Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2023]

Viêm cơ tim là tình trạng tổn thương cục bộ hoặc lan tỏa ở thành cơ tim (các tế bào tim), chủ yếu do tác nhân nhiễm trùng. Bệnh nhân thường có các triệu chứng như đau ngực, tức ngực, khó thở, đánh trống ngực, và ngất xỉu. Các biến chứng bao gồm rối loạn nhịp tim nghiêm trọng (nhịp tim không đều), suy tim cho đến đột tử.

Trong vài năm xuất hiện đại dịch gần đây, một số người nhiễm COVID cũng mắc phải bệnh viêm cơ tim, đặc biệt là những người trẻ tuổi và trung niên.

Nhiều bệnh nhân viêm cơ tim mặc dù đã được bệnh viện chữa trị nhưng bệnh vẫn không khỏi, một số đã hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Dưới đây là một số câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần 1)

Bệnh nhân viêm cơ tim sắp chết được cứu sống

Tôi sống ở Thượng Hải. Tháng 3 năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lúc tôi gần 40 tuổi. Trước đó, tôi mắc rất nhiều bệnh. Tôi bị viêm cơ tim do virus, thiếu oxy trầm trọng (lượng oxy trong các mô cơ thể thấp), và thiếu máu. Mẹ và chị chăm sóc tôi hàng ngày, tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu hai lần. Do bị mất ngủ trầm trọng, tôi chỉ có thể ngủ được mỗi đêm 2-3 tiếng đồng hồ mặc dù đã uống thuốc ngủ. Tệ nhất là tôi còn mắc bệnh dạ dày và nhiễm trùng vùng chậu mãn tính phải truyền tĩnh mạch (IV) thường xuyên. Tôi như người sống dở chết dở, không biết khi nào cuộc đời đau khổ này sẽ chấm dứt.

Có một cửa tiệm ở tầng một trong khu chung cư chúng tôi. Thấy tôi mắc bệnh nặng như vậy, cả người gầy guộc xanh xao, người chủ tiệm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.

Cô ấy kể cho tôi một vài câu chuyện về những người đã hồi phục sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có một giáo viên cấp hai được chăm sóc toàn diện sau khi bị đột quỵ, và một người trẻ tuổi khác phải ở nhà suốt ngày vì mắc bệnh tim nặng.

Lúc đầu tôi còn hoài nghi nhưng sự thiện lương của cô ấy đã khiến tôi cảm động, và tôi quyết định thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến điểm luyện công của họ và học các bài công pháp. Tối hôm đó, tôi thấy rất buồn ngủ và lần đầu tiên tôi đã có một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài. Kể từ đó, tôi không còn dùng đến thuốc ngủ nữa.

Vài ngày sau, tôi mua sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù trình độ học vấn có hạn và tôi không biết một số chữ, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng đọc càng nhiều càng tốt. Tôi thực sự ấn tượng với những Pháp lý được giảng trong sách về cách trở thành một người tốt.

Sau khoảng một tháng, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, sinh lực dồi dào và các triệu chứng của bệnh viêm cơ tim đã biến mất! Kể từ đó, tôi không đến bệnh viện hoặc uống thuốc nữa. Cảm giác vô bệnh thật tuyệt vời!

Sư phụ đã cứu tôi từ bờ vực cửa tử, và chính Đại Pháp đã đưa tôi quay trở lại cuộc sống, đồng thời cho phép bạn bè, người thân, hàng xóm chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, bệnh viêm cơ tim được chữa lành

Bạn tôi tên Trương Kiến, năm nay 68 tuổi, đã nghỉ hưu. Cách đây vài năm, ông ấy mắc bệnh viêm cơ tim, và sau này mắc thêm bệnh đột quỵ. Ngoài các triệu chứng của bệnh viêm cơ tim như đánh trống ngực, mệt mỏi và khó thở, ông ấy còn bị xệ mặt và một nửa cơ thể bị tê liệt, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và ăn uống.

Hai căn bệnh gây ra cái vòng luẩn quẩn. Đột quỵ làm giới hạn khả năng cử động của ông khiến ông trở nên nóng nảy. Khi mất bình tĩnh, ông ấy bị nhịp tim nhanh, khiến các triệu chứng của bệnh viêm cơ tim càng nặng hơn.

Để tìm cách chữa bệnh, ông Trương đã đến khám tại các bệnh viện hàng đầu về tim mạch và não bộ ở Bắc Kinh. Ông cũng tìm kiếm các phương thuốc dân gian nhưng tất cả đều vô hiệu. Ông cảm thấy bất lực và không còn hy vọng.

Sau khi nghe nói về tình huống của ông, tôi hối thúc ông thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vì điều này sẽ giúp ích cho ông. Ông bắt đầu niệm đi niệm lại chín chữ chân ngôn, và đã có sự cải biến rõ rệt qua từng ngày. Cuối cùng, ông ấy đã hoàn toàn bình phục.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi từ bờ vực cửa tử

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hồ Bắc. Năm 1994, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim do virus. Tôi bị đau ngực, đánh trống ngực, khó thở và cả người sưng phù. Cơn đau ngực rất dữ dội, mỗi khi nó xuất hiện, tôi đau khôn thấu đến mức lăn lộn khắp giường và xé rách tấm chăn. Tôi không nhìn thấy hy vọng gì ở cuộc sống nữa.

Mùa hè năm 1996, tôi chợt nhớ ra chồng tôi đã nhiều lần khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói môn tu luyện này giúp mọi người chữa bệnh khoẻ người. Bởi cuộc đời tôi sắp sửa kết thúc, tôi cảm thấy mình cũng nên thử. Tôi nói với chồng rằng tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui mừng và nói: “Tốt quá, vậy thì chúng ta bắt đầu ngay nhé“.

Tôi bắt đầu đọc các bài giảng Pháp và học các bài công pháp. Dần dần các triệu chứng của bệnh viêm cơ tim do virus đã biến mất và cơ thể tôi phục hồi sinh lực. Sau này tôi bắt đầu mở một cơ sở kinh doanh nhỏ để kiếm sống. Tôi đã không mắc bệnh kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Khỏi bệnh viêm cơ tim trong ngày bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tôn Phượng Cầm, 70 tuổi, nguyên kế toán của nhà máy sản xuất máy dệt ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà là vị khách thường xuyên của bệnh viện. Bệnh viêm cơ tim nặng khiến bà bị tim đập nhanh và dễ cáu gắt, thường mắc cảm mạo vào mùa đông, không thể làm những việc nhà đơn giản và còn đau nhức khắp người.

Sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1995, cơ thể bà đã hồi phục sức khoẻ cùng ngày khi bà học các bài công pháp. Bà có thể chạy xe đạp đi xem băng giảng Pháp cách xa tận 6 dặm (9,6 km). Nếu mọi người không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin nổi sự hồi phục nhanh chóng của bà.

Bệnh viêm cơ tim nặng biến mất sau khi tham dự khoá giảng Pháp của Sư phụ

Bà Lý Minh Phương, công nhân nhà máy dệt may ở tỉnh Hà Bắc, mắc bệnh viêm cơ tim nặng vào năm 1992, lúc bà 21 tuổi. Mặc dù gia đình bà chật vật kiếm sống nhưng họ vẫn tiết kiệm tiền để đưa bà đến bệnh viện chữa trị hết lần này đến lần khác, nhưng sức khỏe của bà vẫn không cải thiện.

Bác sỹ nói chỉ có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng nhưng không thể chữa khỏi; ngay cả sau này khi bà kết hôn, bà có thể không có con. Bà đã mất việc làm vì mắc bệnh nặng. Gia đình bà rất tuyệt vọng và đau khổ.

Một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà và bảo bà rằng tu luyện công pháp này sẽ giúp chữa bệnh khoẻ người. Bà đồng ý thử tập. Tình cờ lúc đó Sư phụ Lý Hồng Chí đang tổ chức khóa giảng Pháp tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Mặc dù bỏ lỡ ba ngày đầu tiên của khóa giảng Pháp, bà đã đến tham dự sáu ngày học còn lại. Lúc bà quay về nhà, bà như trở thành một con người mới, thân thể vô bệnh.

Bà kết hôn và sinh con gái vào năm 1997. Người nhà đã chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp và tất cả họ đều vô cùng cảm ân Đại Pháp.

Bệnh viêm cơ tim biến mất sau khi xem qua sách của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi năm nay 69 tuổi, là công nhân lâm trường đã nghỉ hưu. Lúc ở độ tuổi 40, tôi mắc đủ thứ bệnh, bao gồm viêm cơ tim, phồng đĩa đệm ở lưng, và viêm khớp dạng thấp.

Bệnh viêm cơ tim hành hạ tôi nhiều nhất. Tim tôi đập nhanh như thể sắp sửa văng ra ngoài. Đôi khi tôi đang ngủ, tim đập nhanh khiến tôi phải giật mình thức giấc.

Sau đó tôi thấy một nhóm người đang luyện các bài tập khí công. Vì tôi không quan tâm lắm nên đã không đến hỏi. Một hôm tôi nhìn thấy một số vị đang tọa thiền. Tôi hỏi họ đang làm gì vậy. Một giáo viên dạy toán đã nghỉ hưu bảo tôi rằng họ đang tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đưa cho tôi sách Chuyển Pháp Luân. Tôi mở ra xem và nhìn thấy đề mục “Chân chính đưa con người lên cao tầng”.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chạy từ đỉnh đầu và thông thấu toàn thân. Tôi sửng sốt và có một suy nghĩ chắc chắn rằng: “Bệnh của mình đã khỏi rồi!”

Tôi buộc miệng hỏi: “Vì sao sách của các vị có thể chữa được bệnh vậy?” Người giáo viên đã nghỉ hưu mỉm cười, nói: “Anh đúng là có duyên với Đại Pháp. Hôm nay anh hãy về đọc sách trước, rồi sáng mai đến đây luyện công với tôi nhé“.

Sau đó tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không chỉ đã từ bỏ thói hư tật xấu là hút thuốc và đánh bạc, mà cả tính cách nóng nảy trước kia cũng không còn và tôi hoà hợp với hàng xóm xung quanh. Khi vợ tôi nhìn thấy những sự cải biến của tôi, cô ấy cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/456122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/11/207286.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share