Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Cụ bà Phương là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã 103 tuổi. Niềm tin kiên định của bà ấy với Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà hồi phục khỏi chấn thương và bệnh tật rất nhiều lần mà không cần chăm sóc y tế. Bà cụ rất khỏe mạnh, thường xuyên khiến cho những ai nhìn thấy đều kinh ngạc bởi sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người.

Trong làn sóng dịch bệnh COVID gần đây nhất tại Trung Quốc, bà ấy vẫn không bị lây nhiễm dù cho xung quanh có nhiều ca dương tính. Bà ấy là người tử tế và lạc quan. Câu chuyện của bà ấy đã giúp vạch trần những lời dối trá đầy tính bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Đại Pháp.

Cụ bà sống một mình. Hai con trai của bà sống trong cùng một thành phố. Người con trai cả hàng ngày nấu cho bà rất nhiều món ăn, còn người con trai út chăm lo hết mọi nhu cầu khác của bà. Anh ấy nói: “Mẹ tôi đã chịu đựng quá nhiều từ khi còn trẻ. Bây giờ, mẹ đã lớn tuổi và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì mẹ muốn.”

Bị gãy chân khi đã ngoài 80 tuổi nhưng chấn thương tự lành

Khi bà Phương ngoài 80 tuổi thì bị gãy xương đùi. Bệnh viện từ chối cho bà nhập viện vì lý do tuổi tác đã cao. Bà ấy tiếp tục học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công như thường lệ. Con gái bà cụ cũng là một học viên. Cô ấy cùng với bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sau đó ít lâu, cái chân gãy của bà đã tự lành trở lại.

Bệnh tật đều biến mất

Một lần nọ, bà ấy bị bệnh zona, dù đau đớn khôn thấu nhưng bà ấy vẫn tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên sau một thời gian ngắn thì bệnh zona đã biến mất.

Bà Phương bị bệnh vào năm 2018 và không thể ăn trong hơn một tuần. Bà đã quyết định ở trong phòng và không làm gì khác ngoài học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và luyện công. Khi rời khỏi phòng vào một tuần sau đó, bà ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh với một sắc mặt hồng hào.

Bình an vô sự sau một cú ngã

Năm 2022, một hôm nọ, bà Phương bị ngã nhưng xung quanh lúc đó không có ai giúp đỡ. Bà ấy chật vật một hồi lâu nhưng không đứng dậy nổi, nên đã bò vào nhà tắm trong khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, bà ấy vịn vào bồn cầu và tự dựng bản thân đứng dậy mà không gặp vấn đề gì.

Tháng 5 năm 2022, tôi đến thăm bà ấy và được cho biết rằng thiên mục của bà đã khai mở. “Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Rất nhiều người đến và đi mà không nói một lời nào.” Bà ấy nói rằng không kể cho hai con trai của mình biết, bởi vì họ không phải học viên và có thể không hiểu được những điều kỳ diệu này. Bà ấy chỉ kể cho con gái bà và tôi về những điều bà ấy đã nhìn thấy trong các không gian khác.

Có thể ăn trở lại sau một giấc mơ

Đầu năm 2022, bà Phương lại bị bệnh một đợt giống như vào năm 2018 đã kể ở trên. Các con trai bà ấy ban đầu không kể với con gái bà về nó. Con gái bà ấy lại sống ở một tỉnh thành khác. Nhưng sau nhiều tháng mà bệnh tình của bà vẫn tiếp diễn thì họ đã thúc giục con gái bà đến thăm mẹ.

Khi con gái bà đến thăm vào tháng 10 năm 2022, cô ấy biết được mẹ mình đã gặp khó khăn trong việc ăn uống trong vòng nhiều tháng. Lưỡi bà ấy đã ngả sang màu đen, sức khỏe cũng sụt giảm nghiêm trọng. Con gái bà ấy tin rằng mẹ mình sẽ ổn bởi vì Sư phụ sẽ chăm sóc cho bà. Cô ấy khuyến khích bà ăn uống trở lại để có năng lượng và khỏe mạnh hơn.

Sau khi chợp mắt một lúc, bà Phương đã mơ thấy một ông cụ với chòm râu bạc phơ nói rằng bà ấy nên ăn uống. Sau khi tỉnh dậy, bà ấy nhận ra đây là sự điểm hóa của Sư phụ. Bà nhanh chóng trở dậy và tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Con gái đã cùng với bà xem những video bài giảng của Sư phụ và luyện công. Tình trạng của bà nhanh chóng cải thiện, cân nặng đạt mức bình thường, hai má hồng hào trở lại. Các con trai bà ấy lại một lần nữa được chứng kiến hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/457022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/24/207447.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share