một máy in, rồi thử thực hiện từng bước theo các kỹ thuật được cung cấp trên Minh Huệ Net. Không lâu sau, Minh Huệ Net đăng bộ phim chân tướng “Phong vũ thiên địa hành”, tôi xem xong vô cùng chấn động và nóng lòng muốn thế nhân đều có thể xem được bộ phim này. Vì vậy, tôi đã đổi máy tính sang loại có thể ghi đĩa và tải phần mềm ghi đĩa từ Internet. Nhưng phần mềm ghi đĩa bằng tiếng Anh, tôi không biết sử dụng ra sao, cũng không tìm được các hướng dẫn liên quan, tôi cảm thấy bối rối, không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng thật thần kỳ, khi tôi mở phần mềm ghi đĩa ra, theo cảm tính, tôi nhấn vào một chỗ trên máy rồi sau đó dường như có ai đó chỉ dẫn cho tôi từng bước, từng bước cần làm gì, vậy là tôi thao tác từng bước không sai chút nào và đã ghi đĩa thành công bộ phim “Phong vũ thiên địa hành”. Tôi thật không thể tin vào mắt mình. Tôi nghĩ đó nhất định là Sư phụ thấy đệ tử có tâm cứu người nên đã giúp tôi ghi đĩa CD. Kể từ đó, tôi bắt đầu ghi đĩa bộ phim “Phong vũ thiên địa hành” với số lượng lớn, ghi xong loạt nào thì đem phân phát loạt đó. Lúc đó là năm 2004, nhiều gia đình còn chưa có máy tính, nhưng đầu đĩa VCD đã tương đối phổ biến nên tôi ghi bộ phim “Phong vũ thiên địa hành” ở dạng VCD để thuận tiện cho mọi người sau khi nhận được đĩa CD có thể mở trên đầu đĩa VCD.

Mỗi lần tôi ra ngoài phát tư liệu, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đều phát hết một cách suôn sẻ và trở về nhà an toàn. Một hôm, tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi phát tư liệu chân tướng, đến lối vào của một tòa nhà thì thấy ở đó có trang bị cửa chống trộm. Vì là buổi trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi nên rất ít người đi vào tòa nhà, tôi nán lại một lúc quan sát cũng không thấy có ai ra vào. Tôi nghĩ mình phải vào trong, phải phát hết chỗ tư liệu định phát hôm nay, ngay lúc đó tôi chợt nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa chống trộm liền mở ra, tôi nhanh chóng kéo cửa bước vào và phát hết tư liệu một cách thuận lợi rồi quay trở lại làm việc.

Trưởng thành nhờ Minh Huệ Net

Năm 2002 khi tôi đắc Pháp, cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu, nhưng tôi và L lại không ở cùng một thành phố, vậy nên tôi không có môi trường học Pháp tập thể. Tuy thời gian đó tôi cũng gặp một số đồng tu nhưng vì nhiều loại nguyên nhân khác nhau, cuối cùng chúng tôi đều phải xa nhau. Trong suốt quá trình gần 20 năm tu luyện, hầu hết thời gian tôi đều ở trạng thái “độc tu”. Nếu không có trang web Minh Huệ, tôi nghĩ về căn bản mình không thể kiên trì tu luyện được đến ngày hôm nay.

Trong tâm trí tôi, trang web Minh Huệ là ngôi nhà tinh thần của các đệ tử Đại Pháp, là miền tịnh thổ trong thời loạn thế, là kho tàng vô giá mang lại những lợi ích vô tận cho người tu luyện. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy ý chí tiêu trầm, không thể tiến về phía trước, tôi đều lên trang web Minh Huệ đọc các bài chia sẻ và nghe chương trình phát thanh Hồi ức về Sư phụ, sau đó tinh thần tôi được khởi lên gấp bội, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Mỗi khi tôi cảm thấy hoang mang, tìm không ra mấu chốt của vấn đề thì khi mở trang web Minh Huệ lên, tôi liền đọc được những nội dung liên quan, điều đó khiến tôi cảm thấy Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh tôi.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho các đệ tử Đại Pháp chúng con trang web Minh Huệ, một nền tảng để các đệ tử Đại Pháp tỉ học tỉ tu, khích lệ và cùng nhau đề cao, để một người tu luyện trường kỳ không có môi trường học Pháp, luyện công tập thể như con không đến mức bị bỏ lại phía sau, để con trong lúc mông lung bất lực lại tìm được hy vọng, được điểm ngộ và được tiếp thêm sức mạnh. Tôi rất cảm ơn các đồng tu làm Minh Huệ và những đồng tu đã đóng góp bài viết cho Minh Huệ, cảm ơn các bạn đã vất vả phó xuất, cảm ơn các bạn đã nỗ lực để Minh Huệ có được nội dung phong phú và tốt như vậy, để tôi có thể thấy được hình thế hồng truyền rộng khắp của Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian, thấy được tâm đại Thiện đại Nhẫn của đệ tử Đại Pháp khi đối mặt với bức hại, thấy được ý chí kiên cường bất khuất của đệ tử Đại Pháp khi đối mặt với khó nạn, họ không oán không hận dù phải chịu ủy khuất, và chính niệm chính hành đối mặt với ma nạn, từ đó giúp tôi tìm ra khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu và nỗ lực để bắt kịp.

Trong hơn 20 năm tà ác điên cuồng bức hại các đệ tử Đại Pháp, Trung Cộng đã tận lực để phong bế chân tướng và đầu độc chúng sinh, nhưng không thể phong tỏa trang web Minh Huệ dù chỉ một ngày, bản thân điều đó đã là một đại kỳ tích. Minh Huệ Net tựa như thanh bảo kiếm trấn tà diệt loạn, xông phá hắc ám và thắp sáng bầu trời đêm, soi rọi phương hướng cho các đệ tử Đại Pháp và mang lại hy vọng cho nhân loại.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu vớt con từ dưới địa ngục, ban cho con cuốn sách Chuyển Pháp Luân trân quý vô tỷ. Con biết bản thân con còn cách rất xa so với các đồng tu tinh tấn, còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ. Con cần nắm chắc thời gian nỗ lực thực tu mới có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp.

Trên đây là chia sẻ của cá nhân tôi, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/4/456149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207589.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share