Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2023] Quê tôi ở vùng nông thôn thuộc miền núi của tỉnh Hồ Nam. Lúc về thăm quê, tôi gặp cả cựu bí thư và bí thư đương nhiệm của thôn.

Tôi gặp cựu bí thư thôn ở nhà hàng xóm khi tôi đến giúp họ làm tang lễ. Lúc tôi nói với bác tôi về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn bác niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ thì cựu bí thư thôn tình cờ nghe được. Ông ấy tiến đến chỗ tôi và hỏi: “Cô đang nói gì vậy?” Tôi đã nói với ông về sự mỹ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và việc các học viên bị bức hại. Tôi cũng nói với ông về chín chữ chân ngôn.

Lần sau tôi vô tình gặp lại ông, ông đang trên đường chạy xe đạp điện. Ông ấy gọi tôi từ xa và chạy đến sát chỗ tôi. Ông ấy nghiêng người và thì thầm vào tai tôi: “Cô nhắc lại chín chữ chân ngôn cho tôi được không? Tôi không thuộc nổi.”

Tôi tặng ông một tấm bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn. Ông mỉm cười nhận lấy và cảm ơn tôi.

Tôi gặp bí thư thôn đương nhiệm ở nhà mẹ chồng. Ông ấy tại chức được hơn 20 năm rồi. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu trước bữa tối.

Tôi biết ông ấy lớn lên ở một thị trấn nổi tiếng về võ thuật. Bản thân ông cũng là người giỏi võ nghệ. Tôi nói với ông rằng người luyện khí công võ thuật coi trọng đức và tu luyện tâm tính, chứ không phải công phu. Tôi cũng nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông rất tán đồng.

Khi dịch bệnh COVID tàn phá khắp Trung Quốc, tôi gặp lại vị bí thư thôn đương nhiệm tại nhà mẹ chồng. Tôi hỏi ông ấy có bị nhiễm bệnh không. Ông ấy nói hầu hết những người ông biết đều có kết quả dương tính ngoại trừ ông và mẹ của ông. Tôi bảo ông rằng, dựa theo hiểu biết của tôi, dịch bệnh là lời cảnh báo của Thiên thượng do quá khứ tà ác của ĐCSTQ, bao gồm Đại Cách mạng Văn hoá, chính sách một con, thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đối với các sinh viên vô tội, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bảo ông ấy: “Nó là tổ chức tà ác, phản Thần, Phật. Ông nghĩ Phật có bảo hộ thành viên của tổ chức này không?”

Ông ấy minh bạch và muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy hỏi: “Vậy phải làm sao đây?” Tôi nói tôi có thể giúp ông, ông có thể dùng hoá danh làm tam thoái để bảo đảm an toàn.

Ông ấy trả lời: “Không cần đâu, tôi sẽ dùng tên thật. ĐCSTQ thật sự tà ác. Hôm qua, chúng tôi được lệnh theo dõi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID, vậy mà hôm nay chúng tôi được lệnh dỡ bỏ mọi hạn chế rồi! Sao nó có thể đi từ cực đoan này sang cực đoan khác trong một ngày được!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/454714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207757.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share