Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2023] Lúc còn nhỏ tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ, cả cha mẹ tôi đều là học viên. Thỉnh thoảng tôi học Pháp cùng người lớn, nhưng không dụng tâm tu luyện tâm tính.

Sau này lớn lên, tôi vào đại học rồi tìm việc ở những nơi khác. Thuận theo thời gian, tôi ngày càng buông lơi trong tu luyện và việc luyện công đã trở thành chuyện hiếm hoi với tôi. Tuy nhiên là dù ở đâu, tôi cũng luôn mang bên mình sách Chuyển Pháp Luân và nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Trạng thái tu luyện này kéo dài trong vài năm và tôi thậm chí không biết mình có còn được xem là học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa hay không.

Một hôm tại nơi làm việc, tôi bị sốt kéo dài. Tôi nhận ra đây là tiêu nghiệp và nó không nguy hiểm đến tính mạng, tôi chỉ cần cố gắng nhẫn chịu. Hơn nữa, tôi chưa từng uống thuốc kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ–Tôi sẽ có thể vượt qua.

Một tuần sau, tình trạng của tôi bắt đầu tệ hơn. Đầu tôi choáng váng nên tôi đi nghỉ sau khi tan sở–tôi còn không đủ sức để ăn cơm tối. Đến 8 giờ tối, hai hàm răng của tôi va vào nhau lập cập, tôi phải ráng sức giữ ấm cơ thể. Tôi nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ, tuy vậy cơn sốt vẫn không hạ. Đến 10 giờ tối, cơ thể tôi nóng như thiêu như đốt, xương thịt co giật vì đau nhức kèm theo hiện tượng khó thở.

Mắt của tôi bắt đầu bị mờ đi. Đến lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Thế nhưng càng lo sợ thì tim tôi đập càng mạnh. Tôi không thở được và cứ hổn hển mãi. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể hít thở không khí được. Tôi nghe tiếng thở của mình khò khè, như có thứ gì chặn ngay ở mũi và miệng. Toàn thân tôi tê dại, cái cảm giác tim sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào bao phủ tâm trí tôi. Nước mắt tôi chảy giàn giụa và đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cái chết đang rất cận kề…

Lúc đó tôi muốn gọi điện cho mẹ nhưng ngay lúc sắp sửa bấm máy thì tôi dừng lại bởi tôi nghĩ mẹ tôi mà biết thì chắc chắn sẽ hoảng sợ! Tôi đang sống xa nhà và lúc đó đã là nửa đêm. Mẹ tôi cũng không thể làm gì giúp tôi và ngay cả khi mẹ có thể đến được chỗ ở của tôi!

Sau đó, tôi nghĩ đến Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, con muốn luyện công!” Trong tâm tôi cứ lặp đi lặp lại nguyện vọng này. Khó khăn lắm tôi mới bước ra được khỏi giường, nhưng hai đầu gối quá yếu nên tôi ngã khuỵu xuống. Tôi cố gắng hít thở, đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, tôi cứ đứng lên rồi ngồi xuống vài lần mới luyện xong bài công pháp thứ nhất.

Sau đó, nhạc luyện công bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang pháp“ vang lên. Tôi nghĩ, liệu mình có thể làm được không? Nghe khẩu quyết của Sư phụ, tôi đưa hai cánh tay lên. Lúc đó, tôi quá yếu nên đứng thẳng không nổi, lưng gập xuống gần 90 độ, đầu trúc xuống đất. Toàn thân tôi run rẩy và lắc lư trong 15 phút đầu tiên. Đến động tác “Đầu đỉnh đão luân”, tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng nhấc hai cánh tay lên. Trong vòng khoảng một phút, một luồng nhiệt mạnh mẽ tuôn từ đỉnh đầu xuống thông thấu toàn thân. Tôi đổ mồ hôi, cơn sốt đã hạ. Tôi hít thở không khí trong lành và mắt của tôi đã nhìn được rõ ràng, cơ thể tôi cũng không còn đau nhức nữa. Tôi đứng thẳng, luyện hết bài công pháp thứ hai mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Đến lúc luyện xong, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi cứ khóc mãi không thôi trong lúc đi tắm, lúc giặt quần áo và khóc đến khi rạng sáng. Đó là những giọt nước mắt tràn đầy lòng cảm ân đối với Sư phụ! Sư phụ đã cứu mạng tôi và cho tôi biết rằng tôi vẫn còn là đệ tử của Ngài. Với sự khích lệ của Sư phụ, tôi đã tự tin quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó cũng là những giọt nước mắt hổ thẹn, vì tôi cảm thấy tội lỗi khi được nhận quá nhiều sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ.

Trong một quãng thời gian dài, thỉnh thoảng tôi lại rơi lệ, thậm chí có khi đang đi trên đường. Đó là vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ và cảm thấy được bao phủ trong sự từ bi của Sư phụ.

Đệ tử chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/9/456118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207489.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share