Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2022] Trải qua con đường hơn 20 năm tu luyện, nhờ Sư tôn từ bi phó xuất và bảo hộ, tôi mới có thể tương đối bình an đi tới ngày hôm nay. Trong quá trình này, tôi cũng cảm nhận được Sư tôn luôn ở bên cạnh. Trong tu luyện, mỗi quan mỗi nạn tôi vượt qua đều là sự gánh chịu và phó xuất từ bi vô lượng của Sư tôn. Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, quyết không cô phụ hy vọng của Sư tôn, ghi nhớ sứ mệnh của bản thân, làm tốt ba việc cứu người, mong Sư tôn bớt phần vất vả, vui vẻ nhiều hơn.

Con xin báo cáo với Sư tôn về thể hội tu luyện trong thời gian gần đây, đồng thời chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Đột phá bản thân, hướng nội tìm, tu bản thân

Một ngày vào tháng 4 năm ngoái, sau khi học Pháp nhóm xong, các đồng tu thảo luận về việc hiện nay tà đảng đang phát động chiến dịch “Thanh linh“ đối với đệ tử Đại Pháp. Mọi người đều chia sẻ về nhận thức của mình. Lúc này đồng tu A cùng một đồng tu nữa đang bàn luận một việc khác, hơn nữa nói chuyện khá lớn. Tôi nhận thấy họ không hòa đồng với chia sẻ của tập thể, thậm chí còn gây can nhiễu đến việc thảo luận của nhóm. Tôi liền lớn tiếng: Các chị đừng nói nữa, hãy nghe mọi người xong rồi mới nói (thái độ của tôi rất không thiện, khẩu khí còn chứa ý trách móc). Đồng tu A nghe xong rất tức giận: Chúng tôi cũng đang bàn luận về việc cứu người. Sau khi mọi người kết thúc chia sẻ, tôi nói: Chị A, chúng tôi chia sẻ xong rồi, chị nói đi! Đồng tu A rất kích động: Chẳng có gì để nói cả. Các chị nói chuyện chính sự; chúng tôi nói chuyện cứu người cũng là việc chính sự, nhưng chị luôn nhìn tôi không vừa mắt, chỉ trích tôi, mà không chỉ một lần này. Tôi thấy cô ấy rất tức giận, cũng rất buồn. Lúc ấy tôi rất mơ hồ, nhất thời không nghĩ ra vì sao cô ấy lại tức giận như vậy, bực bội như vậy. Vì buổi chiều còn cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, nên tôi cũng không giải thích thêm gì với cô ấy, chỉ xoa dịu cô ấy vài câu rồi rời đi.

Sau khi về nhà, tôi lập tức hướng nội tìm. Thế nhưng tìm tới tìm lui, tìm rất nhiều nhân tâm, cũng không tìm được lý do khiến cô ấy bực tức đến vậy, không tìm được nguyên nhân căn bản. Tôi liền học Pháp. Bất cứ chuyện gì đều không phải là ngẫu nhiên, nhất định có tâm chấp trước tôi cần phải trừ bỏ. Tôi không thể lại muốn đồng tu phải theo ý mình, tôi cần thật sự nghiêm túc hướng nội tìm. Tôi với đồng tu A đều là học viên lâu năm, đắc Pháp từ trước 20 tháng 7 năm 1999, đã cùng nhau phối hợp hơn 20 năm, trải qua thời gian dài như thế đã sinh ra tình giữa đồng tu với nhau, đặc biệt là tôi chịu nhận độc hại của văn hoá đảng rất sâu, không có thiện tâm đối với đồng tu, cao cao tại thượng, có tâm coi thường người khác, thậm chí khiển trách đồng tu, khiến đồng tu bị tổn thương rất lớn, vô cùng có lỗi với đồng tu. Tôi nhất định sẽ thành khẩn xin lỗi đồng tu, đồng thời quyết tâm tu bỏ nhân tâm này cùng các chủng chấp trước.

Buổi tối lúc học thuộc Pháp, đang học đến phần “Luyện công chiêu ma” trong “Bài giảng thứ sáu”, thân thể tôi đột nhiên chấn động. A, tôi đã minh bạch rồi, hoá ra Sư tôn từ bi đang giúp tôi bỏ đi tâm tranh đấu. Tôi chưa từng ý thức được bản thân có tâm tranh đấu mạnh mẽ đến vậy. Tâm tranh đấu ẩn giấu sâu như vậy, chúng muốn huỷ hoại tôi, thật quá đáng sợ! Thực ra nghĩ lại ban đầu, tâm tranh đấu này thể hiện trong tôi rất đa dạng, đã thâm căn cố đế trong tư tưởng tôi, chẳng qua đã thành thói quen, bản thân không cảm giác ra được. Ví như thấy đồng tu còn chỗ thiếu sót, tôi liền mở miệng nói bất kể thời gian và địa điểm, cũng không quan tâm đồng tu có tiếp thu được hay không; thường xuyên lấy ý kiến cá nhân áp đặt cho người khác; lúc đồng tu đang vượt quan thì thường xuyên nói đồng tu phải ngộ thế này thế kia; tâm này không buông bỏ, tâm kia không buông bỏ; chứ không cùng đồng tu học Pháp tập thể, hướng nội tìm, chân chính đề cao trong Pháp. Sư phụ nhìn thấy tôi không ngộ trong thời gian dài, liền mượn cơ hội này để tôi trừ bỏ tâm tranh đấu. Con xin cảm tạ Sư phụ đã điểm hoá, cảm ơn các đồng tu đã hỗ trợ.

Chiều hôm sau tôi đến nhà đồng tu A xin lỗi, tôi lo cô ấy không quan tâm đến tôi nên thầm nhủ: Dù cô ấy đối với tôi thế nào, tôi sẽ không tức giận, bởi vì lỗi sai của tôi, đồng tu vì giúp tôi mà phải chịu nhận, tôi phải cảm ơn cô ấy rất nhiều. Tôi gõ cửa, nhìn thấy cô ấy vui vẻ mở cửa giống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nói: Sao chị lại tới đây? Thái độ của cô ấy khiến khối đá đè nặng trong tâm tôi được gỡ xuống. Tôi nói với đồng tu A: Tôi đến tìm chị để xin lỗi, và cảm ơn chị vì tôi mà phó xuất. Tôi sai rồi. Cô ấy lập tức nói: Hôm qua cũng không biết tôi làm sao, không lý trí như vậy, đã nói với chị những lời không nên nói. Tôi đã chia sẻ với cô ấy về điểm hoá của Sư tôn và lý giải của bản thân. Chúng tôi thống nhất: Sau này bất kể gặp mâu thuẫn thế nào, ma nạn thế nào, đều cần nhắc nhở hỗ trợ lẫn nhau. Dưới Phật quang phổ chiếu của Sư tôn chúng tôi đã có lý giải sâu hơn đối với nội hàm của Pháp, đối với bản thân cũng có yêu cầu cao hơn.

2. Từ bi cứu độ, coi cảnh sát là bạn

Vào một ngày tháng 6 năm 2021, con trai tôi nhận điện thoại từ đồn cảnh sát (điện thoại cố định tại nhà). Biết tôi không có nhà, cảnh sát hẹn tôi 9 – 10 giờ sáng thứ hai chờ họ ở nhà. Sau khi tôi về nhà, con trai nói lại sự việc, cũng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói không có gì, cũng không cần sợ. Con dâu tôi rất sợ, chất vấn tôi vừa rồi làm gì, còn yêu cầu tôi mang máy in, máy tính cùng các thứ khác ra khỏi nhà. Tôi giảng chân tướng cho con dâu, bảo con không cần sợ, không có chuyện gì. Con dâu tôi không nói gì.

Khi phát chính niệm vào lúc 6 giờ, tôi xuất ra chính niệm cường đại: Cựu thế lực cùng hết thảy tà ác các ngươi nghe đây, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, là đệ tử Đại Pháp đang trên con đường thành Thần, ta chỉ thuộc về Đại Pháp quản, chỉ quy về Sư phụ ta quản, ai cũng không xứng quản. “ai động vào thì người đó có tội” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000]). Cựu thế lực đừng mong động tới ta, hết thảy an bài của các ngươi ta đều không thừa nhận, phủ định toàn bộ, giải thể toàn bộ! Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, chính niệm thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác đang thao khống đồn cảnh sát can nhiễu bức hại đệ tử Đại Pháp, không cho tà ác phạm tội với chúng sinh. Phát chính niệm trong một giờ đồng hồ xong, tôi bắt đầu học Pháp.

Học Pháp của Sư phụ khiến tâm tôi sáng tỏ, tín tâm tăng lên nhiều. Sư phụ không những chỉ cho tôi con đường, còn ban cho tôi năng lực và tín tâm, đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh bảo hộ tôi. Có Sư phụ, có Pháp, tôi thật quá hạnh phúc.

Tôi tràn đầy tín tâm chuẩn bị đón tiếp cảnh sát tới nhà. Tôi sẽ không để họ trở thành tà ác tới can nhiễu, tới bức hại. Tôi coi họ là những sinh mệnh tới để nghe chân tướng, tới để được đắc cứu, coi họ như bạn. Đây cũng là cơ hội tốt để tôi chứng thực Đại Pháp cứu độ chúng sinh, tôi muốn nắm lấy cơ hội này, đường đường chính chính, thản đãng làm tốt những việc cần phải làm.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, tôi nói với con trai: Cảnh sát đến, chúng ta cần niềm nở tiếp đãi trà nước, chào hỏi, coi họ như khách, việc này do con làm. Lúc mẹ nói chuyện với cảnh sát, con ở bên cạnh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Còn nữa, họ có thể bắt mẹ ký tên, mẹ nhất định sẽ không ký, như vậy họ có thể bắt con ký thay mẹ; con đừng bao giờ ký, con nói: Việc của mẹ tôi tự mẹ tôi làm chủ, tôi không ký.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả, cảnh sát đến (người lớn 58 tuổi, người trẻ hơn 30 tuổi). Chuông cửa vừa vang lên, hai chúng tôi nhiệt tình tiếp đón, chào đón họ vào nhà. Tôi nói: Bình thường không có cơ hội gặp các anh, rất vui vì hôm nay các anh đến đây, thật đúng là duyên phận. Người cảnh sát lớn tuổi nói: Sức khỏe chị rất tốt. Tôi nói: Đúng vậy, người tu luyện mà, thân thể vô cùng tốt! Sau đó họ yêu cầu tham quan nhà tôi, tôi thoải mái đáp ứng: Mời vào tham quan. Con trai tôi dẫn họ vào xem từng phòng, sau đó tôi mời họ ngồi xuống uống trà. Mặt tôi luôn nở nụ cười, nói với họ: Hôm nay các anh đến gặp tôi, tôi rất vui, vô cùng chào đón. Tôi coi các anh như bạn, như khách; các anh là khách thì tôi là chủ, chủ nhà thì phải đóng vai chủ đạo. Lúc này người cảnh sát trẻ cầm điện thoại chuẩn bị chụp hình ghi âm. Sau khi tôi phát hiện thì nghiêm khắc nói: Trong nhà tôi tôi quyết định, tôi không cho phép anh làm như vậy, đây là anh phạm pháp, tôi không phối hợp. Người cảnh sát lớn tuổi nói: Không chụp, không chụp. Người cảnh sát trẻ không chụp nữa. Người cảnh sát lớn tuổi nói: Chị à, trước kia chị luyện công phải không? Tôi nói: Đúng vậy, Pháp Luân Công này quá tốt, không những có hiệu quả chữa bệnh khoẻ thân, còn yêu cầu người tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đây chính là Đại Pháp cao đức! Người cảnh sát lớn tuổi nói: Nhà nước nói Pháp Luân Công là X giáo. Tôi nói: Đó là lời xuyên tạc. Anh lên mạng tra thử xem mười bốn loại tà giáo mà chính phủ công bố không có Pháp Luân Công. Huống hồ tất cả các sách, tài liệu chân tướng của Pháp Luân Công đều là hợp pháp. Các anh là cảnh sát, là người bảo vệ nhân dân không bị tổn hại, đừng nên trợ Trụ vi ngược, làm ra việc ngốc khiến người thân phải đau khổ. Cảnh sát lớn tuổi nói: Chị à, lãnh đạo yêu cầu chúng tôi đến xem chị một chút, hỏi chị có còn luyện Pháp Luân Công không. Tôi nói: Luyện! Phải vĩnh viễn luyện! Sau đó họ nói: Chị ghi âm lại để chúng tôi về báo cáo với lãnh đạo, chứng minh chúng tôi đã tới. Tôi nói: Không được, tôi không phối hợp. Anh ta còn nói: Tôi chỉ ghi âm một phút, hai chúng ta nói chuyện một phút là được. Tôi đồng ý, dưới đây là lời ghi âm:

Cảnh sát: Chị còn luyện Pháp Luân Công không? Tôi: Luyện! Pháp Luân Công tốt như vậy có thể không luyện sao? Tôi muốn luyện vĩnh viễn. Cảnh sát: Nhà nước nói Pháp Luân Công là X giáo. Tôi: Đó là lời xuyên tạc. Anh lên mạng tra xem, mười bốn loại tà giáo mà chính phủ công bố không có Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là chính giáo chân chính nhất. Hơn nữa sách của Pháp Luân Công toàn bộ bỏ lệnh cấm, tất cả tư liệu Đại Pháp đều là hợp pháp, là cứu người. Anh nhất định phải minh bạch chân tướng, không nên để người xấu lợi dụng bức hại Pháp Luân Công, đó là tội ác tày trời. Cảnh sát: Dừng.

Đối thoại kết thúc, họ đứng dậy muốn rời đi. Tôi nói: Hy vọng các anh nhớ lấy “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, lựa chọn lấy tương lai tốt đẹp cho các anh và người nhà.

Toàn bộ quá trình nói chuyện đều rất thoải mái, diễn ra trong không khí hài hoà. Sư phụ đã giúp tôi thanh trừ tà ác ở không gian khác, các nhân tố tà ác thao khống cảnh sát không còn nữa, mới có thể nhẹ nhàng thoải mái như thế.

Con xin cảm tạ Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/突破自我-向内找修自己-441957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/10/202180.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share