Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 21 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Adelaide để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Quầy thông tin và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của người qua đường, và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Tối ngày 24 tháng 4 năm 2023, các học viên tại Canberra đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm gần Đại sứ quán Trung Quốc.

a01d583be9bf1485277948aff6e37a63.jpg

dced4aeada85b6990e31d161322b577e.jpg

f8d102438565a2a89d3f4b12189f3013.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Adelaide hôm 21 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

“Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà mỗi chúng ta đều cần”

35ffbe49bc2733c021b5cdb98b3294cb.jpg

Anh Nicklas ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Nicklas đã đi ngang qua sự kiện tại Adelaide hôm 21 tháng 4. Anh cho biết anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một đồng nghiệp cũ và anh có ấn tượng rất sâu sắc. Khối lượng công việc của họ khi đó rất nhiều, nhưng anh nhận thấy đồng nghiệp của mình dường như lúc nào cũng thoải mái. Anh ấy luyện công và không cần bất kỳ một loại thuốc nào để giảm căng thẳng và mệt mỏi. Sức khỏe của anh ấy lúc nào cũng tốt và anh ấy không hút thuốc hay uống rượu.

Anh Nicklas cho biết anh tin rằng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà mỗi chúng ta đều cần. Anh chia sẻ: “Những gì chúng ta cần làm là không ngừng nâng cao nhận thức về điều này và cố gắng mở rộng lòng khoan dung, thiện tâm và sự kiên nhẫn cho đến khi chúng ta đạt được tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Văn hóa tu luyện là điều phi thường, và có lẽ đó là ý nghĩa tồn tại của chúng ta”.

Anh ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại, anh cho hay: “Thật không thể tin được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp và bức hại những người muốn trở thành người tốt. Điều tàn ác hơn nữa là nội tạng của họ còn bị thu hoạch và buôn bán quốc tế. Đó là điều không thể dung thứ và cần phải dừng lại!”

Nhiếp ảnh gia ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

Ông Berry Smith, một nhiếp ảnh gia tự do ở Adelaide, kinh hoàng khi biết tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ. Ông thở dài thốt lên: “Nhiều người hơn nữa cần chú ý đến chủ đề này, đặc biệt là các phương tiện truyền thông chính thống.”

Ông thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực của các học viên nhằm phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và hoạt động thu thập chữ ký của họ. Ông cho hay: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Hãy để nhiều người hơn nữa biết đến điều này.” Ông đã hỏi thêm thông tin và cho biết ông sẽ xem trang web và chia sẻ với những người bạn làm việc trong giới truyền thông. Trước khi rời đi, ông đã để lại danh thiếp của mình và đề nghị được giúp đỡ các học viên.

19171d24d612a188dc9b264391519a4b.jpg

Nhiếp ảnh gia Chris ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Khung cảnh tường hòa nơi các học viên luyện công trong trang phục áo phông vàng cũng đã thu hút ông Chris, một nhiếp ảnh gia khác. Ông đã ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ông cho rằng mọi người ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp và quyền tự do tín ngưỡng. Ông nói: “Mọi người không nên bị bức hại như thế. Đó là điều không thể dung thứ”. Ông đã đề nghị các học viên thông tin cho ông về các sự kiện trong tương lai.

Anh Trương, một thanh niên đến từ Trung Quốc, nói rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp mà ĐCSTQ tạo ra. Anh cho hay: “Tin tức của họ (ĐCSTQ) là giả. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Từ lâu chúng tôi đã không tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ.” Anh đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà anh đã gia nhập.

Buổi thắp nến tưởng niệm tại Đại sứ quán Trung Quốc

ec093922d7ec0ab78454a1d11ebefcd1.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra tối ngày 24 tháng 4 năm 2023

Bà Hác Lệ, đại diện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, cho biết các học viên đã tập trung tại đây để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 diễn ra cách đây 24 năm khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Văn phòng Kháng cáo của Quốc vụ viện để yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ tại Thiên Tân, cùng quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và xuất bản sách.”

Xuất phát từ tâm đố kỵ trước sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó, đã phát động cuộc bức hại. Thế nhưng đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/2/208335.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share