Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2023] Tôi hiện nay đã 59 tuổi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, căn bệnh mất ngủ vốn hành hạ tôi suốt hơn 20 năm đã biến mất cùng với rất nhiều vấn đề sức khỏe khác. Cuộc đời tôi đã được tái sinh. Cảm giác như một giấc mơ vậy, nhưng nó chính là hiện thực.

Tối hôm nọ, sau một ngày làm việc và hoàn thành hết việc nhà, tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi chóng mặt, đau lưng, chỉ muốn lên giường đi ngủ mà thôi. Tôi đã không ngủ được suốt 3 đến 4 ngày. Mỗi khi tình trạng này xảy ra, tôi lại phải uống hàng loạt thuốc an thần để có thể ngủ được.

Đêm hôm đó, tôi đã không uống thuốc an thần. Tôi nhớ lại các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mà chồng tôi đã dạy tôi trước đó không lâu. Trước đó, anh ấy đã được tặng một tờ rơi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc xong, chồng tôi muốn biết thêm về pháp môn này. Anh ấy đã tải xuống toàn bộ các video bài giảng của Sư phụ Lý và băng hình của 5 bài công pháp. Anh ấy học 4 bài công pháp đầu tiên và đã dạy chúng cho tôi.

Chúng tôi cũng đã xem chuỗi bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tôi nhận ra đây không phải một môn khí công bình thường vì nó yêu cầu tiêu chuẩn tâm tính cao đối với người theo học. Tôi đã quyết định học pháp môn này.

Mặc dù đêm hôm đó tôi rất mệt, tôi đã quyết định luyện 4 bài công pháp đầu tiên. Thân thể tôi ngay lập tức thư giãn, tôi không còn chóng mặt và đau lưng nữa. Tôi nằm xuống và sớm ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất ngon, hôm sau thức dậy cảm thấy như được tẩy tịnh vậy!

Trong quá khứ, thậm chí khi uống thuốc an thần rồi, tôi vẫn phải lăn lộn trên giường trong vòng 2 tiếng trước khi có thể chợp mắt được một chút. Tôi vô cùng vui mừng, nhưng cũng rất tiếc rằng: tại sao mình không học Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn?

Trước khi Đại Pháp tái sinh cuộc đời tôi, tôi đã phải vật lộn với căn bệnh mất ngủ trầm trọng này hơn 20 năm kể từ khi còn trong độ tuổi 20. Ở chỗ nào thân thể tôi cũng không thoải mái. Chóng mặt, đau đầu, và kiệt sức là chuyện thường tình. Nếu tôi mà không ngủ được trong vài ngày, tôi sẽ bị đau lưng, đau mắt, và mờ thị lực.

Tôi đã sợ chết khiếp khi bị đau mắt lần đầu tiên. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra khó và phải học trong một thời gian dài. Nhưng mắt tôi lại đau đớn và thị lực mờ đi ngay cả khi tôi chưa đến 30 tuổi! Bác sỹ nói rằng nguyên nhân có thể là do tôi học trong một thời gian dài.

Có vẻ như tôi càng đọc và sử dụng não nhiều hơn thì bệnh mất ngủ càng trầm trọng hơn. Đó là một vòng tuần hoàn khắc nghiệt. Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi đã bắt đầu uống thuốc an thần nhiều hơn. Sau một giấc ngủ ngắn, mắt tôi lại tạm thời dịu đi một chút.

Căn bệnh mất ngủ của tôi bắt đầu từ khi tôi phải túc trực ở bệnh viện với vai trò một bác sỹ nội trú, khi ấy tôi đang trong độ tuổi 20. Y học phương Tây cho rằng đó là chứng rối loạn hệ thần kinh tự chủ. Tôi đã thử mọi phương thuốc chữa trị nhưng vô hiệu. Bệnh mất ngủ không những kéo dài mà còn xuất hiện thêm nhiều triệu chứng khác như: rối loạn nhịp tim, triệu chứng tiền mãn kinh trầm trọng, nóng bừng, đổ mồ hôi và cáu kỉnh.

Ngoài cơn đau trong thân thể ra, mối quan hệ giữa tôi và chồng đã trở nên càng ngày càng ngột ngạt. Anh ấy nóng tính và không giúp đỡ tôi làm việc nhà mà còn muốn tôi ưu tiên việc đó trên cả công việc của tôi. Tôi đã oán hận và đối xử lạnh lùng với anh. Sau một trận cãi cọ, tôi sẽ ngó lơ anh ấy trong vài tháng.

Để con cái có cả cha mẹ, và để cha mẹ chồng cũng như cha mẹ tôi không phải chịu đựng khi đã già, nên tôi đã bỏ ra công sức tối thiểu nhất duy trì gia đình này.

May mắn thay, chúng tôi đã gặp được Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu rỗi không những cuộc đời tôi, mà còn là gia đình tôi nữa. Tôi chân thành cảm ơn các học viên, những người đã không màng đến tính mạng để lan truyền sự thật về Đại Pháp!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/31/456182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207331.html

Đăng ngày 26-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share