Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2022] Tháng 8 năm 2019, chị gái Jingyu của tôi đã đến bệnh viện để trị ho và cảm cúm, nhưng sau đó các triệu chứng vẫn kéo dài trong 2 tháng tiếp theo khiến chị ấy phải đến bệnh viện một lần nữa. Khi có kết quả chụp X-quang phổi, chị ấy nhờ chị cả của chúng tôi là Aimei lấy giúp một bản sao. Vừa nhìn thấy hình chụp X-quang thì Aimei đã nhận ra ngay trong phổi của Jingyu có một khối u ác tính. Chị ấy liền gọi ngay cho tôi để báo tin trong tâm trạng bàng hoàng không thể tin được. Tôi nghe xong cũng rất sốc, chỉ biết cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) từ bi cứu lấy chị gái tôi.

Vì không dám nói sự thật cho Jingyu nên Aimei đã nhờ chồng Jingyu cùng đến bệnh viện với chị ấy. Khi nghe bác sỹ đề xuất rằng chị gái tôi nên nhập viện để điều trị khối u, chị ấy mới bắt đầu hiểu được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Tối hôm đó, khi chúng tôi tập trung lại ở nhà chị cả, tôi có thể thấy Jingyu đã gần như suy sụp hoàn toàn. Sau khi cảnh báo bản thân mình phải loại bỏ chấp trước về tình thân quyến, tôi đến bên chị gái mình và nói: “Chị đừng lo sợ gì cả. Không có khó khăn nào mà không thể vượt qua được.”

Trước đây, tôi đã cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho vợ chồng chị ấy. Anh rể tôi là một cảnh sát, nên không những đã từ chối lắng nghe tôi nói mà còn đuổi tôi ra khỏi nhà họ. Lúc đó chị gái tôi cũng không sẵn lòng lắng nghe tôi. “Mỗi khi em nói đến Pháp Luân Đại Pháp là chị lại run rẩy không kiểm soát được! Gia đình chúng ta đã chịu đựng nhiều thống khổ và lo lắng mỗi khi em bị bắt cóc [một cách phi pháp bởi chính quyền] và bị tra tấn. Nghĩ lại mà chị vẫn thấy run sợ. Vợ chồng chị không muốn nghe đâu, nên làm ơn đừng nói về mấy thứ này nữa.”

Lần này tôi dự định tiếp cận một cách thận trọng và không vội giảng chân tướng cho chị gái mình ngay. Thay vào đó, tôi đến thăm chị ấy hàng ngày ở bệnh viện. Các phương thuốc y học hiện đại rõ ràng không thể chữa lành bệnh cho Jingyu. Thấy chị gái mình đau đớn và tuyệt vọng, tôi càng không thể im lặng được nữa. Tôi dẹp sang một bên nỗi sợ bị tổn thương và lòng kiêu ngạo ích kỷ của bản thân và nhắc nhở mình về tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh. Sau đó tôi mới tiếp cận chị gái mình thêm một lần nữa. “Chị à, chị từng chứng kiến thân thể em tồi tệ như thế nào sau khi lần đầu tiên được ra tù, vậy mà em đã hồi phục rất nhanh chóng. Chị đừng chối bỏ sự thật nữa. Bây giờ chỉ có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới cứu chị được mà thôi!”

Jingyu trả lời: “Chị biết là mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Như em nói, chị chỉ có thể cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng!” Kể từ đó trở đi, tôi và chị gái cùng nhau nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Tình trạng của Jingyu bắt đầu cải thiện, tâm trạng chị ấy tươi tỉnh hơn, và việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Tôi còn tải các video từ mục “Những giây phút trong đời và Hy vọng ở cuối con đường”, trong đó những người bị bệnh ung thư phổi và nhiều bệnh nan y khác chia sẻ về sự phục hồi thần kỳ của bệnh tật sau khi tu luyện Đại Pháp. Những câu chuyện này đã thuyết phục được chị gái tôi. Chị ấy đã bày tỏ mong muốn học Pháp và luyện công cùng với tôi.

Khi Jingyu từ chối phẫu thuật và nói muốn được xuất viện, chị cả tôi đã bật khóc và hét lên với tôi: “Khí công kiểu gì thế này? Nó có lợi gì cho em chứ? Gia đình đã cắt đứt quan hệ và không để lại cho em thứ gì cả. Giờ em còn muốn hại luôn chị gái của mình sao?! Em còn đến nhà chị và phá hủy tấm cuộn giấy treo mà chị thờ cúng. Lúc em bị bắt cóc, chị đã phát điên vì lo lắng, đi khắp nơi tìm cách để giải cứu em ra. Vậy mà giờ em đối xử với chị như vậy và thậm chí còn muốn phá hủy gia đình chúng ta!”

Tôi chỉ có thể liên tục xin lỗi và giải thích với chị: “Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em đã cố gắng loại bỏ phụ thể tà ác nên mới viết vài chữ lên đó để tiêu diệt nó. Em làm như vậy vì sự an toàn của chị. Chúng ta là gia đình mà, sao em có thể hãm hại chị được?”

Jingyu cũng bắt đầu khóc: “Chị à, em sắp chết rồi. Làm ơn đừng cãi nhau nữa. Em gái dù sao cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chị tin rằng em ấy sẽ hại chúng ta hay sao?” Nghe vậy, chị Aimei bình tĩnh lại và nói: “Nếu Đại Pháp có thể trị hết bệnh cho em, chị sẽ học Pháp và luyện công với em mỗi ngày.”

Sau đó, tôi bật Cửu Bình và những video giảng chân tướng khác cho họ xem. Đêm hôm đó, chúng tôi đã cùng thức khuya để xem các video. Sau khi xem xong, Aimei quay sang tôi và nói: “Thật ra, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đến đây là để cứu người! Mọi thứ mà truyền thông của chính phủ tuyên truyền đều là giả dối! Suốt bao nhiêu năm qua chị đã hiểu sai mọi thứ nên đối xử với em bằng thái độ lạnh lùng và vô cảm như vậy. Chị thấy thật tội lỗi!”

Ngay sau khi Jingyu hoàn thành thủ tục xuất viện, anh rể của tôi đến và phát hiện vợ mình đã quyết định về nhà. Anh ấy giận dữ hét lên với tôi: “Quyết định quan trọng như vậy mà em không bàn bạc với anh trước! Sau khi hủy hoại gia đình mình, em còn muốn hủy hoại luôn gia đình anh chứ gì!” Chị gái tôi bình tĩnh nói với anh ấy: “Em là người yêu cầu được học Pháp Luân Đại Pháp. Anh đừng đổ lỗi cho em ấy. Em đã quyết định rồi, không ai thay đổi được em đâu. Đừng tức giận nữa mà hãy xem những video giảng chân tướng này đi. Trong đó có giải đáp tất cả.”

Nhìn thấy vợ quyết tâm như vậy khiến anh rể tôi trầm tĩnh lại. Anh nói: “Thế thì để anh tự xem rồi đánh giá!” Xem xong, anh rể tôi hỏi: “Đại Pháp thật sự kỳ diệu như vậy sao? Nếu mà em khỏi bệnh thì anh cũng học, không những vậy anh còn đi quảng bá về pháp môn này nữa.”

Kể từ đó, tôi cùng chị gái học Pháp và luyện công hàng ngày. Sau 10 ngày, Jingyu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ quả quyết rằng chị ấy chỉ bị viêm phổi thôi. Cả Aimei và anh rể tôi đều không thể tin nổi một sự đảo ngược ngoạn mục như vậy trong kết quả chẩn đoán. Anh ấy nói với chị tôi: “Em hãy tu luyện cho tốt nhé, đừng lo gì cả.”

Anh rể tôi đến thẳng nhà cha mẹ tôi và nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Vợ con có kết quả xét nghiệm rồi. Bệnh ung thư phổi giờ giảm nhẹ thành viêm phổi rồi!” Mẹ tôi vỡ òa trong nước mắt: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Chỉ sau hơn 10 ngày, Đại Pháp đã cứu mạng chị gái tôi. Chị cả tôi cũng bày tỏ lòng thành kính vô hạn với Đại Pháp và tuyên bố sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ đó, ba chị em chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công và xem các video giảng chân tướng. Sư phụ đã thanh lý phụ thể xung quanh chị cả tôi, nhờ vậy mà sắc mặt chị ấy đã tươi tắn hơn. Không những vậy, chị tôi vốn ở tuổi 60, còn có kinh nguyệt trở lại và được khai mở thiên mục, nên có thể nhìn thấy rất nhiều khung cảnh mỹ diệu từ các không gian khác. Bệnh thấp khớp nghiêm trọng, cao huyết áp và bệnh tim của chị cả tôi đều biến mất. Chị cả tôi giờ đây đã khỏe mạnh hoàn toàn. Chị ấy chính là phép màu thứ hai xảy ra trong gia đình chúng tôi, khiến cho tất cả họ hàng và bạn bè chúng tôi được kinh ngạc thêm một lần nữa!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/21/453221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207223.html

Đăng ngày 22-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share