Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 83 tuổi. Sư phụ đã tịnh hoá cơ thể cho tôi vào tháng 12 năm 2022. Khối u lớn trên ngực tôi kéo dài gần 10 năm đã biến mất!

Năm 2013, tôi cảm nhận có một luồng nhiệt ấm chảy xuống ngực phải, nhưng hoá ra đó là máu! Từ đó trở đi, bên ngực phải thỉnh thoảng lại chảy máu. Dần dần nó hình thành một khối u cứng nhưng không đau. Tôi tự hỏi nó là gì đây nhưng đồng thời nghĩ vì tôi là người tu luyện, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng, nên tôi cũng không đặc biệt chú ý đến nó. Suốt chín năm qua, tôi không ngừng tự hỏi tại sao khối u cứ ngày càng to ra. Đặc biệt là hai năm vừa qua, tôi phải mua thêm quần áo cỡ lớn để mặc.

Tôi chăm chỉ thực hiện trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Tôi thành lập một nhóm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Mặc dù trình độ học vấn không cao nhưng với sự gia trì của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp), tôi đã có thể chép đĩa DVD, tải và in các tài liệu Minh Huệ, chẳng hạn như lịch và tờ rơi chân tướng.

Tôi cứ nghĩ tinh tấn nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sẽ giúp tiêu trừ khổ nạn khối u ngực này. Nhưng thời gian dần trôi, tình trạng của tôi chẳng hề tiến triển. Tôi cầu xin Sư phụ điểm hoá để tôi tìm điểm thiếu sót, phải chăng đó là nghiệp lực của tôi? Nếu đó là những gì tôi mắc nợ thì tôi sẽ hoàn trả. Đồng thời, tôi tiếp tục làm tốt ba việc cần làm.

Gần đây, một đồng tu đến nhà tôi, dường như việc này được Sư phụ an bài để giúp tôi đề cao tâm tính. Cô ấy không ngừng nói những điều khó nghe khiến tôi khó chịu. Tôi nổi giận. Cô ấy muốn đến nhóm học Pháp của tôi bất kể tôi có đồng ý hay không. Tôi muốn cô ấy rời đi nên nói thẳng nhóm chúng tôi đã có nhiều người rồi. Tôi không muốn cô ấy có mặt ở đây.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta phần lớn là trong khi xung đột tâm tính giữa người với người mà chuyển hoá nghiệp lực; thông thường nó thể hiện tại đây.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết bản thân có vấn đề trong tu luyện. Người học viên này và tôi có ác cảm với nhau và chúng tôi không thể vượt qua trong một thời gian dài. Bởi tôi có sơ hở trong tu luyện, Sư phụ đã an bài cô ấy đến giúp tôi. Khi tôi không ngừng hướng nội và quy chính bản thân, cuối cùng tôi đã buông bỏ tâm oán hận và cảm thấy đỡ hơn trước.

Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 2022, sau khi tôi luyện xong bài tĩnh công thiền định thì nhìn thấy hai chân bị ướt và nhớp nháp. Tôi bật đèn và tá hoả khi thấy máu dính bê bết khắp người, và máu vẫn tiếp tục chảy lượng lớn từ phía ngực phải của tôi. Tôi nhanh chóng lấy đồ đựng máu và nó nhanh chóng chứa đầy máu. Máu chảy đầy cả một và một nửa bồn rửa mặt rồi cuối cùng dừng lại. Sau đó, khối u ngực của tôi đã biến mất!

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Tu luyện là nghiêm túc và tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/26/457121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/16/207688.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share