Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 30-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh và thắp nến cầu nguyện ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

e44bc005ba21871617eb2bac321c91a8.jpg

6e20a602930a44156767c2ee4dddc4c2.jpg

158e56ef6e7163226999f021244804f3.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh và thắp nến cầu nguyện phía trước Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 25 tháng 4

Các học viên đã căng các biểu ngữ với nội dung: “Kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Khi màn đêm buông xuống, họ đã thắp nến để tưởng niệm những học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết kể từ năm 1999.

Cuộc mít-tinh kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm qua. Nhiều người qua đường đã nán lại để tìm hiểu về cuộc bức hại và ký đơn kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Nhạc sỹ người Brazil Matheus Nova cùng vợ ông, những người đang hoạt động trên sân khấu âm nhạc tại London, đã nán lại và hỏi: “Tại sao ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại các bạn?”

Ông Nova nói rằng người Trung Quốc nên được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Ông cho hay ông đã thấy nhiều học viên kháng nghị ở đây nhiều năm và nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời. Ông nghĩ chính phủ Anh cần trợ giúp họ. Ông chia sẻ: “Tôi là một nhạc sỹ và tôi thường xuyên qua lại biểu diễn ở nhiều quốc gia. Tôi cũng quen biết nhiều người. Tôi sẽ nói với họ về điều này để trợ giúp các bạn”.

Ông cho biết thật tuyệt khi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và kháng nghị ôn hòa, bởi vì ai ai cũng nên làm người tốt.

Cô Tatiana đến từ Ukraine bị thu hút bởi nhạc luyện công và đã ký đơn kiến nghị. Cô nói: “Tôi thật sự thấu hiểu nỗi đau của các bạn. Các bạn đang chiến đấu cho tự do. Vì tự do, tình yêu và sự tôn trọng, chúng ta cần phải đoàn kết cùng nhau. Thật quá tệ khi một số người bị tước đi quyền được sống và quyền tự do tin tưởng. Người ta luyện công trong thời gian rảnh là vấn đề riêng tư. Cuộc bức hại này thật tàn bạo”.

Cô cũng cho biết thêm rằng: “Tôi quan tâm tới bài tập ôn hòa như vậy, tôi sẽ xem nó trên mạng. Thế giới ngày nay quá căng thẳng rồi và chiến tranh cũng quá khốc liệt! Chúng ta cần có năng lượng bình hòa như vậy để điều chỉnh tâm trí và làm những gì chúng ta nên làm”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/2/208330.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share