Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2023] Tôi hiện nay đã 71 tuổi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996, tôi đã tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, và căn bệnh mãn tính của tôi đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, khi tôi từ bỏ tu luyện nhiều năm sau đó thì sức khỏe của tôi đã suy giảm trầm trọng. Khi tôi quay lại tu luyện vào năm 2019, mái tóc bạc của tôi đã đen trở lại và tôi còn mọc được thêm hơn chục cái răng mới.

Tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm vào điều trị y tế

Một chân của tôi từng bị mất cảm giác. Khi tôi đang chăn bò trên đồng, tôi không hề nhận ra một chiếc giày của mình đã rơi mất từ bao giờ. Điều tệ hơn nữa là tôi phải chịu đựng một căn bệnh lạ. Tôi rất sợ lạnh và thân thể tôi trở nên gầy hốc hác. Tôi chỉ nặng có 59kg trong khi chiều cao vượt quá 1m7. Tôi đã đến khám ở mọi bệnh viện lớn, thậm chí tìm tới thầy mo để chữa trị, nhưng không một ai có thể nói cho tôi biết chính xác vấn đề của tôi, huống hồ là chữa trị cho tôi. Lúc đó, tôi trở nên gầy đến nỗi trông như một bộ xương vậy.

Tôi áp lực vô cùng khi cố gắng khôi phục cân nặng bình thường cho cơ thể mình. Càng không tìm ra nguyên nhân của việc sụt giảm cân nặng, thì tôi lại càng lo sợ. Tôi sợ rằng mình sẽ chết. Số tiền tiết kiệm 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 2.950 đô la Mỹ) của chúng tôi gần như được dùng hết cho chi phí y tế, cuối cùng chúng tôi chỉ còn lại 800 Nhân dân tệ (khoảng 118 đô la Mỹ). Con gái tôi đã thôi học, nói rằng thậm chí có phải dùng hết tiền bạc còn lại thì cũng phải chữa bệnh cho tôi.

Một thầy bói đã đến nhà chúng tôi và nói: “Anh là một người tốt. Nếu không vì thế, anh đã hết mệnh lìa đời từ lâu rồi.” Ông ấy nói có vài phụ thể trong nhà tôi nên đã thực hiện một số động tác để xua đuổi chúng. Sau đó ông ấy nói: “Tôi không tính tiền anh đâu. Anh trả bao nhiêu thì tùy.” Tôi trả ông ấy 700 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, sức khỏe tôi vẫn vậy, tôi chẳng thấy có tiến triển gì.

Khi đang tuyệt vọng thì một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi quen đã đến thăm tôi vào năm 1996. Trước đó, anh ấy đã thúc giục tôi trở thành học viên, nhưng tôi vẫn luôn từ chối làm như vậy. Lần này anh ấy nói: “Hãy tin tôi đi. Sao anh không thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp xem? Đảm bảo sẽ có điều kỳ diệu. Nếu anh có thể đọc sách được thì tôi sẽ mang sách cho.” Tôi là một người bảo thủ, nhưng vì đã hết tiền và đang bệnh tật đầy người, nên tôi quyết định làm theo lời anh ấy, “Tôi đọc được. Làm ơn mang sách đến cho tôi nhé!”

Tôi nhận thấy rằng quyển sách Chuyển Pháp Luân rất hay. Sau 2 tháng luyện công, cân nặng của tôi đã trở lại bình thường. Các triệu chứng khó chịu trên thân thể dần biến mất, và tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã trải nghiệm được sức mạnh siêu thường của Đại Pháp. Những thay đổi trên thân thể tôi quả là kỳ diệu!

Bệnh của tôi lại tái phát

Tôi đã không từ bỏ tu luyện dưới áp lực của cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, tôi bắt đầu buông lơi vào năm 2016. Tôi chơi mạt chược, hút thuốc lá, uống rượu, và đắm chìm trong dục vọng của bản thân. 2 đến 3 năm nhanh chóng trôi qua, tôi đã hoàn toàn ly khai khỏi Đại Pháp.

Những căn bệnh của tôi dần quay trở lại. Tôi bị cảm cúm khoảng hơn chục lần trong một năm. Mỗi lần cảm tôi phải tiêm tĩnh mạch. Các đồng tu thúc giục tôi quay lại tu luyện mỗi lần gặp mặt tôi, nhưng tôi không nghe theo lời khuyên của họ.

“Tôi không ngốc. Tôi sẽ bắt đầu tu luyện trở lại!”

Năm 2019, tôi đến thăm nhà một học viên nọ. Anh ấy mở quyển sách Chuyển Pháp Luân ra và chỉ vào bức ảnh một bông hoa sen nằm ở cuối quyển sách rồi nói: “Nhìn này! Hoa sen đã nở rồi. Tại sao anh vẫn chưa quay lại tu luyện với chúng tôi?” Tôi cầm quyển sách và nhìn vào bức ảnh. Tôi hẳn đã chứng kiến một điều kỳ diệu, vì tôi nhớ rõ ràng rằng bức ảnh hoa sen này là một cái búp khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, nó đã nở rộ khoe nhụy vàng thắm. Chuyển Pháp Luân quả thật là một quyển Thiên Thư. Tôi nói với người học viên kia: “Tôi không ngốc. Tôi sẽ bắt đầu tu luyện trở lại!”

Mỗi buổi tối sau ngày hôm đó, tôi đều đến nhà học viên đó để luyện công và học Pháp sau khi đã làm xong việc đồng áng. Tôi cũng bước ra ngoài để giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân.

Một buổi tối năm 2020, khoảng một năm sau khi quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi bị ngã khi đi vào nhà vệ sinh. Lưng tôi bị đau và không thể đứng dậy. Cảm giác như đã bị đột quỵ. Vợ tôi đã giúp đưa tôi quay lại phòng ngủ.

Tôi nghĩ rằng: mình là một học viên và mình tin vào Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Đại Pháp). Tôi sẽ không gặp vấn đề trong việc hồi phục. Tôi bắt đầu học Pháp trong 4 đến 5 ngày sau khi bị ngã. Tôi không luyện công trong hai ngày đầu tiên nhưng tiếp tục luyện sau đó. Chân tôi có dấu hiệu hoạt động trở lại, nhưng phải sau một năm thì nó mới lành lặn hẳn.

Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã cứu mình. Nếu như tôi không quay lại với Đại Pháp, tôi có lẽ đã thực sự bị đột quỵ và mất mạng rồi. Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực ấy. Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Giờ đây tôi đã hoàn toàn hồi phục. Hai năm trước, tóc tôi đã đen trở lại. Vào mùa xuân năm ngoái, hai hàm răng của tôi đã mọc thêm hơn một chục cái răng. Chúng mọc khá chậm và còn nhỏ, nhưng nhờ chúng mà tôi có thể ăn đậu phộng và sườn. Tôi hiện đã ngoài 70 tuổi nhưng vóc dáng rất cân đối. Tôi cảm thấy rằng virus và vi trùng không thể làm hại tôi được.

Các thành viên trong gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp sau khi nhận thấy những thay đổi ở tôi. Anh rể tôi là một người rất bảo thủ và không hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng khi thấy mái tóc đen và hàm răng mới của tôi, anh ấy đã nói: “Anh chỉ thấy trẻ con 6 đến 7 tuổi mọc răng thôi, chứ chưa bao giờ thấy ai mọc răng ở tuổi của em.”

Tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Khi hướng nội tìm nguyên nhân vì sao tôi đã từ bỏ tu luyện, tôi thấy rằng đó là vì tôi không hiểu được ý nghĩa của tu luyện và sứ mệnh thật sự của một học viên Đại Pháp. Giờ đây tôi quyết tâm tu luyện tới cùng, đồng hóa với Đại Pháp, và hoàn thành lời thệ ước với Sư phụ Lý. Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/6/454529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/18/207373.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share