Bài viết của Tuệ Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã được hầu hết người dân khắp nơi trên thế giới theo học. Tôi thật may mắn có thể tu luyện Đại Pháp và được thọ ích rất nhiều từ pháp môn này. Về thể chất, tôi trở nên vô bệnh. Về tinh thần, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và thư thái đến vậy. Cuộc sống gia đình tôi hài hòa và các mối quan hệ ở nơi làm việc cũng rất tốt đẹp.

Những người xung quanh tôi, bao gồm đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè, cũng được hưởng lợi ích đáng kể khi họ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới đây là một số câu chuyện của họ.

“Tôi đã khỏi bệnh ung thư gan giai đoạn cuối; Chín chữ chân ngôn này thật kỳ diệu!”

Một đồng nghiệp của tôi tên là Qiangshen bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Khối u ấy to bằng nắm tay. Khi tôi gặp anh ấy thì cũng là lúc anh vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xong. Anh ấy rất yếu, gầy gò và hít thở khó khăn.

Tôi đau lòng khi chứng kiến điều ấy. Tôi nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và thúc giục anh ấy niệm chín chữ chân ngôn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy nhờ tôi viết ra giấy để anh không quên.

Khi tôi đưa tờ giấy cho Qiangshen, tôi hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh có sợ không?” Tôi trấn an anh ấy: “Tôi không sợ. Từ khi nào mà ĐCSTQ đã làm được việc tốt chứ? Nếu nó không cho cô làm gì, thì cô cứ làm đi!” Tôi đề xuất giúp đồng nghiệp thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy nói với sự biết ơn: “Phải, xin cô hãy làm đi. Tôi đã muốn như vậy từ lâu rồi!”

Hai tháng sau, Qiangshen gọi tôi khi đang ở nơi làm việc. Giọng anh ấy to và rõ. Tôi có thể nhận thấy anh ấy đã lấy lại được sức sống. Anh chạy vội đến chỗ tôi và nói: “Chín chữ chân ngôn này linh nghiệm thật. Tôi hồi phục rất tốt, nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào trong phòng bệnh dù cho tôi bị nặng nhất. Thậm chí bác sỹ của tôi còn kinh ngạc. Những chữ chân ngôn này thật thần kỳ! Cám ơn cô rất nhiều vì đã chia sẻ cho tôi thông tin quan trọng này nhé!”

Lượng tiểu cầu trong máu được cải thiện sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Chị họ tôi là Jiejie đang sinh sống ở một thành phố khác. Chị ấy từng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và lượng tiểu cầu trong máu chị ấy rất thấp. Sau khi biết tình trạng của chị, tôi nói với chị về khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên chị niệm chín chữ chân ngôn. Chị ấy tin tưởng lắm và niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày.

Một tuần sau, chị ấy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và vui mừng khi thấy lượng tiểu cầu trong máu đã tăng lên! Chồng chị mừng rỡ điện cho tôi: “Thật là thần kỳ! Cô ấy chỉ niệm chín chữ đó trong vòng một tuần mà bệnh tình đã cải thiện rất nhiều! Cám ơn em! Anh có thể niệm được không? Sức khỏe của anh có cải thiện được giống như vậy không?” Tôi rất cảm động bởi sự chân thành và lòng tin của anh ấy. Tôi nói rằng miễn là vợ chồng anh tiếp tục thành tâm niệm chín chữ này thì họ sẽ được ban phước lành.

Tháng trước, tôi gặp lại vợ chồng anh chị trong buổi họp mặt gia đình. Sắc mặt họ đều hồng hào, thần thái khỏe mạnh và hạnh phúc. Họ vui mừng nói với tôi: “Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm của anh chị rất tốt. Anh chị khỏe lắm, cám ơn em vì thông tin về chín chữ chân ngôn này. Anh chị giờ đây có thể tiếp tục với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày rồi.” Nhiều thành viên khác trong gia đình biết chuyện và kinh ngạc khi thấy họ khỏe mạnh như vậy.

“Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời!”

Một người bạn của tôi tên là Yunxia đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và sự thật liên quan đến cuộc bức hại thông qua tôi từ trước. Gần đây, Yunxia nói rằng cô ấy đã đọc nhiều câu chuyện kể về những người được thọ ích từ việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vì thế, cô ấy đã bắt đầu làm theo, thường xuyên niệm trên đường đi làm.

Khi tôi gặp cô vào hai tuần sau đó, tôi vô cùng ấn tượng nên đã hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra trong hai tuần vừa qua thế? Nhìn cô khác quá!” Cô ấy hỏi tôi khác ở điểm nào và thay đổi ra sao. Tôi nói: “Sắc mặt cô rạng rỡ, trông rất hòa ái và tự tại, ngay cả tác phong cũng thể hiện ra sự thiện lương nữa.”

Yunxia thốt lên: “Thật sao? Hôm nọ, vài đồng nghiệp của tôi cũng nói trông tôi không còn độc đoán, hống hách và căng thẳng nữa. Tôi cứ nghĩ họ nói đùa, hóa ra là sự thật!”

Sau một hồi im lặng, cô nói với tôi: “Cô quên rồi à? Chính cô là người nói với tôi chín chữ chân ngôn ấy. Kể từ đó, hàng ngày cứ có thời gian là tôi đều niệm. Tôi cảm thấy bình an và tự tại lắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Tôi từng lúc nào cũng căng thẳng và khó giữ bình tĩnh. Pháp Luân Đại Pháp thật sự tuyệt vời!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207736.html

Đăng ngày 04-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share