Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2023] Cuối tháng 5 năm 2007, thời tiết nóng bức nên chúng tôi muốn bật quạt. Vì vậy cha tôi quyết định sẽ lau sạch các cánh quạt trần trước. Ông đặt một cái ghế trên bàn bếp rồi leo lên để với tới cánh quạt.

Lúc đó, tất cả chúng tôi đều ở trong phòng ăn, không ai biết cha đang làm gì. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là tiếng đồ đạc rớt xuống. Chúng tôi vội chạy đến phòng bếp và thấy cha đang nằm bất tỉnh trên sàn. Sau khi chồng tôi ấn vào huyệt nhân trung của cha, cha đã tỉnh lại. Chúng tôi hỏi cha thấy trong người ra sao; cha nói thấy hơi chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao. Mẹ thì nói cần đưa cha đến bệnh viện.

Chúng tôi gọi xe cấp cứu và cha tôi được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Phim chụp CT cho thấy ông bị xuất huyết não, và được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sỹ nói não của cha tôi chảy máu và sẽ cần phẫu thuật mở sọ nếu tình trạng này kéo dài. Mẹ tôi sợ quá không biết phải làm gì. Sau đó, bà nhớ ra mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi nên cầu xin Sư phụ Lý của Đại Pháp giúp đỡ.

Tôi đợi ở ngoài hành lang và cầu xin Sư phụ giúp cha tôi. Trong tâm tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Trong lúc chúng tôi đợi, bác sỹ đã đưa ra hai thông báo tình trạng nguy kịch. Cha tôi không ngừng co giật và phát ra những âm thanh lạ. Ông là quản lý cấp trung của một công ty nhà nước và là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đây chúng tôi đã đề nghị ông thoái Đảng nhưng ông nói không cần vội, đợi đến khi ông nghỉ hưu rồi thoái. Mọi bệnh tật của mẹ tôi đều khỏi sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên cha rất ủng hộ mẹ tu luyện.

Mẹ nhìn tôi nói: “Con bảo cha thoái Đảng đi”. Tôi đến gần cha, lo lắng nói: “Cha à, sao cha không thoái Đảng đi? Chỉ có như vậy thì cha mới có thể bình phục nhanh chóng được“. Cha đồng ý.

Thật thần kỳ, cơn co giật đã ngừng lại. Khi y tá đến đưa cha thuốc trị co giật, tôi bảo cha rằng cha không cần dùng đến thuốc mà chỉ cần thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau đó, cha tôi thực sự đã không gặp vấn đề gì. Tình trạng của ông không ngừng cải thiện. Bác sỹ nói với chúng tôi não của ông đã ngưng chảy máu và không cần làm phẫu thuật nữa.

Vài ngày sau, cha tôi được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và ở phòng riêng. Tôi mở nhạc Đại Pháp trên máy MP3 cho ông nghe. Ông hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sau một tháng.

Sau vụ tai nạn, cha tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Ông thấy những người có tình trạng nhẹ hơn ông thì vẫn chưa hồi phục trong khi ông đã hoàn toàn hồi phục và trở về trạng thái chính thường.

Giảng chân tướng cho người nhà

Mẹ chồng tôi là một nông dân thật thà, chăm chỉ. Bà cũng là Đảng viên và là cán bộ làng trước khi nghỉ hưu. Bà lo sợ mỗi khi nghe người nhà nói đến ĐCSTQ, thậm chí ở trong nhà đóng kín cửa mà bà vẫn còn sợ. Bà nhắc chúng tôi không được nói đến những việc này ở bên ngoài. Bà cho rằng chúng tôi nên nghe theo Đảng dẫu nó nói gì đi nữa. Chúng tôi không được nói đến sự thật rằng nó lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nương theo khả năng tiếp nhận chân tướng của bà mà từng chút, từng chút một giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho bà. Cuối cùng bà cũng minh bạch chân tướng và thoái Đảng.

Gia đình chị chồng đều làm việc trong công ty nhà nước và có mức thu nhập khá. Mẹ tôi nói chúng tôi cần giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ. Tôi có phần do dự vì cảm thấy chị chồng có tính tự phụ; chị nghi ngờ những gì người khác nói và luôn áp đặt quan điểm của mình lên mọi người. Vì vậy những lúc ở gần chị, tôi luôn tránh nói chuyện với chị. Còn chồng chị là giám đốc điều hành công ty. Tôi nghĩ họ sẽ không tin những gì tôi nói.

Năm ngoái chúng tôi đến nhà chị chồng để đón Tết Nguyên Đán. Mẹ tôi nói đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Tôi cũng cảm thấy vậy; Chính Pháp đã đến bước này rồi, vậy mà tôi còn ôm giữ tâm oán hận và quan niệm hậu thiên, đó chẳng phải là tâm chấp trước mạnh mẽ sao? Mọi người ở đây là để được nghe chân tướng, bao gồm cả người thân của chúng ta.

Tôi và mẹ cùng nhau phối hợp. Chúng tôi giảng chân tướng cho anh rể và tặng anh bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Anh rể tuy là giám đốc điều hành nhưng chưa từng gia nhập Đảng, chỉ mới gia nhập Đoàn và sẵn lòng thoái Đoàn. Nhưng lúc đó chúng tôi đã không nói chuyện được với chị chồng vì chị khá bận rộn.

Năm nay, chúng tôi lại đến nhà anh chị và cố gắng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chúng tôi nói chuyện với chị chồng, sau đó chị hiểu ra và đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Con gái của anh chị từ nước ngoài trở về thăm nhà. Chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu, cháu cũng rất tiếp nhận.

Sau khi chúng tôi giảng chân tướng cuộc bức hại cho chị chồng, tôi cảm thấy Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ hoàn toàn chấp trước oán hận và tật đố mà tôi đã không thể trừ bỏ trong một thời gian dài.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/13/457688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/29/207855.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share