Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2023] Pháp Luân Đại Pháp đã được biết đến rộng rãi nhờ hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 26 năm và muốn chia sẻ một số điều thần kỳ đã diễn ra trong gia đình tôi.

Bệnh mãn tính của mẹ tôi biến mất

Mẹ tôi từng bị hàng loạt bệnh tật khác nhau trong nhiều thập kỷ. Bà ấy đã đến khám ở nhiều bệnh viện, phòng khám, cơ sở phục hồi chức năng, thậm chí còn đi chùa để cầu Thần Phật giúp khỏi bệnh. Rốt cuộc, một người họ hàng làm bác sỹ đã nói với mẹ tôi rằng những căn bệnh của bà là không có thuốc chữa.

Năm 1996, mẹ tôi trở bệnh nặng nên cần được ai đó cõng lên xuống cầu thang. Lúc đó, bà ấy đã 74 tuổi rồi. Mẹ tôi buồn bã và thường hay khóc một mình.

Một hôm, bà Vương (hàng xóm của tôi) đã nói với tôi: “Ở trung tâm thương mại có các học viên Pháp Luân Công đang luyện công. Người ta nói rằng bệnh nào cũng có thể khỏi khi tu luyện Pháp Luân Công đấy. Cháu nói mẹ thử luyện xem sao.”

Khi tôi báo tin này cho mẹ, bà ấy đã ngay lập tức đồng ý học Pháp Luân Công.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để đưa mẹ đến trung tâm thương mại. Ở đó có hơn 20 người đang tập. Tiếng nhạc êm dịu vang lên, một người đứng tập mẫu phía trước để tất cả những người khác phía sau tập theo. Mẹ tôi cũng tham gia tập cùng với họ.

Khi đến bài công pháp thứ hai là bài Pháp Luân Trang Pháp, mẹ tôi kiên trì đứng ôm bánh xe bão luân. Tôi đã lo lắng về tình trạng của bà, nhưng ngạc nhiên thay, mẹ tôi đã có thể tập hết được bài công pháp.

Kể từ đó trở đi, mẹ tôi đến luyện công mỗi sáng ở trung tâm thương mại. Tôi chưa kịp để ý thì bệnh của mẹ đã khỏi, và bà ấy đã có thể tự bước lên xuống cầu thang mà không cần tôi trợ giúp.

Bệnh tăng sản tuyến tiền liệt của chồng tôi biến mất

Chồng tôi làm việc tại một công trường ở Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 1 tháng 5 năm 1996, anh ấy về nhà và nói rằng mình bị chẩn đoán mắc bệnh tăng sản tuyến tiền liệt.

Tôi nói với chồng: “Anh sẽ hết bệnh nếu tu luyện Pháp Luân Công đấy. Mẹ em đã hết bệnh mãn tính sau khi tu luyện.”

Chồng tôi mang theo một quyển sách Pháp Luân Công khi trở lại làm việc trên công trường. Anh ấy luyện công và đọc sách trong thời gian rảnh rỗi. Anh ấy trở về nhà sau khi công trường phải đóng cửa vào mùa đông. Tôi phát hiện không những chồng tôi đã khỏi bệnh từ bao giờ mà còn bỏ hút thuốc và bỏ uống rượu.

Con trai tôi thoát khỏi nguy cơ mắc bệnh dại

Hồi lên 7 tuổi, con trai tôi từng bị chó cắn vào chân khiến cháu bị viêm. Mặc dù vết thương đã lành sau khi uống thuốc, con trai tôi đã không được tiêm phòng dại vì lúc đó trong thôn chưa có vắc-xin phòng dại. Điều này đã khiến tôi nặng lòng trong nhiều năm, vì thời gian ủ bệnh của virus dại có thể lên đến 20 năm hoặc lâu hơn.

Con trai tôi rất hứng thú và đã tham gia luyện công sau khi thấy bà ngoại và cha mẹ cháu cùng tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó cháu đang học năm thứ hai tại trường trung học, nên tôi đề xuất con trai tôi cùng luyện công lúc 5 giờ sáng ở trung tâm thương mại trước khi đi học. Cháu đã đồng ý.

Sau khi luyện được một lúc thì con trai tôi bắt đầu thấy đau ở chân nên phải bước đi khập khiễng. Cháu cảm thấy có gì đó trồi lên ở sau đầu gối và nhờ tôi kiểm tra giúp. Tôi nhìn thì thấy đó là một khối thịt lớn có màu đỏ tím trồi lên, hình dạng như miệng của con chó với dấu răng in trên đó. Tôi tin rằng Sư phụ đã trục xuất virus dại tiềm ẩn trong cơ thể con trai tôi ra ngoài. Tôi vô cùng phấn chấn và tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Bệnh cảm cúm của cháu trai tôi được chữa khỏi nhờ niệm 9 chữ chân ngôn

Vào năm 2018, tôi chuyển đến sống ở nhà con trai tôi tại Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh để chăm sóc cho cháu trai 7 tuổi, vì vợ chồng con trai tôi đều bận làm việc. Mùa hè năm đó, rất nhiều trẻ em ở địa phương bị cảm cúm và phải nhập viện hàng loạt. Để phòng ngừa cháu trai không bị lây bệnh, con dâu tôi đã nhờ tôi nấu cháo đậu xanh và trà bồ công anh cho cháu uống mỗi ngày. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, một buổi sáng nọ thì cháu trai tôi bị sốt và ho, đến trưa thì bắt đầu thở khò khè không dứt.

Đến chiều thì tình trạng của cháu còn tệ hơn. Cháu bé khóc nức nở và nài nỉ tôi tìm cách giúp đỡ. Tôi nói với cháu rằng hãy cùng niệm với tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Cháu trai tôi là đứa bé rất biết vâng lời. Cháu ngồi trên ghế sô pha với tư thế song bàn, nhắm mắt lại, tay kết ấn, và không ngừng thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn. Cháu trai tôi đột ngột nhảy khỏi ghế và reo lên: “Cháu khỏi rồi!”

Cháu bé nhảy xung quanh và vui vẻ chơi đùa khi cha mẹ đi làm về nhà vào buổi tối. Mọi triệu chứng bệnh trên thân cháu đều đã biến mất.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/18/454568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207218.html

Đăng ngày 22-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share