Bài viết của Kim Liên

[MINH HUỆ 04-01-2022] Đã gần một tháng rồi kể từ khi đại dịch vi rút Corona lại tái bùng phát ở Trung Quốc. Tôi xin chia sẻ những suy nghĩ và hành động của mình trong giai đoạn đại dịch này với các đồng tu. Sau đây là những thể ngộ hiện tại của tôi về vấn đề này ở tầng thứ tu luyện hiện nay của tôi.

Chúng tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cứu người

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố về cái chết của Giang Trạch Dân, thủ phạm chính đứng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lúc đó, tôi vẫn bán tin bán nghi liệu tin đó có đúng hay không. Tôi đã chờ đợi rất lâu cái ngày mà cả thế giới đem Giang Trạch Dân ra tòa. Vài ngày sau, Trung Quốc lại trải qua đại dịch vi rút Corona. Thị trấn nhỏ của tôi nằm ở vùng núi, và bất ngờ, cả thị trấn trở nên lặng như tờ. Trên các con phố, và trong mọi khu vực không có một chuyển động nào. Nơi nơi người ta đang bàn tán rằng nhiều người đang có các biểu hiện mắc vi rút, như sốt, ho, đau khắp người, v.v.

Tôi nhận ra rằng Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh chóng. Chúng ta cần gấp rút để bắt kịp được tiến trình Chính Pháp và tận dụng tốt tất cả các cơ hội để cứu người. Trước khi đại dịch xảy ra, nhiều người thường lang thang bên ngoài, nên chúng ta phải rất cẩn trọng khi đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Bây giờ chính là thời điểm tốt để phát tài liệu và dán áp phích giảng chân tướng trên các con phố.

Trang Minh Huệ đã phát hành các mẫu áp phích giảng chân tướng và tình cờ tôi có một ít keo dán mà tôi đã cất giữ từ trước. Vậy là, chúng tôi đã chuẩn bị các áp phích có dòng chữ: “Hãy niệm chín chữ chân ngôn: Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo để bạn có thể đắc phúc báo.” Chúng tôi cũng chuẩn bị các biển ghi: “Hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó để được Bình an và An toàn.” Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập hợp cùng làm các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, và rồi một đêm nọ, chúng tôi đã ra ngoài để phát tất cả các tài liệu giảng chân tướng đó. Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi cảm giác được cả thị trấn thật tĩnh lặng. Hầu như quanh đây chẳng có một ai để phát tài liệu vì hầu hết đều ở nhà đóng chặt cửa. Ở những khu vực đông dân còn có ít người hơn. Chúng tôi đoán rằng hầu hết người ở đây đã nhiễm vi rút và đang cách ly ở nhà.

Sau khi về nhà, chúng tôi đã xác định rằng phương pháp giảng chân tướng của chúng tôi rất chậm và không hiệu quả lắm. Một số người vẫn ngại nhận các tài liệu giảng chân tướng và đọc chúng. Thay vào đó, chúng tôi quyết định dán các áp phích giảng chân tướng trong các khu dân cư, bởi những nơi đó dân cư đông hơn và nhiều khả năng họ sẽ đọc được các áp phích đó. Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để người ta thấy được chín chữ chân ngôn cứu mạng và cơ hội để thoái ĐCSTQ ngay khi họ bước ra khỏi nhà. Các áp phích liệt kê các tội ác của Giang Trạch Dân cũng nhanh chóng được dán lên.

Tôi đã chở một học viên trên chiếc xe đạp điện của mình đến các tòa chung cư. Các áp phích đã được dán trong thang máy và tại các lối vào. Trong thời kỳ đặc biệt này, vì sợ mắc vi rút, người ta ít xé các áp phích hay các sticker xuống hơn và thường không can thiệp vào công việc của người khác.

Trong cả quá trình này, tôi chở một học viên trên xe điện của mình và chúng tôi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Dường như chúng tôi đang ngao du trong một vương quốc không có bất kỳ hạn chế hay can nhiễu nào. Chúng tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đang ở bên cạnh chúng tôi, dõi theo chúng tôi và gia trì cho chúng tôi. Các vị Thần trên bầu trời mở to mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Trong tâm mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sung sướng, và thiêng liêng. Không từ nào có thể diễn tả được cảm giác dễ chịu trong tâm tôi lúc đó.

Loại bỏ sợ hãi và tiến bước bằng chính niệm

Sau một tuần, đồng tu và tôi đã hoàn thành gần một nửa các chung cư trong thị trấn của chúng tôi. Tuy nhiên, cô ấy bắt đầu gặp phải một số can nhiễu. Cô ấy biểu hiện một số triệu chứng của vi rút như tiêu chảy và sốt. Tôi cảm thấy rất bối rối, bởi học viên này tu luyện rất tinh tấn. Tại sao lại xảy ra điều này nhỉ? Tôi cũng bắt đầu thấy có chút sợ hãi.

Về đến nhà tôi đã nghĩ về vấn đề này. Tại sao lại xảy ra điều như vậy? Tôi cần phải làm gì? Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ mọi sinh mệnh tà ác đang can nhiễu nỗ lực cứu người của chúng tôi, đồng thời cũng hướng nội để xem mình có những chấp trước nào. Sau đó tôi ngộ ra rằng chúng tôi đã làm các việc giảng chân tướng thật sự trôi chảy và tôi đã hoan hỉ về điều đó. Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu các nhiệm vụ đó đã được thực hiện bằng chính niệm mạnh mẽ hay không. Tôi nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã để tâm vào thực hiện nhiệm vụ hơn là vào học Pháp và tu luyện. Đồng thời, cựu thế lực đã dùng biểu hiện “bệnh” của đồng tu để khảo nghiệm tôi có còn tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp hay không. Sau khi ngộ ra điều đó, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Không đời nào! Tôi muốn có chính niệm chính hành.

Tôi sắp xếp lại các cảm xúc của mình, và chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Mình có Sư phụ và Đại Pháp vậy mình còn sợ điều gì?! Chúng ta không thể cứ chờ đợi dựa dẫm vào những người khác khi đến lúc phải cứu chúng sinh. Dù có phải làm việc đó một mình, thì tôi cũng không thể tuột mất cơ cơ hội lớn để cứu người này. Không thể bỏ lỡ những cơ hội này vì chúng có thể sẽ không bao giờ đến nữa.

Vì trong những ngày này cũng không có ai ra ngoài, nên tôi học Pháp vào buổi sáng và đi dán áp phích vào buổi chiều sau khi phát chính niệm. Vào cuối buổi chiều, tôi lại học Pháp, và đi ra ngoài dán áp phích sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều. Thời gian của tôi mỗi ngày đều đặn như vậy đến nỗi tôi thường cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Vì làm việc một mình trong thời gian này, tôi cảm thấy rất rõ rằng mỗi giây phút và mỗi suy nghĩ và ý niệm đều là một khảo nghiệm. Thỉnh thoảng sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy nhịp tim tôi rất nhanh. Khi điều đó xuất hiện tôi ngay lập tức phát chính niệm để thoát khỏi can nhiễu. Khi những niệm đầu xấu hay tiêu cực xuất hiện, tôi lập tức chính lại chúng.

Mọi thứ đều do Sư phụ an bài

Trước đây tôi cảm thấy buồn ngủ khi phát chính niệm lúc nửa đêm, nhưng giờ tôi có thể làm được tốt hơn nhiều. Trước đây tôi cũng gặp khó khăn để dậy vào buổi sáng. Tôi thường không thể dậy trước 5 giờ sáng và sẽ ngồi đả tọa trước. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi bị mất tập trung. Hiện nay, để giảng chân tướng trong thời gian đại dịch, tôi có thể dậy lúc 4 giờ sáng và không thấy buồn ngủ. Đôi chân của tôi cũng không còn cảm thấy nặng nề khi đi bộ nữa. Trước đây tôi không thể thanh tỉnh khi phát chính niệm và chân thì đau, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy niệm đầu của mình rất mạnh mẽ và thấy rất thoải mái khi ngồi song bàn. Tâm trí tôi thì thanh tỉnh. Tôi biết rằng đó là vì Sư phụ đã nhìn thấy tôi có tâm cứu người nên Ngài đã giúp tôi loại bỏ được nhiều thứ bất hảo.

Hiện nay mọi người đang dần dần ra phố, và các áp phích giảng chân tướng đã được dán ở hầu hết các quận nhỏ trong thị trấn của chúng tôi. Đây thực sự là sự an bài của Sư phụ. Tôi cảm thấy rằng mỗi cơ hội sẽ không bao giờ quay lại một khi chúng ta bỏ lỡ nó. Khi chúng ta tu bản thân mình theo Pháp và làm ba việc, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ một cách hoàn hảo cho chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

“Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Chỉ cần chúng ta có tâm làm tốt ba việc, Sư phụ thực sự sẽ cấp cho chúng ta cơ hội và sẽ an bài tốt mọi việc cho chúng ta. Sư phụ làm mọi điều để giúp các để tử của Ngài đạt đến viên mãn.

Càng gần tới cuối cùng, chúng ta càng cần tu luyện tinh tấn

Trang web của thời báo Đại Kỷ Nguyên đã phát hành một báo cáo đặc biệt vào ngày 23 tháng Mười hai năm 2022, có tiêu đề “Bùng phát đại dịch ở Trung Quốc: Sư phụ Lý Hồng Chí: ‘Đại dịch đang thanh trừ các thành viên của tà Đảng’” Khi nhìn thấy báo cáo đặc biệt này, tôi cảm thấy đó là một thông báo rất đột xuất. Bản báo cáo đã trích dẫn một vài đoạn Pháp của Sư phụ cũng như áp phích, “Tránh được Đại dịch và Kiếp nạn bằng cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó” do Minghui.org xuất bản. Đồng thời, các bài này cũng đã nêu rõ, “Người ta phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó thì mới được bình an, an toàn và sống sót qua tai họa này. Đồng thời, người ta cũng cần thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có được sự bảo hộ của Thần. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ truyền rộng diệu pháp này.”

Thể ngộ trước đây của tôi là Pháp của Sư phụ không thể được phân phát như là các tài liệu giảng chân tướng, nhưng hiện nay ngay cả các áp phích giảng chân tướng đã được in có Pháp của Sư phụ rồi. Việc này ám chỉ điều gì? Trước đây, chúng ta chỉ cần bảo người ta, “Hãy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với sự thành tâm và kính ngưỡng thì bạn sẽ được đắc cứu.” Hiện nay, vì chúng ta đã bước vào giai đoạn cuối cùng, yêu cầu chính là chúng sinh không chỉ cần niệm chín chữ chân ngôn, mà họ còn cần thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó thì họ mới có thể bình an sống sót trong kiếp nạn này. Điều đó có nghĩa là yêu cầu đối với chúng ta trong việc giảng chân tướng và việc hiểu chân tướng của chúng sinh đã trở nên cao hơn. Chúng ta không thể giải đãi dù chỉ là một chút.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/454456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206156.html

Đăng ngày 06-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share