Bài viết của học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2023] Cô Choi Kyungsoon là y tá trưởng tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Trên gương mặt của cô ấy lúc nào cũng nở nụ cười. Khi cô gặp phải đủ loại xung đột tâm lý chẳng hạn như bệnh nhân phàn nàn, y tá phàn nàn, tranh chấp giữa các phòng khoa, đối chọi giữa người phụ trách ở các phòng khoa, cô đều có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề, mà không vướng vào mâu thuẫn.

Vậy thì, bí quyết nào để cô ấy có thể làm được không oán trách và bảo trì tâm thái bình tĩnh khi gặp khó khăn?

2023-3-10-southkorea-practitoner_01.jpg
Ảnh 1: Học viên Pháp Luân Công Choi Kyungsoon là nữ y tá trưởng tại một bệnh viện của Hàn Quốc, cô chia sẻ rằng cô đã tìm được hướng đi cho cuộc đời của mình nhờ vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nếm trải ma nạn trên con đường nhân sinh mịt mù

Cô Choi Kyungsoon đã từng trải qua một giai đoạn khó khăn. Cô mơ ước trở thành một người vợ hiền và một người mẹ tốt. Khi cuộc hôn nhân mới bắt đầu, cô đã chịu một cú sốc. Chồng cô đã dùng số tiền dành dụm để đầu tư cổ phiếu, nhưng cuối cùng anh đã dùng luôn số tiền làm vốn kinh doanh. Anh ấy muốn cứu vãn thua lỗ nên cứ chăm chăm vào biểu đồ chứng khoán. Mọi người xung quanh khuyên nhủ thế nào anh cũng không nghe. Cô Choi đã chịu áp lực rất lớn, chồng cô thường xuyên say rượu và mắng chửi người khác, cô Choi ngày nào cũng khóc lóc.

Cô Choi chia sẻ: “Chồng tôi là một người khăng khăng với chủ kiến của mình. Tôi không thể nào nói chuyện với anh ấy. Anh cũng chẳng lo kinh tế trong gia đình. Mặc dù tôi hận anh đến mức muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ đến con gái còn nhỏ và cha mẹ của mình, cho nên tôi đã chịu đựng. Tôi đã vứt bỏ lòng tự tôn, muốn chờ đến khi con gái trưởng thành, cha mẹ tôi cũng qua đời, khi đó tôi sẽ ly hôn. Khoảng thời gian đó thực sự vô cùng gian nan.”

Năm 2020, sau khi cha mẹ qua đời chưa lâu, cô Choi đã nằm mơ thấy mẹ cô. Trong giấc mơ, mẹ cô đã bất lực té ngã. Cô Choi nghĩ rằng có lẽ mộ của mẹ đặt không đúng chỗ, cho nên cô đã đến chỗ khác để xem đất làm mộ. Trên đường về nhà cùng với người bạn, cô đã tâm sự với bạn mình về nỗi bất hạnh gia đình bởi vì chồng cô say xỉn.

Cô Choi chia sẻ: “Khi đó, cô bạn ấy đã nói với tôi là có cách giúp chồng tôi cai rượu. Cô ấy còn viết cho tôi địa chỉ của một trang web trên mảnh giấy nhỏ. Đó là địa chỉ trang web Đại Pháp.”

Tìm được ngọn đèn chỉ đường

Ban đầu, cô Choi cũng không để ý đến mảnh giấy đó. Cứ như vậy, vài tháng đã trôi qua. Để mưu sinh, cô Choi đã tìm một công việc ở bệnh viện. Một ngày nọ, đột nhiên cô nhớ đến mảnh giấy mà người bạn đã đưa cho cô lần trước. Cô liền lên mạng mở trang web Đại Pháp.

“Chân-Thiện-Nhẫn, dạy công miễn phí”, ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn và mấy chữ dạy công miễn phí đã tiến vào trong đầu não của cô. Không biết duyên cớ vì sao mà cô Choi cảm thấy vô cùng chân thực.

Cô Choi chia sẻ: “Tôi muốn tu luyện, và tôi đã nhờ cô bạn ấy gửi cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

2023-3-10-southkorea-practitoner_02.jpg
Ảnh 2: Cô Choi đang đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Tất cả mọi thứ mà cô Choi cảm thấy hiếu kỳ trong cuộc đời đều viết trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô không thể rời tay khỏi cuốn sách này. Hễ có cơ hội thì cô sẽ đọc sách. Thậm chí là khi cô đứng chờ đèn giao thông, cô cũng chăm chăm đọc sách.

Sau khi học xong các bài công pháp ở điểm luyện công gần nhà, cô Choi cũng cảm thấy được sự thay đổi. Da dẻ mịn màng, thân thể nhẹ nhàng, sáng sớm không cần vật lộn để thức dậy, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai. Trên hết, điều tốt nhất sau khi tu luyện là cô không còn cảm thấy hoang mang tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh nữa.

Cô Choi chia sẻ: “Trước khi tu luyện, động lực sống của tôi đã kiệt quệ, không biết mình sống vì cái gì, rồi sẽ đi về đâu. Giống như một chiếc thuyền buồm lênh đênh giữa đại dương. Nhưng sau khi tu luyện, dẫu gặp phải khó khăn, tôi cũng không quỵ ngã, tôi đã trở nên kiên cường hơn.”

Tuy nhiên, hai năm sau, chồng cô đã phản đối cô tu luyện và đột nhiên đòi ly hôn. Thậm chí, chồng cô đã từng đến tòa án hai lần. Mỗi khi thế này, sự oán trách và thù hận của cô Choi đối với người chồng lười biếng vô trách nhiệm lại dâng trào. Tuy nhiên, cô ấy vẫn quyết định vứt bỏ chấp trước và tu tâm tính. Cô Choi chia sẻ: “Tôi quyết định vứt bỏ niệm đầu ly hôn, tôi bắt đầu buông bỏ oán hận đối với chồng. Khi này, hoàn cảnh gia đình của tôi dần dần cũng có chuyển biến. Tôi ngộ ra: Chỉ khi tôi thực sự vứt bỏ các loại nhân tâm này, thì mâu thuẫn mới biến mất, hoàn cảnh xung quanh mới có chuyển biến.”

Sau đó, chồng của cô Choi bị chứng đau thắt ngực, nên anh đã lập tức cai rượu và thuốc lá. Sau đó, hoàn cảnh gia đình của cô bắt đầu trở nên hòa thuận, con gái của cô vốn mắc chứng trầm cảm cũng cởi mở hơn và nụ cười đã quay trở lại với cô bé.

Chồng cô Choi cũng không phản đối cô tu luyện nữa, ngược lại anh ấy còn ủng hộ cô.

Chuyển biến trong công việc

Kể từ năm 2018, cô Choi đảm nhiệm chức vụ y tá trưởng ở một bệnh viện của Hàn Quốc. Là y tá trưởng, cô ấy điều phối rất nhiều công việc tại bệnh viện. Khi có vị trí tuyển dụng, cô còn phải phỏng vấn rất nhiều nhân viên và đích thân giải quyết các vấn đề.

Một lần nọ, bệnh nhân không ngừng phàn nàn công tác vệ sinh làm không tốt, bởi vì nhân viên vệ sinh mới vào làm chưa lâu đã nghỉ việc, cho nên vào khoảng thời gian đó, cô Choi đành tự mình làm việc phân loại rác thải và dọn dẹp nhà vệ sinh.

Cô Choi chia sẻ: “Nếu như tôi không tu luyện, thì tôi sẽ không làm như vậy. Nhân viên ở bệnh viện cũng cảm thấy tôi không giống với những y tá trưởng khác.”

Khi bệnh nhân bắt bẻ phàn nàn chỗ thiếu sót của nhân viên, cô Choi có thể bình tĩnh lắng nghe lời chỉ trích của bệnh nhân trong bầu không khí căng thẳng.

Cô Choi chia sẻ: “Tôi ôm giữ thái độ tích cực lắng nghe ý kiến để đối diện với lời chỉ trích. Bệnh nhân nói rằng tôi không hợp làm công việc này ở bệnh viện. Về sau, bệnh nhân này không trò chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ tôi.”

Cô Choi đã tu luyện 13 năm, cô thể ngộ rằng, hễ gặp vấn đề thì tìm chấp trước của mình, khi muốn nghĩ cách sửa chữa sai lầm, hoàn cảnh sẽ có chuyển biến thuận lợi.

Cô Choi chia sẻ: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cố gắng hết sức là chính mình, không nói dối, dẫu cho có người nhìn thấy hay không. Nói thật đòi hỏi dũng khí. Ngay cả khi việc này không có lợi đối với tôi thì tôi cũng phải nói thật. Pháp Luân Đại Pháp là ngọn đèn chỉ đường của đời tôi, là kim chỉ nam dẫn dắt tôi nên đi về đâu. Tu luyện Đại Pháp không cần hỏi nhân sinh là gì nữa. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể thực sự nói cho con người biết cách thay đổi cuộc đời của mình.”

(Biên tập viên: Trác Du)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/11/457626.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/12/207637.html

Đăng ngày 22-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share