Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-02-2023] Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ra khắp thế giới được 31 năm. Nhiều học viên và người nhà đã thụ ích từ Đại Pháp. Dưới đây là hai câu chuyện như vậy.

Con trai được ban phúc vì ủng hộ mẹ

Kể từ dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, các đồng tu đã tăng cường nỗ lực phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Còn tôi thì bận rộn in ấn và phân phát tài liệu chân tướng, gửi bài cho Minh Huệ Net, và hoàn thành trách nhiệm của mình ở nhà.

Tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Có khi, tôi phải vội vã làm việc nhà. Con trai ủng hộ đức tin của tôi vào Đại Pháp và thường giúp tôi làm việc nhà.

Thông thường, tôi mất vài tiếng đồng hồ để in tài liệu chân tướng và con trai không bao giờ quấy rầy tôi. Lúc tôi bận rộn, con sẽ nấu cơm cho hai mẹ con. Tôi rất cảm động trước lòng hiếu thảo của con, đặc biệt là sự thiện lương khi con hỗ trợ tôi làm điều đúng đắn.

Hơn ba năm qua, con trai đều chở tôi đến chợ để tôi phát tài liệu chân tướng trước rồi mới mua sắm. Rất nhiều lần, con đã đi chợ giúp tôi. Con dùng tiền chân tướng có thông tin Đại Pháp (do sự phong tỏa thông tin ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu in thông điệp trên tiền giấy để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại). Bằng việc sử dụng tiền chân tướng, con trai cũng giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi con đi chợ.

Có con trai đồng hành và được Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) gia trì, bảo hộ, những chuyến đi phân phát tài liệu của tôi đều diễn ra suôn sẻ. Tôi có thể giảng chân tướng trực diện cho mọi người và bảo họ cách giữ bình an trong thời kỳ dịch bệnh là thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo“. Nhiều người tiếp nhận chân tướng và vui mừng khi nhận bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi đã chuẩn bị và đem theo để phân phát. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với thông tin tôi chia sẻ và bùa hộ mệnh.

Cách đây một thời gian, nhiều người ở địa khu chúng tôi bị nhiễm COVID. Con trai tôi chỉ bị ho vài ngày mà không có bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào. Kết quả xét nghiệm COVID của con là âm tính. Tôi tin rằng con đã được Đại Pháp ban phúc.

Cụ bà hồi sinh

Khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp Trung Quốc trước năm 1999, nhiều người dân ở làng tôi bước vào tu luyện. Có một cụ bà rất thích môn Pháp Luân Đại Pháp bởi vì nhờ Đại Pháp mà bà trở nên khỏe mạnh dẻo dai.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cụ bà đã ngừng tu luyện vì sợ hãi. Vài tháng sau thì bà qua đời. Theo tục lệ của làng, thi thể bà được đặt ở nhà ba ngày để người nhà và họ hàng đến thăm viếng lần cuối cùng.

Đột nhiên, một vị khách nhìn thấy tay của cụ bà cử động khiến cô sợ phát khiếp. Cô ấy vội đến chỗ con trai của cụ bà và đưa anh ấy đến xem chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy cũng sợ hãi và run rẩy hỏi: “Là mẹ, có phải mẹ không?” Cụ bà nói: “Dĩ nhiên là mẹ rồi, sao mẹ lại ở một nơi lạnh lẽo và tăm tối thế này?”

Người con trai thốt lên: “Chẳng phải mẹ đã chết rồi sao? Sao mẹ có thể sống lại vậy?” Bà nói: “Mẹ đúng là chết rồi và đã xuống địa ngục. Hai con quỷ bảo mẹ hãy mau rời khỏi đây. Chúng nói vì mẹ đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) nên mẹ thuộc về Sư phụ Lý Hồng Chí quản, chúng không dám nhận mẹ. Nên chúng đưa mẹ trở lại”.

Câu chuyện của bà lập tức gây chấn động cả làng, mặc dù lúc đó cuộc bức hại rất nghiêm trọng, nhiều người vẫn học Pháp Luân Đại Pháp. Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở vùng nông thôn của thành phố Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/27/457171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207830.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share