Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-03-2023] Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được thụ ích rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình và họ hàng ủng hộ đức tin của tôi và tôi cũng thường nói với họ Đại Pháp tuyệt vời ra sao. Tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ những lúc gặp nguy nan để được Đại Pháp bảo hộ và ban phúc. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài ví dụ.

Không bị thương sau khi bị kẹp kim loại cứng đập vào đầu

Có một lần khi con trai tôi làm việc cho một công ty khoan giếng thì bị kẹp của máy khoan trượt xuống và đập vào đầu, khiến thằng bé bất tỉnh. Nhưng lúc con tỉnh lại và được đưa vào bệnh viện, bác sỹ kiểm tra xong thì không phát hiện có gì bất thường.

Con trai ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Do trình độ học vấn có hạn, lúc đầu con trai đọc sách cho tôi nghe và sau này dạy tôi tự đọc. Con trai biết Đại Pháp là tốt và thường hay niệm chín chữ chân ngôn. Con trai tôi cũng biết chính là Sư phụ đã bảo hộ mình trong vụ tai nạn đó.

Cháu nội nuốt phải một viên nam châm

Lúc cháu nội tôi 10 tuổi, cháu vô ý nuốt phải một viên nam châm to cỡ một viên bi. Con trai tôi hoảng sợ và gọi điện cho tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp cháu nội.

Lúc tôi đến nhà con trai, tôi bảo cháu nội niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu nói cháu đã niệm ngay khi nuốt viên nam châm xuống cổ họng. Lúc cha mẹ đưa cháu đến bệnh viện chụp X-quang, viên nam châm đã rớt xuống đại tràng. Ngày hôm sau, cháu đi ngoài ra viên nam châm. Ai nấy cũng kinh ngạc trước sự thần kỳ của Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu cháu.

Phép màu tại mỏ dầu

Lúc con gái kết hôn, tôi nói với con rể một số thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và bảo con rể niệm chín chữ chân ngôn. Con rể tôi rất tiếp thu và đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn và Đội).

Con rể tôi làm việc tại mỏ dầu. Có lần khi cậu ấy đang lau chùi bệ của bơm dầu thì giẻ lau bị mắc và quấn vòng quanh mũi khoan. Bởi con rể tôi chưa tắt máy khoan nên bị hất văng khỏi sàn cùng mấy miếng giẻ lau. Ai nấy cũng đều khiếp sợ. Thế nhưng con rể tôi đã bình an vô sự ngoại trừ bị chảy một ít máu dưới ngón tay cái. Mọi người đều thốt lên rằng việc con rể không bị thương đúng là phép màu. Chúng tôi biết chính là Sư phụ đã cứu cậu ấy. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của gia đình chúng tôi đối với Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/452743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207928.html

Đăng ngày 09-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share