Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 27-04-2023] Ngày 22 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng đô thị Philadelphia đã tổ chức mít-tinh phía dưới cổng chào của Khu Phố Tàu để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Các học viên đã diễn thuyết, phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện, kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đó là một ngày nắng đẹp và nhiều người ra ngoài tận hưởng thời tiết mùa xuân. Họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Trong thời gian diễn ra sự kiện, 17 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2cc951eb67bed9683d97862d099898e3.jpgc293546028d4643dae4e2939f0426f3e.jpg

Các học viên ở vùng đô thị Philadelphia tổ chức mít-tinh ở Khu phố Tàu hôm 22 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Học viên tham gia Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 hồi tưởng về Ngày lịch sử này

24 năm về trước, ông Hoàng Khuê đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Ông chia sẻ: “Tôi đã cùng các bạn cùng lớp bắt xe buýt đến Văn phòng Kháng cáo gần tòa nhà chính quyền trung ương. Tôi nhìn thấy nhiều học viên đang đứng trên vỉa hè dọc phố Văn Tân và phố Phủ Hữu. Họ không gây cản trở giao thông, và một số cảnh sát đã ở đó.”

Ông cho biết: “Các học viên đứng yên lặng, không ai hô khẩu hiệu. Tất cả chúng tôi chỉ chờ đợi để gặp được cán bộ của Văn phòng Kháng cáo. Sau đó, đại diện của các học viên được yêu cầu vào gặp nhân viên Văn phòng Kháng cáo và đã đưa ra một số đề nghị: ‘Lập tức trả tự do cho các học viên bị bắt ở Thiên Tân; cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp; tạo môi trường pháp lý cho các học viên thực hành tu luyện.’”

Ông Hoàng Khuê cho biết: “Các học viên lặng lẽ chờ đợi kết quả. Khi mỏi mệt, họ lại ra phía sau ngồi nghỉ một chút; khi đói hoặc khát, họ thay phiên nhau mua một chút đồ ăn. Khung cảnh rất trật tự, phản ánh đầy đủ phong thái của các học viên.

“Mãi cho đến 8 hoặc 9 giờ tối hôm đó thì tôi nghe nói chính quyền hứa sẽ lập tức trả tự do cho các học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân, và khi đó các học viên đã nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, chúng tôi đã nhặt tất cả rác trên mặt đất, thậm chí cả đầu mẩu thuốc lá của cảnh sát. Sự việc đã được giải quyết một cách hòa bình và lý trí.”

1a47dac8bd84b49b90ee1b5828abd120.jpg565c4dfcfbf3de552a2d20367a31955c.jpg7ed01bb411c3391b811d817715738cff.jpg

Người dân ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ

“Cuộc bức hại không nên tồn tại”

Ông Dawson Trần, một nhà đầu tư bất động sản, là khán giả trung thành của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD), bởi vậy ông biết rõ về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã ký bản kiến nghị không chút do dự.

Ông Trần khâm phục các học viên bởi sự kiên trì của họ trong việc giảng chân tướng. Ông cho hay: “Tự do là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần có quyền biểu đạt tín ngưỡng của mình, nhưng ĐCSTQ lại nỗ lực kiểm soát cuộc sống của người dân. Tôi không muốn loại tình huống này bị đưa đến Hoa Kỳ.“

Ông cho biết ông đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và hy vọng sau này sẽ tìm hiểu rõ hơn về việc này.

Anh Jeffrey Boyer, một kỹ sư công nghệ thông tin đến từ Delaware, tình cờ đi ngang qua Khu Phố Tàu. Sau khi biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên, anh đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Anh cho hay: “[Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp] thật quá bi thảm, không còn nhân tính và quá kinh khiếp. Tôi nghĩ mọi người cần có trách nhiệm tham gia và nỗ lực trợ giúp chấm dứt tội ác này ngay lập tức. Thu hoạch nội tạng quả là tà ác. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng thời đại hiện nay mà còn có những chuyện như vậy đang diễn ra, nhưng nó xác thực là tồn tại. Nhưng nó đáng ra không nên tồn tại, nó cần phải chấm dứt!”

Cô Natali Martinez, một giáo viên tiểu học, đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Cô cho hay cô đã biết một số hành vi bức hại tín ngưỡng một cách tà ác của ĐCSTQ: “Nó (ĐCSTQ) không cho người dân được hưởng các quyền của họ. Mọi người bị đưa vào các trại tập trung, nơi không có tự do. Tôi hiểu rằng cuộc bức hại tín ngưỡng diễn ra ở đó. Bởi vậy, nhất định tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp đôi chút.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208270.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share