Bài viết của Ouyang Fei

[MINH HUỆ 24-5-2007] Khi tôi tìm xem chữ “Cơ quan Quân đội Tân Cương” [tiếng Hoa] trên Internet, một trong những phong cảnh mà tôi mở ra có hình ảnh những bông hoa tulips đỏ đẹp. Chúng là từ ‘Đại hội Hoa tulip lần thứ nhì tại Wujiaqu’ được tổ chức bởi Cơ quan Nông nghiệp số 6. Hoa tulips là biểu hiệu của sự chiến thắng, sự thiện lành và tình yêu. Nhưng sau lưng các hoa tulips đẹp này, là những tội ác không thể tưởng tượng mà đã đang xảy ra tại thành phố Wujiaqu.

Vào tháng tám 2006, học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Cao Aihua từ thành phố Aksu viết tin về thoái đảng và về Cửu Bình về Đảng Cộng sản trên những tờ tiền nhân dân tệ để phơi bày các tội ác của ĐCSTQ. Cô bị bắt, và ngày 1 tháng mười một 2006, cô bị mang đến Trại lao động cưỡng bách nữ tại Cơ quan Quân đội Tân Cương nơi thành phố Wujiaqu, rất cận thành phố Urumqi, nơi mà Cơ quan Nông nghiệp số 6 đóng trú. Trại lao động được xây cất năm 2006. Ngày 13 tháng mười một 2006, sau khi bị cầm tù nơi đó trong mười hai ngày, cô Cao Aihua bị tra tấn đến chết.

Cô Cao Aihua trước kia bị bệnh ung thư vú, và cô cảm thấy vô vọng sau những cuộc chữa trị bằng thuốc men (chemotherapy). Tóc cô bị rụng, và cô cân nặng chỉ còn 80 pounds (36kg). Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô một đời sống thứ hai. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp đã thúc dục cô đi Bắc Kinh, suốt con đường từ thành phố Aksu, hai lần để làm sáng tỏ sự thật. Cô bị kêu án đi lao động cưỡng bách hai lần vì cô lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Cô Cao chết trong lần bị giam thứ ba.

Chồng cô Cao nói rằng ông nhìn thấy một số lượng lớn vết bầm tím trên sống lưng của cô khi ông tắm rửa cơ thể của cô. Cô Cao nhất định bị chết vì bị thương tổn đến nội tạng. Gia đình cô đi đến các sở cảnh sát, công tố (Procuratorate), văn phòng công lý, Hành chính Nhà tù của Cơ quan quân đội, Hội đồng Nhân dân, văn phòng khiếu nại, và các tổ chức khác để yêu cầu mạnh mẽ các kẻ giết người phải lãnh trách nhiệm. Trại lao động không dám thiêu cơ thể của cô ngay, vì vậy họ cất giữ cơ thể của cô trong nhà tang lễ.

Ngày 15 tháng năm 2007, Sở công tố và Văn phòng Y tế, cũng như các cơ sở khác của Cơ quan Quân đội Tân Cương, thông truyền một quyết nghị rằng các nhà chức trách muốn thiêu xác cô Cao nếu gia đình cố không làm nó trong vòng hai tuần lễ. Gia đình cô Cao cảm thấy rất giận và bất bình. Hơn sáu năm qua, trong khi cô Cao đang bị bức hại, cảnh sát và các sở công lý đã rút tỉa tiền gấn 300 ngàn đồng nhân dân tệ từ gia đfinh của cô, khiến họ càng bị nợ nần hơn.

Thảm kịch này trái ngược với các hoa tulips nở rộ trong lúc đại hội tại thành phố Wujiaqu. Tulips là quốc hoa của Hà Lan, và chúng có một câu chuyện đẹp. Trong thời thế chiến thứ hai, nữ hoàng Hoà Lan phải lánh nạn tại Canada. Sau khi trở về Hà Lan, bà gửi tặng 140 000 gốc hoa tulip sang Canada để biểu lộ sự biết ơn của bà đối với quốc gia này mà đã giúp đỡ bà trong cơn hoạn nạn. Chúng ta nhìn thấy hoa tulips tại thành phố Wujiaqu, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy cái tinh thần nhẫn nhịn, công bằng và đạo đức đó. Thay vào đó, chúng ta chỉ nhìn thấy sự bức hại những người dân tốt mà tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Các tội ác tày trời chống người tu Pháp Luân Công vẫn còn đang xảy ra tại Cơ quan Quân đội và thành phố Wujiaqu.

Thể theo một bản báo cáo chính thức trên Internet từ Cơ quan Nông nghiệp số 6 tại thành phố Wujiaqu, vào giữa tháng năm 2007, Văn phòng Hành chính Công lý Láng giềng đường Nengken có tổ chức một khoá ‘huấn luyện’ tại Tiểu học số 1 Wujiaqu, nơi đó các viên chức nhục mạ Pháp Luân Đại Pháp trước 420 học viên. Ngày 16 tháng năm 2007, Nông trại Xinhu thành phố Wujiaqu tổ chức một màn chống Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng là để ‘tạo sự hoà hài trong xã hội.’

Sự thật là lính canh trong trại lao động đã giết người, và các sở công lý từ chối phạt những kẻ giết người và thay vào đó hăm doạ gia đình của các nạn nhân. Đó là loại ‘hoà hài’ gì đó?

Thảm kịch của cô Cao Aihua chỉ là cái mỏm của trái núi tuyết khi nói về các tội ác của chế độ Giang trạch Dân trong việc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ bất kể giá trị của mạng sống, tiêu trừ ‘Chân Thiện Nhẫn’ và làm hại xã hội. Cô Cao truyền bá cửu bình về Đảng Cộng sản để khuyến người ta rút khỏi ĐCSTQ, và cô đã bị ĐCSTQ giết chết vì đó.

Xem các báo cáo liên quan,
https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80999.html
https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/27/86135.html

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/24/155548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/29/86226.html

Đăng ngày 01-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share