Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 22-01-2023] Anh John Raymond, một kỹ sư cơ khí ở Victoria, Canada, cho biết anh đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet cách đây vài năm, sau đó anh đã bước vào tu luyện. Anh không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn bỏ được chứng lo âu vốn đã đeo bám anh lâu năm, trong tâm cảm thấy bình yên nhẹ nhàng.

“Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là khi xem các video trên mạng xã hội và xem Shen Yun,” anh nói. “Tôi đã quan tâm đến Pháp môn này. Sau đó, thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu xuất hiện, và rồi tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp trên trang mạng xã hội cá nhân và muốn tìm hiểu thêm.”

“Khi còn nhỏ, cha mẹ thường đưa tôi đến nhà thờ, nhưng lúc đó tôi không thực sự có niềm tin. Khi trưởng thành hơn, tôi có 4 cơ hội để quay trở lại con đường tâm linh, nhưng tôi đã không lựa chọn đi theo những con đường ấy.”

Khi “tìm thấy” Pháp Luân Đại Pháp, anh nghĩ: “Chà, mình lại tiếp tục được nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Mình có thể bước vào và bắt đầu tu luyện để xem sẽ đi đến đâu. Bởi vì, tôi tin rằng đây là điều mình nên làm.”

“Tôi bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Khi tôi bắt đầu đọc sách, những gì Ngài giảng thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi. Ngôn từ trong cuốn sách rất giản dị, không phức tạp mà lại dễ hiểu. Tôi đọc nhiều hơn, tín tâm cũng tăng lên, và cứ thế tiếp tục bước đi trên con đường này.”

Những trải nghiệm thần kỳ

Sau khi anh Raymond bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bạn bè của anh nhận thấy bệnh nấm da kinh niên của anh đã biến mất, da của anh trở nên sáng hơn và nhìn anh trông trẻ hơn. Khi những người xung quanh bị cảm mạo thì anh vẫn không gặp vấn đề gì.

Những trải nghiệm thần kỳ lần lượt triển hiện. Anh nhìn thấy được những gì người khác không thể thấy. Anh nói: “Tôi thấy cơ thể mình trong suốt.” “Một lần tôi còn thấy cơ thể tôi đang được điều chỉnh. Tôi nhìn thấy Pháp Luân. Ở không gian ấy, cơ thể tôi được bao phủ bởi các Pháp Luân và được tịnh hóa.”

Nhờ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, anh Raymond hiểu rằng thông qua tu luyện, con người có thể nhìn thấy các cảnh tượng ở các không gian khác. Sư phụ Lý đã đề cập đến trạng thái tu luyện này trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh chia sẻ rằng: “Điều này đã giúp tôi tăng thêm tín tâm trong tu luyện. Mọi điều giảng trong sách đều là sự thật.”

Raymond cũng cảm nhận được rõ ràng năng lượng trong cơ thể của mình. Anh chia sẻ, càng tu luyện, năng lượng này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã được trải nghiệm rất nhiều điều trong Pháp mà Sư phụ giảng. Điều này đã giúp anh tiếp tục bước trên con đường tu luyện.

Khoảng 8 tháng trước, Raymond nhìn thấy một hài nhi trong thân thể của mình. Anh nói: “Tôi nghĩ đó có thể là nguyên anh của tôi. Mặc dù tôi không thể khẳng định hoàn toàn điều này, nhưng hiện tượng diễn ra trong thân thể là giống với những gì Sư phụ Lý mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân về huyền quan thiết vị.“

“Kể từ đó, tôi đã cảm nhận được sự chuyển động trong cơ thể mình, và tôi tin rằng điều mà Sư phụ gọi là ‘Huyền quan thiết vị’ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân) đang diễn ra trong cơ thể tôi. Tôi có cảm giác khó chịu trong cổ họng, và sau đó tôi không thể nhìn thấy gì qua thiên mục của mình. Sau một thời gian, tôi cảm thấy đầu mình sưng lên – tôi thực sự đã trải qua nhiều điều mà Sư phụ đã mô tả.” Anh tiếp tục: “Sau một tháng, huyền quan dịch chuyển từ dưới lên trên trong cơ thể tôi. Sau đó nó đi xuống và quay lại.”

Mặc dù anh Raymond có thể nhìn thấy nhiều điều mà những người thường không thể nhìn thấy, nhưng anh nhấn mạnh rằng bản thân sẽ không truy cầu những điều này, đây là điều mà Sư phụ Lý yêu cầu rõ ràng trong Pháp mà Ngài đã giảng.

Hơn cả trải nghiệm phi thường

Anh Raymond nói rằng anh đã từng nghĩ mình là một người chính trực. Nhưng sau khi tu luyện và nhìn nhận cách hành xử với tiêu chuẩn cao hơn, anh cảm thấy rằng sự chính trực thực sự có những hạn chế. “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất ích kỷ. Tôi thường sợ hãi và cố truy cầu nhiều thứ. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, thực sự bước vào tu luyện, những thứ đó dần dần rời xa tôi.” Ngoài ra, bệnh tiêu hóa hành hạ anh trong nhiều năm cũng đã biến mất.

Raymond không chỉ cảm nhận được thay đổi trong cơ thể mà điều quan trọng hơn là anh trở nên bình tĩnh và lạc quan hơn. Anh nói: “Điều quan trọng hơn là tôi có được nội tâm an hòa và không còn lo lắng nữa. Tôi từng lo lắng khá nhiều, giờ thì không còn vậy nữa bởi tôi biết mình được bảo hộ. Những gì tôi phải làm là tuân theo những lời dạy, và tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Bất cứ khó khăn nào xảy đến, đều là để tôi vượt qua và tôi sẽ vượt qua chúng.”

Anh Raymond nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho anh một sự thay đổi to lớn: “Tôi nhìn cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác – tôi không thấy sợ tương lai.”

Hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi tu luyện Đại Pháp, anh Raymond đón nhận một thế giới mới với hy vọng tràn đầy. “Tôi sử dụng thời gian của mình tích cực hơn.” Anh dậy sớm luyện công buổi sáng, đọc Pháp ở nhà vào buổi tối và nghe Pháp khi lái xe.

Anh rất buồn trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến nhiều người Trung Quốc sợ hãi khi tìm hiểu về Đại Pháp. Anh hy vọng rằng họ có thể biết được sự thật và nhận ra những lời dối trá của ĐCSTQ trên các phương tiện truyền thông, vốn nằm dưới sự kiểm soát của nó.

Giới thiệu tóm tắt: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã đón nhận các bài giảng, dựa trên các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp, và được cải thiện về sức khỏe và hạnh phúc.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh bài trừ môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị sát hại để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/455869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/26/207063.html

Đăng ngày 07-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share